Bông lúa

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi lekima, 9/1/09.

  1. lekima Thành viên

    Bạn hãy tưởng tượng,cuộc đời là một cánh đồng lúa,bạn là người lữ hành đi ngang qua đó,những người bạn đã,đang và sẽ yêu là những bông lúa vàng.bạn đi mãi trên cánh đồng lúa đó cho đến khi bạn cảm thấy cần một bông lúa để làm bạn đồng hành.@{;-
    và kể từ lúc đó,bạn bắt đầu để ý đến từng bông lúa xung quanh bạn,bạn bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa các bông lúa rồi cuối cùng,bạn ngắt lấy một bông mà bạn cảm thấy thích nhất.bạn tiếp tục đi với bông lúa trên tay và thỉnh thoảng nhìn ngắm bông lúa khác,rồi bạn lại phát hiện ra bông lúa khác đẹp hơn,thơm hơn bông lúa của mình,bạn bỏ bông lúa đầu tiên lại trên đường và ngắt bông lúa đó.~O
    cứ như vậy cho đến khi bạn cảm thấy mệt mỏi và không còn đủ sức để đi tiếp thì lúc đó bông lúa còn trên tay sẽ là bông lúa cuối cùng của bạn,đó cũng sẽ là người bạn đời của bạn.:rockman
    như vậy,việc chọn lựa bông lúa cũng như quy luật của tình yêu.tình yêu chỉ đến khi trái tim bạn mách bảo rằng:đã đến lúc bạn cần đến nó.bạn có quyền tìm hiểu và lựa chọn người yêu cho bạn nhưng tình yêu đầu không có nghĩa là tình yêu mãi mãi,cũng như người yêu đầu tiên chưa hẳn là người tuyệt vời nhất đối với bạn.
    hãy mở rộng tấm lòng của mình ra,bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẩn còn rất nhiều bông lúa đẹp,có thể không hoàn toàn giống như bông lúa đầu tiên mà bạn đã chọn nhưng nó có những vẻ đẹp,những nét quyến rũ riêng của nó.nếu đã một lần dang dở,đừng tự dằn vặt hay khép kín tâm hồn mình,bạn hãy tạo cho mình cơ hội để tìm những bông lúa khác ,có thể những bông lúa sau mới chính là bông lúa mà bạn cần.=((
    cho đến khi,bạn đủ chính chắn và đủ lớn để hiểu được lý lẽ của trái tim mình,thì lúc đó bạn sẽ biết đâu là bông lúa cuối cùng của bạn
    vinhtran thích bài này.
  2. madlyinlove_xm Thành viên

    Kết luận: đây là 1 quá trình chọn lọc tự nhiên.... hi hi hi
  3. Candy Quản lý Diễn đàn

    @ anh: định nghĩa hình như sai :)
    "cho đến khi,bạn đủ chính chắn và đủ lớn để hiểu được lý lẽ của trái tim mình,thì lúc đó bạn sẽ biết đâu là bông lúa cuối cùng của bạn" :d
  4. vinhtran Thành viên

    Sao nó giống với tâm trạng của mình quá đi mất, mình cũng đang đi tìm bông lúa của đời mình đây.
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    hi hi !! :d vậy anh hãy lắng nghe lý lẽ của trái tim anh đi :)
    @.@ thương thằng bạn mình ghê :) người ta để nó lại bên đường theo 1 bông lúa khác :(
  6. lekima Thành viên

    cho đến khi,bạn đủ chính chắn và đủ lớn để hiểu được lý lẽ của trái tim mình,thì lúc đó bạn sẽ biết đâu là bông lúa cuối cùng của bạn Sao nó giống với tâm trạng của mình quá đi mất, mình cũng đang đi tìm bông lúa của đời mình đây.
    __________________
    chúc chú em sớm tìm được bông lúa của mình nha!

Chia sẻ trang này