Bài ca dang dỡ

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by vuonglv, Feb 25, 2006.

  1. vuonglv Thành viên

    :unsure: Tình cờ tôi quen nàng ở một quán cơm bình dân, sau nhiều lần gặp gở, hẹn hò, mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau, và ít nhất nàng cũng nghĩ như vậy. Còn tôi ..............

    Rồi nàng mời tôi về nhà nàng chơi, tình cờ tôi nhìn thấy một cuốn sổ chép nhạc, thấy cũng hay hay tôi cũng chép một bài cho vui, dù cái chữ của tôi, ngày xưa bố tôi mổi lần xem vở của tôi cứ bảo tôi sau này nên làm Bác sỷ đi là vừa. Tìm mãi trong bộ nhớ của mình, đây rồi bài này tôi cảm thấy hợp đây. Nhưng chép được một đoạn thì tôi đã quên mất đoạn sau. Và tôi nói với nàng rằng " thôi để làm sau anh về rồi chép tiếp cũng được". Và nàng cười vui vẻ.

    Nhưng cũng từ ngày đó tôi đã không đi cùng con đường với nàng nữa, bởi trái tim tôi không cho phép làm cho nàng đau khổ. vì biết rằng tôi chưa bao giờ yêu nàng cả và cũng không ghét nàng hay có thành kiến gì với nàng cả. Mà ngược lại tôi cảm thấy tôn trọng và cảm phục nàng bởi nàng đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

    Rồi kể từ ngày đó tôi không bao giờ còn trở lại nhà nàng nữa và để bài hát đang chép dỡ thành dỡ dang.
    Nhưng điều tôi muốn làm không làm cho cuộc đời nàng dang dỡ như lời của bài hát đó.
  2. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(vuonglv @ Feb 25 2006, 01:56 PM) [snapback]5830[/snapback]</div>
    Nhận ra chính tình cảm của mình và dũng cảm từ bỏ, không phải ai cũng làm được. Bài hát dang dở nhưng mydream tin cô gái sẽ vượt qua nỗi buồn của tình yêu để tìm một người khác, người sẵn sàng chép tặng cô một bài hát trọn vẹn, cùng cô đi trọn cuộc đời.
  3. kehuydiet Guest

    ac ac !!!! rùi nàng sẽ tìm được người sẽ đi suốt cuộc đời cùng cô ấy mà !!! cuộc đời đôi khi là vậy mà !!! gặp gở nhau rùi lại xa nhau !!!!!

Share This Page