Đã là người ở ĐN ko ai ko biết đến địa danh nổi tiếng là Bé Tý quán và Cầy Bắc..2 tụ điiemr nhậu có tiếng ở ĐN..bên cạnh đó là Quỳnh Linh và 1 số quán khác.. Thử nghía qua rượu ở Bé Tý xem cái nào??? Toàn cồn và cồn..ngoài ra ko còn 1 thứ gì khác..nếu như ko kể đến nước lã.. Thử 1 lần uống rượu 7k/chai ở ĐN (=500ml) có đỡ hơn 1 tẹo..nhưng nếu pha thêm ít mật xanh vào cũng khá phê phê Đã có lần NQL cùng BQT_Ltcg và traihoxa+ PT.NH dạo qua Cầy Bắc..cũng chã hơn gì... So với QT mình..nổi tiếng với Xika và Kim Long XIka lúc đầu uống vôlaf thấy nóng ở cỗ nhưng dần dần khi đã quen rồi thì đúng là số 1 Kim Long thì uống vào đâu biết đến đó vì rất mát.. Cả 2 thứ ruoruj kia xứng đáng là đệ nhất lưu linh của QT.. Nếu so với Bầu đá Bình Định thì 8vs10.. ĐN mồi đã dỡ + rượu dỡ..nhưng vốn là đất Thánh của quá trình ăn nhậu..Rượu dỡ nhưng có bạn hiền ---> vẫn ngon như thường... Đó là nói về đất Hòa Khánh.. ĐI lên 1 tẹo qua ngã 3 Huế là địa điểm của các quán nhậu nhưng ko hưng thịnh bằng khu an dưỡng này..ai quan tâm phía trên xin vui lòng pm mashimaro..còn phía dưới thì pm loi021286.. :cungly:
Công nhận đà nẵng quán nhậu nhiều dễ sợ luôn ... mà bình dân nữa ... mèo vô đn 2 lần ... đi nhậu vài lần mà đã kết rồi ... còn rượu đà nẵng ... uống 2 3 ly đầu như nước lạnh nhưng xin đừng chê vội ... thêm cỡ 8 ly nữa say ko chữ say nào nhưng khó vô có 2 chữ khó vô ah
ĐN công nhận rượu cũng tàm tạm, độ rượu năng thế nào thì tui có thể so sánh từ thấp đến cao sài gòn -- đà nẳng--quảng trị Tuy tui sống ở tp hcm nhưng chỉ khi nào mấy thằng bạn ngoài quê vao đem rượu vào nửa mới cảm thấy độ nặng, độ ngon của rươiu QT Wa, bữa trước tui đem vào mấy tép Kim Long mà mấy đứa bạn khen wá trời, trong đó cá cả dân Gia Lai (nổi tiếng về uống rươu, đặc biệt là con gái Gia Lai), nếu có ai vào tp hcm thì đem vào vài tép tui gởi tiền lại hen
ặc ặc , cha này chắc là dân ghiền rượu rồi... chắc ung thư chết sớm quá ... người ta bõ ko được nữa là ... tốt nhất 1 ngày 1 chai bia ^^ bõ rượu
Không đâu bạn ơi, tui chỉ ghiền cafe thôi à, định bỏ nhưng chưa có cách nào hữu hiệu cả chứ rượu thì uống cũng được mà không uống cũng xong, khi nào cuối tuần hoặc cuối tháng gì thôi chứ nhậu goài mà chết à Một ngày mà tui không uống caffe là xem như ngày đó tui buồn ngủ không chịu nổi và chẳng làm được cái gì cả, các bác có cách gì bày cho tui với Kha kha, đang nói chuyện rượu tự dưng chuyển sang cafe, cũng nên ấy chứ nhẩy, hình như con gái nó thích mấy thằng không biết uống rượu thì phải, chắc là bời vì mấy thằng đó hiền, dể bảo dể nàng dể dàng phát huy tính bà chằn của mình (chị em ui, có gì khung phải thì bỏ quá cho nghe)
Sặc !!! rượu đà nẵng thì tui quá quen thuộc luôn ah !!!! dở gì mà dở tệ , toàn cồn không ah !!!! uống vào đau đầu chết bỏ mẹ luôn ah !!!! Còn mấy ngày vừa qua vào quy nhơn thử rượu thì chả thua gì rượu quảng trị , công nhận là cũng được !!!!!
TO kehuydiet : biết rượu Quy nhơn của ông anh là xịn roài..ông anh thử vào ĐN này lần nữa coi ông anh và tui ai đô cao hơn ko??
sặc !!! chi mà dạo nhau dữ vậy ta !!! tui có nói là tui đô cao đâu ah !!! Mà tui đang bình luận về rượu chứ ah !!!! Ông làm tui hoảng quá ah !!!! ác !!!!
Rượu..nhắc đến sao nghe mà thèm quá...hôm 30/9..trước khi bão XANGSANE đổ bộ vào ĐN thử rượu bà điệp..say gần chít may sao mà tỉnh dậy sớm nếu ko..bây giờ hồn phách phiêu diêu nơi miền cực lạc rồi...
xời, nhậu rượu làm chi cho nó phá dạ dày, cứ như em đây vô quá gọi 2 chai bia SG, kêu thêm con cá đuối nướng thong thả ngắm cảnh biển chiều nhâm nhi vài hớp bia, vừa sảng khoái vừa có lợi cho sức khỏe. ^^
Rượu ĐN phải nói là phát tởm! Cách đây ko lâu, mình vào thăm thằng em trai, ghé lại bé Tý quán. Làm đúng 2 ly nôn tại chổ, về sau đau bụng mấy hôm! Uống rượu bữa nay, khoảng 3,4 anh em làm một chai XiKa 900ml, hoặc trời lạnh thì Sake. Mùa hè như thế này thì chơi vài chai beer cho đỡ nóng rồi out, uống nhiều rất có lợi cho bệnh tật.
hộc hộc Uống rượu Đà Nẵng thì chẳng thà mua 1 lít nước suối về uống sướng hơn ấy. Rượu gì uống vào đau đầu thấy bà cố luôn.
Hic, em ko biết uống rượu nhưng qua kinh nghiệm mấy thằng trong...xóm cho thấy đi đâu cũng nhớ Xika quê mình! còn lại bỏ!
Rượu thì ko thiếu, chỉ thiếu người uống thôi á...Hic, Rượu ngon ********* có bạn hiền. Không mua ko phải ko tiền komua.. Ngẩm lại, thấy ông cụ nhà ta nói ********* có sai câu nào á..
Ai bảo ông anh Sờ Mó vô bé Tý mà hok chịu kêu em út chi cả á.. Người ta nói rồi mờ.. Nhậu 1 mình đau tức.. Ăn 1 mình cực thân á..
Rượu ngon ko có bạn hiền Ko rượu ko phải ko tiền ko mua! Rượu ở đâu ngon hay dỡ là 1 phần, ngồi với ai còn là 1 thứ Ngon của rượu!