Tôi biết đến máy tính cách đây 10 năm.(9 khi còn học lập trình Pascal, vẫn chưa có .Net. Năm 2002, học năm thứ 2 Đại học, lò mò đi chơi thấy trong mấy quán đông đông, vô cũng mở máy, nhưng ko biết mạng là thứ gì? Hỏi chủ quán, họ bày cho cái gọi là chat , ko phải chat yahoo mà chat FPT Irc, mỗi lần login là một nick khác nhau. Một giờ 6.000vnđ Rồi lần mò ra cái mặt cười (yahoo), ko biết chi trơn. Ôi say sưa, đêm nào cũng ngốn 12 - 20k. Chat no nê lại tạo nick chat, biết tạo rồi lại chat tiếp. Vài tháng chứ có ít ỏi gì đâu. Mua báo E-Chip, làm bạn với máy vi tính đọc, đọc rồi thực hành. Phía sau này là một quãng đường dài thăm thẳm với web, lập trình web, thiết kế web, hack web,...cuối cùng là game online. Còn bạn thì sao? kể cùng mọi người nào.
Năm 1998 thì phải, đang học lớp 1 thì ba mua máy vi tính, thời đó ở Gio Linh, có 1 cái máy vi tính quý lắm, chơi xong phủ màn, lau chùi cẩn thận, máy lúc nào cũng sạch trơn, chứ đâu như bây giờ có nhiều người chơi game tức quá đập bàn phím cái rầm, ném chuột cái xoẻng đâu. Lúc đó xài win 95, chơi game Tây Du Ký, chơi riết đến tận màn cuối. Toàn chơi game gà gà thôi. Lên lớp 7 ra quán game chơi Yuri, Đế Chế mạng LAN, chơi vui cũng có, ăn tiền cũng có. Lớp 8 bắt đầu chơi MU-online, lúc đó vô tình vô "mạng" mà ko biết, chỉ biết game thôi. Lớp8-9 dần dần có mấy game đòi email, bắt đầu tìm tạo email rồi biết đến web, chat, mail, rồi lại vô QTOL.... từ đó nghiện...
năm lớp 7,cơ quan mẹ hóa giá một dàn máy vi tính với giá 1 triệu VND ~> thế là có máy tính,hồi đấy đâu có biết windown là cái gì,bật máy lên là vào nc và tất nhiên cũng chỉ biết chơi game gà thôi. đầu năm lớp 8,ba mẹ đổi cho bộ máy khác,có đầy đủ loa...,thế là sướng,bắt đầu nghịch đến ổ cứng,Ram,...kỷ lục là máy mới mua buổi sáng thì buổi chiều đã mở máy,tháo ổ cứng mang sang nhà thằng bạn copy nhạc,vì hồi đó dùng đĩa mềm chỉ được 1,44MB,sau đó thấy mấy thằng bạn bắn half-lìe,chỉ đứng nhìn thôi,vì bản chất cũng không thik chơi game. lớp 10 lần đi chat đầu tiên,cái chị chủ quán tạo cho cái nick của hotmail hay sao ý,còn nhớ nick là hesman.kaka.rồi sau đó chuyển qua yahoo,cũng tập tành tạo nick,gửi virus lấy pass(hehe,để thỏa mãn những cái mình được đọc thôi,giò cai rồi).rồi thấy có mấy trang web hay hay thì cũng máu,cũng muốn làm một cái cho...oai,chỉ có điều làm cái này đụng chạm đến nhiều thứ quá nên đến gờ,dự định vẫn chỉ nằm trong máy thôi Hồi đấy đâu dám mơ đến laptop nhỉ?,còn nhớ hồi đó ba mua một cái laptop IBM giá 35 triệu,híc,nó đắt hơn con Dream.
Mấy chú sướng hơn anh gấp mấy, bé tẻo teo đã có máy tính xài rồi. thèng ku LT có vẻ rành hi, nhưng sao thấy toàn game với game. 35tr ~ 70tr bữa ni, mà hồi đó ai có chiếc xe Dream Thái là kinh rồi.
Trông thấy cái máy vi tính từ hồi lớp 5, không nhớ nhiều lắm. Nhưng nhớ là hồi đó còn dùng Ms-dos. Ko có chuột, ko có USB. Chỉ có đĩa mềm và dùng bàn phím thôi, chơi game thì chơi Mario với cả "Hoàng tử đi tìm công chúa"... Còn internet là cái gì thì chịu. Lớp 6 được học vi tính theo kiểu nâng cao trình độ văn hóa miền núi để theo kịp sự phát triển của miền xuôi. Học vi tính toàn học Dos, nào những là Md, cd... Lớp 10 vẫn học mấy thứ đó. Xa nhà, chẳng bít máy tính là cái gì. Lên lớp lại học Dos, rồi pascal, Foxpro đời đầu... toàn những cái chả ma nào dùng. Lúc đó ở nhà nối mạng qua Vnn 1260, 1269. Đứa em ở nhà lên mạng hết 500k một tháng, bố mẹ cắt luôn. Làm chị nó chả biết internet là cái gì. Mãi đến cuối năm lớp 10 mới biết chát. Chưa thò mặt ra mạng được mấy thì mẹ cũng lập nick để add nick các con vào mà kiểm tra. Bó tay! Mờ 6k một giờ. Nhớ hồi đó ăn cơm sinh viên có 1,5 -2 ngàn một suất. Bố bảo cũng chả dám vào hàng nét ấy chứ. Thế mà hồi sinh viên nghiện nét lắm. Ngồi vài giờ ngoài hàng nét là bình thường. Bạn bè đi tìm cứ ra các hàng nét ngoài chợ Phùng Khoang là thấy! Trình độ vi tính mạng bi giờ thì chỉ đủ để search ở google. Chả biết goép gủng gì cả. Máy tính ở nhà thì ọp à ọp ẹp. Tối còn phải xếp hàng sau bố với mẹ rùi mới đến lượt mình. Ghét nhất thứ 7, chủ nhật vì bố mẹ ở nhà cả ngày. Hôm trước thỏ thẻ với mẹ là con mua cái máy để lên phòng cho dễ. Mẹ cười rõ hiền bảo ừ, có tiền thì cứ mua con ạ. Nghèo khổ quá!
net , hồi 12 mới biết , đi coi tình hình thi cử điểm chác ,còn chát à , không thích mấy , vào đại học ,nối mạng mà cả tháng trời mới lập nick , hồi đó ko biết có google chưa , nhưng mổi lần thấy địa chỉ gì hay là ghi lại
Mình tiếp xúc với máy tính hơi muộn, đến tận năm lớp 10 đi học nghề mới biết máy tính là cái chi chi. Năm lớp 11 bắt đầu biết chat nhưng cũng chỉ chat MIRC, mỗi lần log in bằng 1 nik và một lần có thể chat ở cả chục room khác nhau với cả chục nik khác nhau. Năm lớp 12, thằng bạn thân kéo ra quán Net "lập cho mi cái nik Yahoo chat với tau cho vui" --> nik chugacon ra đời (nghe ngố tàu rứa mà ai cũng khen dễ thương , con bé cùng xóm lại còn ăn theo lập cái nik chuchimnon mới chết chứ!). Gắn bó với nó đến tận năm 2 ĐH thì thằng bạn cùng lớp Tiểu học khoái cái nik ni rứa là chôm pass xài luôn không trả lại (ức muốn chết!). Năm 1, bắt đầu tham gia diễn đàn QTC của thằng bạn thân, cạnh tranh với QTOL nhưng không nổi nên die sau gần 1 năm. Năm 2 bắt đầu gia nhập QTOL, cùng box Huế làm mưa làm gió trên diễn đàn. Rồi stop, rồi lại join, nik mới nhất là \^o^/. Internet với mình chỉ dừng lại ở QTN, chat chit, mail, google search.. mà thôi. Hình như vẫn chưa tận dụng được hết "tiềm năng" của nó thì phải ^^!
máy tính thì biết lâu lắm ồi, internet cũng biết nhưng thực sự sử dụng thì mới cách đây vài tháng thôi, hehe. Máy tính chỉ biết: WOrd, Excel, games AOE II (LAN). Chấm hết. Con đường đến máy tính cũng bình thường, cái gì người ta có thì con có vậy là có máy tính thôi. @Lãng Tử: hổng biết cái mà Lãng Tử gọi là đế chế có phải là AOE II không, nếu phải thì chừng nào solo vài trận đê.
@ngựa hoang: age empire II hay III bốn gì đó em ko nhớ nữa, ở chỗ em gọi là Đế Chế La mã, có ngựa paladin nè, viking nè.... Về game dàn trận hay đại loại là đế chế thì có nhìu loại lắm, Đế Chế nhà rồng, đế chế la mã (2 loại mũ xanh và mũ đỏ). Chắc là 1 loại rồi đó, nhưng 2 năm rồi chỉ chơi game online, giờ phím quên hết rồi, nếu có cơ hội gặp nhau thì anh em ta làm ván
Anh em nhà ni xì pam rùi tề! Lạc chủ đề rùi! Sang box game tha hù mà bình loạn hí. Lâu lắm rồi diễn đàn không thấy ai nhắc tới vấn đề ni...................... Hic!