Bạn bè ư ?????

Discussion in 'Tình bạn cao cả.' started by kehuydiet, May 17, 2006.

  1. kehuydiet Guest

    Tôi không biết tại sao những người tôi luôn coi là bạn thân của tôi , lại đối xử như vậy với tôi . Những người mà tôi luôn xem là người bạn thân của tôi, thực sự làm tôi phải nghỉ lại , phải xem xét lại . Những lúc họ buồn tôi luôn lắng nghe họ tâm sự , khuyên họ giúp đở , an ủi . Vậy mà khi tôi nói thì chả có ai nghe , chả có ai quan tâm . Họ chỉ nghỉ đến bản thân họ . Khi buồn , khi khó khăn thì họ tìm tới tôi . Còn khi vui , hết khó khăn thì họ lai bỏ rơi tôi , tìm lấy niềm vui bên những người bạn mới . Đến gặp tôi họ cũng thờ ơ làm cho tôi cảm thấy buồn và chán quá . Họ làm cho tôi không còn tin vào tình bạn nửa rùi . Họ làm cho tôi buồn quá !!! Bây giờ tôi chỉ biết gặm nhấm nổi cô đơn một mình thôi . Và chỉ còn một người duy nhất là lắng nghe tôi nói mà thôi . Hi vọng người ấy cũng đừng như họ , nếu mà như vậy thì tôi buồn lắm ah !! Hi vọng là như vậy !!!
  2. Nóng Thành viên

    Nổi buồn đó không có gì bù đắp được,cái cảm giác bị chính người mà mình xem là thân thiết nhất lừa dối thật ko biết tả thía nèo.Thật ko dễ dàng tí nào để có được một người bạn thân thật sự hiểu và thông cảm cho mình.
  3. bạn bè đối với tôi là tất cả,họ luôn ở bên cạnh những lúc vui hay buồn,nhưng vẫn có một số người bạn đã làm cho tôi phải buồn.Bạn hãy tin vào những người ban chân thành
  4. Nóng Thành viên

    Tình bạn chân thành khó mà có được nhưng để giữ được một tình bạn đẹp lại càng khó hơn.Giữa biển trời mênh mông này chẳng thể đoán biết trước được điều gì nên cũng không dễ dàng gì tìm cho mình được một tình bạn đẹp.
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Đôi lúc vì chút cá nhân riêng tư mà nguời bạn ta bỏ rơi ta, những người bạn như vầy ko nên tiếc làm chi!

Share This Page