Bài thơ về Luyện sư huynh

Discussion in 'Văn, thơ sưu tầm' started by dolaao, Sep 2, 2011.

  1. dolaao Thành viên

    Đêm nay luyện không ngủ
    Vì vẫn nghĩ đến Vàng
    Anh rón rén nhẹ nhàng
    Đến tiệm vàng Ngọc Bích

    Trời đêm khuya tĩnh mịch
    Đường chẳng 1 bóng người
    Anh Luyện nở nụ cười
    Trời hôm nay đẹp quá

    Không biết cách bẻ khóa
    Anh mới trèo lên cây
    Kiểu tắc giăng đu dây
    Anh lẻn vào trong được

    Xử lý anh Ngọc trước
    Rồi tiếp đến Vợ sau
    anh xử trí rất mau
    tiếp đến 2 cháu nhỏ

    Anh giống 1 con chó
    bị bệnh dại phát điên
    2 cháu nhỏ ngoan hiền
    có làm gì nên tội

    1 mình trong bóng tối
    anh cắn sủa lung tung
    để kết quả cuối cùng
    3 người không còn thở

    Vàng làm anh mờ mắt
    làm con người thay đổi
    gây nên bao tội lỗi
    chết mẹ nhà anh đi... ---------------> vãi cả luyện
  2. kute.vip.pro Thành viên

    Oh year, đúng là thời nay thông tin nhanh, nhà thơ lại mọc lên nhanh như chi á :d
    Nói cũng đúng, chửi cũng hay, có điều miềng thấy thằng Luyện nớ cũng xinh trai, rứa mà đi giết người, phí hoài 1 đời ng đó, face hắn thì bất đầy bạn nữa chứ.
    Hãi =.=
  3. kissofangel217 Thành viên

    Bây giờ "Anh Luyện" nổi tiếng cả nước, đi đâu hỏi ai cũng biết:)):))
  4. phuoc_hva Thành viên

    Hit vãi cả Luyện (đang Hot nhất Việt Nam)

    [YOUTUBE]kdRTTmX6KJw[/YOUTUBE]
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    dolaao likes this.
  5. dolaao Thành viên

    Thằng này ăn cơm tù nhìn ngon phết nhìn củng ngon trai đấy chứ tại sao phải đi làm mấy cái chuyện như vậy nhỉ;))
    Đúng là người ta có câu
    Trai không tiền sinh tật trộm cướp
    Gái không tiền đầy đọa tấm thân!!!!!
  6. chem Thành viên

    Báo chí lên án là đủ rồi, đúng là rảnh mới ra mấy cái vụ ni :puke!
  7. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    kuly__*__kuly likes this.

Share This Page