Chị nghĩ là quan hệ trước hôn nhân không có gì là xấu. Khi yêu nhau thật lòng nếu chuyện đó xảy ra là bình thường. Nhưng chị chỉ ủng hộ quan hệ trước hôn nhân với điều kiện: 1) Có ý thức rõ ràng về việc mình sẽ làm; 2) Có cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào gia đình, có thể tự nuôi sống bản thân. 3) Tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. 4) Dĩ nhiên là chuyện đó chỉ xảy ra khi cả 2 người đã suy nghĩ nghiêm túc và chính chắn về tương lai. Hehe
Khong co gi xau nhung nguoi chiu hau qua thuong la nguoi con gai...Con trai thuong gay ra hau qua roi phui tay cai rop...con truoc do thi hua hen, the thot du dieu hihi...