Anh định viết nhiều, nhưng khốn nổi bác sĩ chạy gọi anh vào truyền dịch tiếp. Anh ko thể kháng lịnh bác sĩ.Vậy nên để mai anh viết cho em nhé.... Đợi anh! ...... Trong khi chờ đợi em có thể tìm vài bài thơ của Vi Thùy Linh ra mà nhấm nháp cho đỡ vơi nổi sầu! Anh bệnh , và có thể toi mạng lúc nào không biết đấy.
Ơn trời anh vẩn chưa có toi mạng em ạ! Thôi thì thơ của Vi Thùy Linh em đọc củng được , nhưng đấy ko hẳn là điều anh muốn gữi gắm cho em. Nếu em muốn đọc để hiểu về thi ca phần chìm của tảng băng hơn, anh gữi cho em 1 đường link để em có dịp nhấm nháp tiếp. Sau này em làm chủ quán thơ khỏi phải bở ngỡ khi có kẻ "hiếp dâm thơ ca" như anh, rồi em cho vào sọt rác nhé. Đây là một số lí lịch về tác giả: http/www.tienve.org/home/authors/viewAut...ow&authorId=162 Và đây là một trong những tác phẩm: http/www.tienve.org/home/activities/view...&artworkId=1719 Hiển nhiên anh ko có khuyến khích các em gái nhỏ bé bỏng hoặc các bé trai tuổi dậy thì thích tìm hiểu chuyện tình dục một cách thái quá . Đặc biệt là bị tiêm nhiểm những lời "thô thiển"! Thế nhưng anh phải công nhận rằng đã làm và chơi nghệ thuật thì cần phải biết thế nào và hiểu rõ được giá trị của chúng. Nói thế anh ko thể so sánh bài thơ anh làm hôm nọ với bài thơ của tác giả Bùi Chát. Vì so cho cùng vị của anh đã thấm vào đâu.Anh càng ko phải chứng minh cho em thấy việc làm của em là đúng hoặc sai. Anh chỉ muốn em hiểu thế nào là giá trị của tinh thần thi ca. Ko hẳn là dành cho lớp đông đại chúng. Em thích làm thơ, em làm thơ nhiều! Anh biết, vậy nên anh tin em củng biết được ít nhiều những nhà thơ khác. Hiển nhiên đọc nhiều, biết nhiều thì quan điểm thơ của em phải chấp nhận những điều hơn, khác với số đông chứ? Người ta nói ở đời có duyên có nợ. Tiếc là anh với em có duyên nhưng ko có nợ .Tiếc quán thơ của em ko bán thiếu! Có lẽ củng là một cách ăn chắc mặc bền. Nhưng chỉ đủ sống từng ngày. Và chẳng thể nào phát triển thành một nhà hàng được. Nhân tiện em đọc thêm thơ của Lí Đợi nữa nhé! Anh mới bệnh dậy! 30/4 vừa rồi sao em ko vào với anh!
Nói thật, khi tôi đọc xong bài của cậu, tôi buồn quá... Buồn vì một người như As Eros, với những bài thơ hay, với cả tâm huyết của mình như vậy lại là người để cậu có thể đem ra mà tạo một trò cười rồi ngồi vỗ đùi mà cười một mình. Buồn vì khi đọc xong bài này, đọc tiếp một số bài khác của cậu, chợt nhận ra rằng cậu là một người có tri thức, nói theo kiểu các cụ là "văn hay chữ tốt", thế mà cậu lại đem cái "văn hay..." đó ra để "chỉ đường", đến những thứ rất thô tục, có thể nói là vô văn hóa, nó khác hẳn với những điều được cảm nhận khi ngẫm nghĩ về "giọng văn" của cậu. Buồn nữa, là vì khi tìm hiểu thêm, biết rằng ngày xưa cậu có nick ĐPLT, là một thành phần cốt cán của QTOL này, để rồi bây giờ khi không còn muốn góp sức xây dựng, lại còn làm "bẩn" 4rum bằng những lời lẽ như vậy. Cậu hình như sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai (hay là kém hơn vài tuổi nữa), có nghĩa là cậu kém tôi chẳn 5 tuổi, cũng có nghĩa là cậu nhỏ hơn cả thằng cu út của tôi, thằng cu mà ngày nào tôi đi chợ về, nó cũng ra hẳn tận ngõ đến đón chị. Vậy mà có lẽ tôi phải nghĩ khác về cái tuổi của cậu, khi mà cậu có thể có những suy nghĩ mà như tôi, có lẽ nhờ cả mấy đứa suốt ngày la cà ngoài đường hợp sức cũng không thể nghĩ ra... Có lẽ, theo tôi nghĩ, lần sau mà cậu post những bài như thế, cậu nên post hẳn vào cái thùng rác, để thiên hạ đọc và kháo với nhau rằng hôm nay thùng rác nhà ta có thêm một bài mới, vậy là vui quá rồi... Thôi, mấy lời với cậu như thế, nói nữa với cậu chắc có lẽ cũng chẳng ích gì. Kính cậu!
Bé con ! Ở đây anh nghĩ ko có phần em. Học văn hoá bổ túc như anh là một phần để em trở nên trưởng thành hơn. Nhưng anh deck khuyến khích em nói những lời trơ trẻn và sáo rổng mà . Và càng buồn cười hơn là những lời của em viết khiến cho những người đã từng biết anh ở đây, đã từng tiếp xúc với anh phải phì cười. Tuổi chú chưa có màu để hầu anh. Anh mở cho con đường sáng:" Tuổi của bé con đáng lẽ phải thay hình ảnh của John Lennon hay của một band nhạc rock, hiphop, teenpop trên tường( hoặc trong đầu), bằng chân dung Bill Gates sống có ích thì đáng lẽ tốt đẹp hơn. Thay vì phải phí hoài công bằng những lời lẽ adua đua tốc độ trên NET vô hồn , mà anh ví như những cuộc chơi của những dân chơi đêm! Lối sống vị kỉ sống gấp và sống vội, theo chủ nghĩa hiện sinh, muốn chứng minh và thể hiện mình qua những ngôn từ sáo rổng và ko suy nghĩ nhất là khi để trò chuyện với anh. Bé con cứ lục lại những bài post của bé con ở những post trước cho đến thời điểm này. Bé con sẽ thấy có nhiều sự mâu thuẩn rất là nguy hiểm: <div class='quotetop'></div> (Ối dào! Khi thì xưng chị , khi tôi là đàn ông. Tóm lại anh deck biết bé con thuộc giống gì. Mà nếu thuộc dạng nữa đực nữa cái thì thật là bất hạnh) Ngay giới tính của bé con củng đá nhau nữa huống gì đến việc nói chuyện cao xa hơn. Nhái thì ko thể trở thành con ếch được. Nếu bé con muốn phình to ruột để làm ếch mua cười cho thiên hạ củng tốt, nhưng để phình quá sức của mình nổ ruột thì cho thiên hạ phải chê cười là điều ko tốt. Anh nói 1 lần nữa. Khỏi phải nhắc lại lần 2. -Thứ nhất bé con chưa đủ tầm hầu chuyện với anh theo lối văn hoá vô học thức này. -Thứ hai, bé con củng deck đủ nhiệt để cùng anh,cao đàm khoát luận, chén chú chén anh về thi ca, về ngôn từ , cái vỏ của ngôn ngữ , phần chìm của tảng băng...vv...n...vv Có lẽ bé con ko hiểu khi trò chuyện xưng hô, khi muốn học đòi theo anh. Anh deck bao giờ chữi người đánh rắm, anh chỉ chữi người nịnh nọt và học đòi theo cách của người đánh rắm! Mà như bé con ́đây thì anh chỉ nhắc khéo cho bé con nhớ vậy thôi. Chứ anh chưa chữi té tát vào mặt đấy. Anh ko chữi ,nhưng hơn hết, anh cần phải cho bé con thấy một điều rằng bé con thật vô duyên tệ, vô duyên đến mức buồn cười và hết sức trơ trẽn. Bé con ko đủ tầm và đủ nhiệt thì anh nghĩ tốt nhất đừng nên choi choi vào chuyện của anh. Anh chỉ thấy sự thương hại vô bờ bến đối với bé con bởi vì cái lối học đòi a dua theo anh thế thôi. Đã ko hiểu chuyện anh muốn gữi gắm với As Eros của anh thì đừng nên chỏ vào nhé. Mà này: Bài post của bé con, anh thấy nó mang máng giống bài post của anh ở bên box Du Học :lol: ! :lol: khi anh dùng để tiếp chuyện với chú Xiro . http/www.quangtrinet.com/forum/index.php...wtopic=255&st=0 Bé con!Học theo anh rồi lại dùng cách anh dùng nói chuyện với người khác lại đi tiếp với anh. Anh thấy tởm! Vậy nhé! Lần sau " Chưa có râu đừng nên vào hầu các cụ" Bé con khỏi cần kính anh! Vì chuyện một đứa bé con kính anh là hiển nhiên. Như những gì chú thể hiện ra ở đây anh có thể chua chát ngậm ngùi một sự thật rằng với anh của anh theo lịch sử của dân NET và nhận thức về xã hội còn hơn cả mấy đời nhà bé con cộng lại đấy. Biến dùm cho anh nhờ. Ở đây anh chỉ type cho em As Eros của anh đọc và chia sẽ , ctéo tiếp bé con . Hề hề!
Lâu lâu mới có dịp vào diễn đàn, chú d c m vẫn như xưa... Thiết nghĩ, diễn đàn là nơi giao lưu, đâu cần phải nặng lời với nhau thế Sơn? Chú hay đưa cái bồ chữ ra để mà xoi móc với người khác, có lẽ, một người như chú, học đến tận mấy trường (chẳng trường nào ra hồn), hình như chú ctéo phải đi học, mà đi kiếm cái gì đó có trời mới biết! Học hành trường này trường nọ mà ctéo ra gì, chữ nhiều mà làm gì, lên net ba hoa với lớp em út, cụ thể là trên diễn đàn này. Nhiều đứa trẻ coi chú là hảo hán, nhưng anh thấy, chú chỉ giỏi lớn tiếng châm chích, đưa chuyện mâu thuẩn tình cảm cá nhân vào một diễn đàn giao lưu toàn bậc em út (anh nói thế chắc chú tự hiểu, và nhiều người nữa cũng hiểu...), anh biết mục tiêu của chú chỉ là gây sự với chú C..., kiểu như cố gắng bị phạm lỗi trong vòng 16m50 ấy , nhưng mà như thế liệu có đáng? Dù sao cũng đừng để cho đám em út nó coi mình là đứa không ra gì, anh nhắc chú là muốn tốt cho chú, vì cái cách chú đang làm không phải là cách hay để đạt được mục đích đâu, nhiều người đang nhận ra rồi đó. Anh rất mong được gặp lại chú một lần trên đất Huế, vì anh đang làm ở Huế, nhưng giờ chẳng biết chú đang phiêu bạt ở nơi nào nữa rồi. Anh ít vào diễn đàn, hy vọng lần sau vào sẽ không thấy như vậy nữa.
Hề hề! Dạo này càng có nhiều clones anh thấy hài con bà hước .Đâm ra tính anh củng deck thèm quan tâm thằng or con nào. Cho dù nó muốn được gần anh để được thơm lây. Hay cách công tìm hiểu về anh ở ngoài đời, biết được anh đôi chút, nghe giang hồ đồn đại, thiên hạ kể lại rằng có một anh (đại ca , sư phụ, sư tổ, tổ sư....) tên Sơn có một nick name là d**, có 4 hàng ria mép, học hành ngu dốt ctéo ra gì, thế là vổ ngực ung dung xưng anh anh chú chú với anh ra chiều quen biết. Type vài dòng cho anh kể lể rượu cúng, anh thấy hơi buồn và cười. Có lẽ chú hơi nhầm lẩn tư tưởng đôi chút, anh chú ko phải là người điềm tỉnh và có tính kiên nhẩn. Thế nên có thể hiểu được rằng chọc giận anh là điều rất dể. Tuy nhiên, để chọc giận anh ít nhất chú củng nên biết rằng mình đang ở đâu và đang ở tầm nào. Chứ không phải cứ nghe người ta kể người ta nói sự tích về anh là được phép trò chuyện với anh với nickname thân con bà thiện . Chú nhớ cho. Anh lên NET như anh đã nói ở trước. Cuộc sống của anh ctéo ở đây, thế nên hiển nhiên anh có quyền vui vẽ, có quyền như chú nói "bi bô và khoác lác" (Để hôm nào rãnh anh sẽ làm một bài thơ tặng riêng cho chú về đề tài này) và bĩ những anh anh ctéo thích một cách công khai và thẳng thắn bình đẳng và yêu ác. Việc ctéo gì chú phải lăn tăn cái sự vịêc hiển nhiên như thế. Anh ctéo biết chú C là chú nào. Củng ctéo thèm quan tâm làm gì. Nên chú cứ ngồi yên anh giảng: Các chú có vẽ buồn cười thật, anh type ở đây là anh gữi cho em As Eros của anh. Việc ctéo gì tới phiên các chú được hầu anh . Khi không chú cứ nhảy vào ,dùng trí tuệ to đùng của mình để phán đoán phân tích bài viết của anh có hình dáng một con voi có cái vòi của con đỉa, thế là sai nhé. Anh thích thì anh viết, chán thì anh thôi, đơn giản thế. Khi nào anh đã đề cập đến việc chú C phải lau nhà cho anh, chú T phải thụt bồn cầu thì khi đấy các chú mới được phép chứ. Đâu phải thích được phục vụ cho anh là được phép làm đâu. Tóm lại, anh củng ctéo mong mõi gì một tương lai ở chú để cãi thiện việc được gần anh. Thôi, anh chú phải làm việc nhớn, đợt vừa rồi anh chú mới làm chuyến sang Trung Quốc , sắp tới không khéo anh phải sang Sing chuyến.Anh deck được như các chú được di du lịch vi vu mái thoải. Mà anh đi để gom hàng, còn hàng gì thì deck phải chuyện của chú. Nên việc anh ra Huế một chuyến để gặp chú để thoả mãn ơức nguyện bấy lâu naycủa cá nhân chú là điều rất khó khăn. Nhưng chú cứ để lại cho anh cái Vỉ-rét cho anh để anh liên hệ. Biết đâu tấm lòng thành của chú khiến anh cảm động củng nên. Thế nhé!
Nói chuyện với chú, anh có cảm giác đang nói chuyện với một con mụ bán cá, bán tôm ngoài chợ, anh thấy tởm quá. Nhường đất cho chú!