BÚN ĐẬU HÀ NỘI ***___*** Từ 1 chuyến đi tham quan 2 bạn Thông Nguyễn và Vân Sơn đã được thưởng thức 1 món ăn lạ và ngay lập tức bị hút hồn bởi món ăn đó. Cứ muốn ăn hoài nhưng làm sao ở mãi được nên các bạn đã nghĩ tại sao mình ko tự làm ăn nhĩ, bắt tay vào hỏi thăm và tìm công thức, với tư chất thông mình 2 bạn đã nhanh chống làm thành công món ăn này. Và rồi các bạn lại có thêm ý tưởng tại sao ta ko mang món ăn đặc trưng của người Hà Nội về với quê hương Quảng Trị thân yêu nhĩ? Tư tưởng lớn gặp nhau, ngay sau khi quay về Thành phố Đông Hà các bạn đã bắt tay vào công tác tìm địa điểm và mở quán. Ngày đầu từ khi chưa ai biết tới thì quán còn khá vắng như khi được biết tới thì "tiếng lành đồn xa" khách tới quán ngày càng đông và rồi nó trở thành địa điểm gặp gỡ của nhiều bạn lúc xế chiều. Bún,đậu rán nhìn thì rất đơn giản nhưng khi kết hợp lại với nhau lại cho ta 1 cảm giác lạ, 1 mùi vị quen. Mình không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng khi đã ăn thì các bạn chắc không thể quên mùi vị của nó đâu. Ngoài ra khi đến với quán các bạn còn có thể thưởng thức bánh dừa và nước đậu, cóc xoài ổi xí muội. Nhắc tới đã thèm quá đi thôi.. Chắc các bạn đang thắc mắc có thể ăn những thứ đó ở đâu đúng ko? Mình sẽ giới thiệu ngay sau đây: WELCOME TO "BÚN ĐẬU" Địa chỉ: