Như tiêu đề trên, vào năm 2006 mình củng ba đi lên khảo sát rừng cho xe ủi đất tại Vĩnh Linh. Vào thời điểm đó khu vực đó cách xa vùng dân cư, trước đó nửa thì là rừng già, trong khi xe ủi đất lên mình đã nhặt được cái Rìu đá này nằm cách mặt đất khoảng 30cm Mình nghỉ đây chắc chắn không phải đồ do người hiện đại làm ra.... các chi tiết trên rìu đá còn rất rỏ ràng chụp băng điện thoại nên ace thông cảm nhé. Ai rành về đồ cổ nguyên thủy nhìn sẽ rỏ ai thấy ưng rồi thì liên lạc sdt: 0918698444 Có gì sai sót Mod chuyển giùm e với nhé... Up lên chủ yếu là Show cho ACE QNT mình xem ai ưng ý thì gả luôn
Cái này thi tôi có nhiều lắm, để khi nào tôi up lên cho giờ những cái đó đang ở quê rồi mà hình dạng và kích thước thi nhiều hơn của Bác đó
pó hàng... đồ cổ mà nhìu người có thế... theo mình thì bạn nên nhờ ai đó kiểm tra xem nó có phải là cổ quý chi k.. rồi thẩm định giá của nó... biết mô giàu cũng nên