"Bánh bột lọc" hương vị quê hương!!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi chuongvl, 19/6/11.

  1. chuongvl Thành viên

    Lang thang trên mạng không biết là gì mình lại vào facebook.Nhìn trang chủ thấy dòng "Hehe, chiều ni xóm trọ mình làm bánh lọc" của một cô bé tự nhiên mình ứa nước bọt.Mình lại thấy nhớ quê hương, nhớ một thời học phổ thông mình và lũ bạn thường xuyên tụ tập quán bánh bột lọc mà quê mình hay gọi là "bánh sắn" trước cổng trường.Tự nhiên mình nghĩ sao mình thích bánh bột lọc đến vậy.

    Thế là mình bình luận dòng tin nhắn của cô bé. May thay cô bé vẫn có trên mạng, thế là mình và cô bé nói chuyện mãi về bánh bột lọc.Thật vui vì có nhiều người thích bánh lọc như mình.Hì...!
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]

    Mình biết ở đâu cũng có thể làm được bánh lọc nhưng mỗi lần ăn bánh lọc, dù không biết nó được làm ở đâu và ai làm, mình cũng thấy nhớ da diết quê hương.Mình thích cảm giác nhai từng miếng bánh và nuốt ực một cái. Ngon lắm các bạn à!!! Mình xa quê đã năm năm nhưng chưa bao giờ mình quên đi vị ngon của bánh.Mình ước gì ngay lúc này đây mình có cả rổ bánh lọc để ăn cho no nê. Thèm...! Hì...!!!
    [IMG]
    Mình ước mình có một núi bánh bột lọc để mời mọi người!!! Hương vị quê hương Quảng Trị của mình đó!!!
    hoanghon, A Nam, mr Mai2 others thích bài này.
  2. pyn.pape Thành viên

    Tự nhiên nhớ nhà
    Nhớ cháo bột hẽm,nhớ bánh bột lọc trong hẽm
    Thèm dữ
    Hix
    chuongvl thích bài này.
  3. chuongvl Thành viên

    Hì.. Ngẫu hứng chiều chủ nhật đó mọi người!!! Nhớ!!! Thèm!!!...hì...
  4. sunken_cn Thành viên

    Thích nhất bánh bột lọc bỏ vô dĩa...lấy cái tăm chích chích rồi ăn( lúc nhỏ hay đc ăn ) bây h` thi` chịu..
    Lãng Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này