Tình cờ hôm nay Ken nhặt nhạnh được một ít trong kí ức của mình những hình ảnh một thời mà Ken may mắn được sát cánh cùng bác trùm. Mọi người hiểu vì sao gọi là bác trùm rồi chứ... Một phút thăng hoa xuất thần của bác trùm... Hầu hết vì "trùm" nên bác vẫn thường giấu mặt, hiếm hoi lắm mới có cái ảnh quý thế này đấy, rất có hồn...
Nhìn cái ảnh này mình vẫn nhớ: hôm ấy em Thắng đang ôm đàn gảy tứng từng tưng thì anh Tiến nhảy tới "chú mi đưa anh mượn cái đàn chộp phô ảnh lòe các em chơi" rồi không đợi em Thắng đồng ý, aT xông vào cướp trên giàn mướp luôn. Kết quả (hay "hậu quả" không biết) là cái ảnh mà các anh chị em đang xem đấy! Hồi đấy anh í vẫn còn ốm, chớ bây chừ to gấp đôi rứa rồi!
Cái này cũng kha khá. Mà lâu rồi em cũng ko gặp lại bác Trùm. Dạo này chắc ú lắm hả? (theo nguồn tin từ \^o^/) Ai có cái ảnh or video mô của bác thì đưa lên cho em ngắm cấy. Đợt off này xin bác cái ảnh khác về dán trong phòng để diệt gián.. he he