Bạn Có thể???

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi hihihi_hieuyeu12a5_hehehe, 1/4/09.

  1. Nếu bạn ra trường, bạn có về quê hương để phục vụ cho quê hương hay không???
    Hay có thể bạn sẽ ở lại TP HCM, nơi phồn thịnh với guồng quay cuộc sống không ngừng, nơi mà cơ hội thăng tiến của các bạn sẽ là 1 con đường khá lớn??
    Có thể đây là vấn đề mà Tất cả Sinh viên Quãng Trị đang học tập và sinh hoạt tại TP Hồ Chí Minh cảm thấy phân vân nhất khi lựa chọn!
    Vậy tại sao chúng ta không đưa ra những quan điểm của từng cá nhân, để mọi người có thể thấy được rằng cá nhân họ đang đứng ở vị trí nào, va nên hành động như thế nào cho đúng với mục đích của Mình!

    Hi vọng Topic này sẽ giúp các bạn cảm thấy đỡ phân vân hơn trong việc chọn ở lại TP HCM hay Phục vụ Quê Hương Quãng Trị thân yêu...

    Chúc các bạn 1 ngày học tập và làm việc hiệu quả!!!
    Candy, HưngBằng, Hắc Công Tử2 others thích bài này.
  2. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Điều đó còn phụ thuộc Ngành nghề bạn chọn ở tỉnh ta có phát triển mạnh hay không nữa...
    chứ ôm cái tấm bằng về mà cất tủ thì về quê cũng chỉ góp thêm cho quê hương một tên thất nghiệp...
    Hắc Công Tử thích bài này.
  3. mrcuong_pro Thành viên

    cảm ơn ...hieuyeu12a5... chủ đề của bạn rất hay. Đây là vấn đề mà bất kì một ai đang học tập, sinh sống tại TPHCM quan tâm. quyết định là của mỗi người. quan điểm ko ai cũng giống nhau. Có rất nhiều bạn trẻ người QT sau thời gian học tập ở SG đã quyết định ở lại và họ rất thành đạt, cũng k ít người phải về quê và cũng có việc làm ổn định bên cạnh những người thân yêu. Nhưng theo Cương, nếu muốn quyết định ở lại hay về còn tùy thuộc ngành nghề các bạn đang học. Liệu với nghề đó cộng với bản lĩnh của bạn có đủ tự tin để lập nghiệp ở đây hay là k? TPHCM là 1 trường học lớn, 1 trường học tổng hợp, là nơi k dành cho những suy nghĩ an phận, ỷ lại vào 1 cái gì đó có sẵn mà tất cả dc tạo ra từ bàn tay trắng mang đậm chất phiêu lưu. Là nơi dành cho những con người dám đương đầu với khó khăn, thử thách...Mà chắc chắn tất cả chúng ta chẳng ai muốn an phận trong cs ngày càng phát triển này cả. Cương cũng chưa làm dc gì cả, nhưng C tin rằng nếu các bạn cần thêm 1 ít niềm tin, sự can đảm, sự trải nghiệm...hãy tìm đến C nhé. C luôn sẵn sàng lắng nghe bạn và chia sẽ với bạn.
    Chúc các bạn thành đạt.!
    Hắc Công Tử thích bài này.
  4. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một thành phố các bạn có đủ các yếu tố để có thể trở thành một người năng động thực sự, một con người có tính chất chuyên nghiệp với cơ hội có thể tiếp xúc với các công nghệ mới của đời sóng
    @All: là một trường đời thật sự cho những người thích khám phá sức mạnh của bản thân trong công việc cũng như trong đời sóng hằng ngày
    Hắc Công Tử thích bài này.
  5. Applegriin Thành viên

    Cái này hơi bị khó, không nói riêng gì TP HCM hay QT, các tình lẻ khác so với các thành phố lớn khác cũng thế.
    Theo mình, thanh niên mới ra trường, có một thời gian ở lại các thành phố lớn cũng tốt. Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm và va chạm, học tập những cách làm sáng tạo độc đáo của những người khác (Tất nhiên ở thành phố có nhiều hơn rùi)
    Sau đó muốn vê quê hay ở lại thì hok còn phân vân gì nữa. Mấy người ra trường, về quê làm việc rùi quen cái nếp quan liêu, cũng hok hẳn đã tốt :P
    Còn sau khi đã đủ sức cống hiến cho quê hương thì hẳn nhiên là tốt rùi. Rõ là tùy từng ngành. :-* Mình đang ra sức cống hiến cho quê hương nè. Thú vị lắm :d
    Hắc Công Tử thích bài này.
  6. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Hb nghĩ học xong nên ở lại SG 1 thời gian để đúc rút thêm kinh nghiệm,tích lũy thêm vốn sống...Theo Hb,dự định là sẽ ở SG qua tuổi 30 Hb sẽ về QT làm,nói đến cống hiến có lẽ ở đâu mình vẫn có thể cống hiến được,vẫn rất nhiều doanh nhân người QT thành đạt ở SG cống hiến cho quê hương QT bằng vật chất,tinh thần...Về hay ko cũng còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề nữa các bạn...Nếu thực sự đã có lòng yêu quê hương thì chúng ta vẫn có được nhiều cách góp phần xây dựng quê hương...
    Hắc Công Tửmrcuong_pro thích bài này.
  7. Voi con Thành viên

    Đối với con gái. Tùy thuộc một yếu tố nữa. Chồng bạn ở đâu???
    Hắc Công TửCandy thích bài này.
  8. Theo cá nhân mình thì Mình có ý kiến như thế này!
    Nếu đã muốn đóng góp cho Quê Hương thì ở đâu cũng có thể đóng góp để xây dựng và phát triển quê hương mình ngày càng giàu đẹp!
    Mình đồng suy nghĩ với HưngBằng và MRCUONG_PRO, là cần phải học tập và rút kinh nghiệm, cũng như hoàn thiện mình tại thành phố Năng Động, 1 trường học tổng hợp!!!
    Bởi vì ai dám tự tin rằng, sau khi ra trường đại học là bạn đã có thể làm tất cả!!!
    Hơn nữa, Nếu bạn về quê hương ngay, thì những gì tinh tuý có thể giúp đỡ quê hương, bạn đã học được hết chưa???
    Bên cạnh đó, mình nhận thấy, Nếu mọi người hướng về quê hương là đã giúp đỡ xây dựng quê hương rất nhiều rồi! Như các bạn trong QuangTriNet chẳng hạn, đây cũng là 1 hình thức để giúp đỡ quê hương, mình rất ủng hộ hình thức năng động, dành cho sinh viên này!!! Mình mong muốn chúng ta có thể làm hơn nữa, vận động được nhiều hơn nữa các quỹ học bổng cho sinh viên Quảng Trị, cũng như tổ chức được thật nhiều môi trường học tập và rèn luyện thật tốt cho Sinh Viên Quãng Trị...
    Hắc Công TửHưngBằng thích bài này.
  9. C[h]ip Thành viên

    "khi đi thấy nhớ, khi về lại mún đi xa".....ở đâu cũng đc thôi, quan trọng ở đó mình làm đc gì?
    Hắc Công Tử thích bài này.
  10. ho thi lai Thành viên

    Ở lại hay ra về?nếu là mình sẻ chọn là về quê,mình thích cuộc sống ở quê,nhưng đó là thích còn thực tế thì răng? Dân công nghệ như mình mà về quê đúng là chỉ biết cất bằng vào tủ hay cho con cháu chơi hay đem khoe mà thôi,vậy tại sao mình không làm cái gì đó ỏ đây rồi hảy về!Với mình sau khi học xong sẻ ở lại đây một thời gian(tùy vào khả năng học hỏi của mình) cố gắng làm và học để có ít vốn với cả kiến thức nữa rồi sau đó mới về quê sinh sống,và mình sẻ mở một trường đào tạo công nghệ thông tin ở quê(nếu bạn nào có ý sống ở quê nhớ ủng hộ mình nhé)
    Hắc Công Tử thích bài này.
  11. namnet Thành viên

    cái này mình chỉ tổng hợp lại 1 số thôi!
    1. Điều đầu tiên là về Quảng Trị có việc không ( nói nhỏ. A/C/E nào có cây đa, cây đề gánh đỡ thì nên về Qtrị, không quan trọng là làm việc gì.) ?
    2. Điều thứ 2: Hãy xác định rỏ ngành nghề mình học và kinh nghiệm vốn liếng của mình như thế nào rồi quyết định nên về QTrị hay không?
    3. Điều thứ 3: Xác định mức thu nhập và có mục đích học tập tiếp hay không khi ở lại TP ( không những TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay bất cứ chổ nào.)
    4. Điều thứ 4: Dành riêng cho các bạn học khoa học kỷ thuật và công nghệ! không phải về quê là cất bằng lên tủ. hay là về quê không làm được gì. cái đó cũng không đúng. Giống như Hùng EXPRESS thì sao? cũng học CNTT cũng về quê làm như ai có vấn đề gì đâu. Nhưng nếu bạn nào còn trẻ thì nên ở lại TP học hỏi thêm 1 ít kinh nghiệm và nếu thấy có thể tồn tại được thì ở lại.
    5. Điều thứ 5: không nên so sánh hay là việc xây dựng quê hương như thế nào? vì bất cứ ở đâu nếu bạn có khả năng bạn cũng có thể xây đựng được.
    6. Điều thứ 6: Còn ở thành phố cũng chưa chắc và chưa hẳn là bạn sẽ nắm bắt kinh nghiệm hay gì đó hơn ở QT. nếu bạn không làm đúng đưoc công việc theo ngành học của bạn thì làm sao bạn có thể.


    mệt quá viết tiếp sau ăn đã. ăn lần thứ 2 để đó viết tiếp mệt nghĩ đã
    Hắc Công Tử thích bài này.
  12. DTS Thành viên

    Nên trãi đời ở TP sau đó về quê cho cứng cáp
    Hắc Công Tử thích bài này.
  13. Hắc Công Tử Thành viên

    mấy bác tư tưởng và hoài bão lớn quá, tui cũng tàng tàng rứa đó, nói cho bui rứa chơ kiếm cái hộ khẩu thành phố, để còn vay mượn kiếm cái chổ mà núp nữa chơ hèo.
  14. chidaica Thành viên

    Riêng tui,,,đã xác định Nam tiến thì phải cố mà làm, rước hết là cho bản thân,,,rồi sau đó là cho bố mẹ chút tự hào vì con cái mình trưởng thành,,,có ngày mở may mở mặt với thiên hạ,,,Hiện tui đang là sinh viên,đang thực tập,,,và cũng làm đủ thứ việc, và tui đã vào đây 4 năm.Trước hết tui xin chia sẽ thế này,,,khi chúng ta đi xa thì sẽ va chạm thực tế nhiều hơn,,học nhiều điều trong cuộc sống,,nói chung phải học mọi thứ,,,lúc đó có nhiều kinh nghiệm hơn,,,còn ở quê thì cứ phè phè như người ta nói" khôn nhà dại chợ"..rất đúng...chỉ có đi xa và ra đời mới biết mình nhỏ bé,còn thua nhiều người,,,Sài Gòn là nơi đầy đủ điều kiện để ta học tập,rèn luyện,học hỏi kinh nghiệm sau khi ra trường
    Còn việc ra trường ở lại Sài Gòn hay ở quê thì còn tùy vào từng người ở đâu mình cũng đóng góp cho quê hương được hết.Riêng mình ,sau đợt thực tập này sẽ tốt nghiệp ra trường,,Chí sẽ học tiếp 2 năm nữa để nâng cấp cái bằng,,,nếu được thì vừa học vừa làm,,,rồi ở lại Sài Gòn này vài năm làm cho có kinh nghiệm rồi mới về quê hoặc Huế ,hoặc Đà Nẵng,,,nói chung là gần gia đình,,
    Quan điểm đến với nghề cũng Chí cũng rất đơn giản ,,hiện đại là "hại điện" nên Chí chọn ngành Điện chuyên ngành Điện công nghiệp,,,nếu có ai trong QTN chung ngành với Chí thì cố gắng học ,mai mốt chung vốn lập công ty ,,làm chủ thầu Điện hây,,,mà phải ăn theo thằng Xây Dựng nữa,,thôi tới đó thôi đã,,có gì sai thì eng chị em góp ý kiến nhé,,chủ đề này còn thảo luận dài dài đó.Chí mong rằng QTN mình luôn đoàn kết,giúp nhau cùng tiến bộ,,cống hiến hết sức mình cho gia đình ,quê hương và xã hội,,,QTN mãi trong tôi
    hihihi_hieuyeu12a5_hehehe thích bài này.
  15. ngô kì phong Thành viên

    dù đi mô rồi củng về quảng trị cả.mình sinh ra và lớn lên ở đó thì khi về già củng về đó mà an nghỉ thôi. tóm lại ở đâu mà khã năng của mình đc phát huy nhiều nhất thì mình nên ở đó. Ko chỉ có yêu quê là phải về quê.nói như ai đó về quê chỉ góp thêm một thằng thất nghiệp ah
  16. nabito Thành viên

    Đâu cũng được, miễn là nơi đó có nhiều tiền và nhiều gái đẹp ...
  17. _nh0_lun_ Thành viên

    thế ah , anh ơi ! cái này là cái chi

Chia sẻ trang này