Khi ta dành hết tình yêu thương cho một ai đó, dành trọn con tim mình , dành trọn cả thời gian suy nghĩ, tất cả.... Hay cụ thể chính xác hơn là khi ta yêu mà người yêu mình phản bội.Hẳn nhiên sẽ rất đau đớn. Nhưng mổi người có một suy nghĩ một hành đông khác nhau. Còn bạn ? bạn sẽ làm gì khi bị phản bội! Cách nào là cách hửu hiệu và yên bình?
Nếu là em, em mà biết nó phản bội, em tát thẳng vào mặt nó rồi bỏ đi. Dù biết là rất yêu, nhưng phải quên thôi, yêu 1 con người như vậy thì không đáng chút nào, họ k xứng với tình yêu mà mình đã dành cho họ.
Em mà bị phản bội .hhehe khóc một trận xong rồi kêu mấy con bạn đi chơi .Hết buồn Delete tên người đó ra khỏi trái tim
Chả làm gì cả ! Trước tiên hãy suy nghĩ mình đã làm gì để bị phản bội . Lỗi của cả 2 chứ không phải của riếng ai . Buồn 1 chút nhưng phải chấp nhận và cho qua đi tất cả xem như chưa từng xảy ra chuyện gì để sống tiếp cuộc sống của mình !
Làm gì cũng đã làm rồi, mình ko muốn nhớ lại quá khứ nữa và chỉ biết hận người đó mà thôi, thật bỉ ổi
Im lặng. Quay mặt bước đi và sẽ chẳng bao giờ nói với họ thêm một câu gì. Và dĩ nhiên sẽ đi tìm hạnh phúc mới
Chạy ra biển hét 1 tiếng thật to hay quyên người đó đi , rồi chạy về nhà đắp chăn nằm ngu 1 giấc thôi , ngủ dậy quên hết thôi mà
Lặng im, lặng im và lặng im. Ôm nỗi buồn và uất hận từ từ gặm nhấm 1 mình. Buồn thì ra xách chai rượu đùm mồi ngồi uống, say, ngủ => xong 1 ngày. Từ từ gặm nhấm rồi cũng hết.
Mổi người một cách, Với tynam thì khiếp quá ít người sử dụng được. Còn nếu im lặng rồi nuốt nước mắt quên đi liệu có quên được không khi mình đã rất yêu quý người ta.Trả thù khi lòng đầy căm phẩn mà một số người đã làm để cho người ấy đau khổ như bôi xấu danh dự hay làm cái gì đó ghê gớm hơn thì chẳng được gì cho mình. Tôi đã từng bị người ta phản bội. Tôi đau đớn , vật vã, chán nản,thậm chí mất cả lí trí không còn muốn sống.Bởi với tôi, họ là cuộc sống.Là người dạy tôi biết bao điều hay , người đưa tôi vào đời thậm chí khi ấy họ dạy cho tôi cả cách mắc màn khi ở trọ xa nhà, bên tôi từ cái nhỏ nhất. Tôi sống dường như phụ thuộc vào họ. Tôi yếu đuối khi bên cạnh không có họ.Tôi chẳng làm được gì. Biết bị phản bội, ban đầu tôi có ý định trả đủa. Bởi với tôi trả đủa để người ấy mất hết danh dự,mất hết bạn bè thậm chí không giám nhìn mặt ai dể như trở bàn tay. Nhưng rồi thật may vì tình yêu tôi dành cho người áy quá lớn tôi không làm được... Và tôi tìm ra cách trả thù và đến giờ khi mọi chuyện đã là quá khứ, khi vết thương tưởng như là khối u ác tính lành lặn tôi vẩn thấy đó là cách tuyệt vời. Và tôi muón chia sẻ với mọi người! Sống thật tốt, tốt hơn hiện tại.Đầu tư tất cả thời gian , công sức, tuổi trẻ để sống vì mình. Đến một lúc người ấy nhận ra họ thật ngớ ngẩn khi để tuột mất ta.họ hối hận và đau đớn. Còn nếu họ không hói hận ,họ hạnh phúc với duyên mới thì ta vui mừng vì ta đã là ta.Ta tốt hơn xưa hẳn nhiên sẻ có người tốt hơn họ bên ta.
Chia Tay cũng là Yêu [YOUTUBE]oH3fNhvDOng[/YOUTUBE] Chỉ đơn giản là 1 kíp bọc phá cho kẻ phản bội thế là đủ