Trong mỗi chúng ta , chắc ai cũng có một người bạn mà các bạn nghĩ đó là bạn thân phải không ? , nhưng có ai có thể định nghĩa rằng .........bạn thân là gì không ?
bạn thân ! là người bạn mà luôn ở bên ta nhưng lúc khó khăn ! là người ta ta có thể tin tưởng dốc bầu tâm sự của mình ! là người mà ta cảm thấy an toàn để dựa dẫm vào ! là người luôn cho ta nhưng lời khuyên đúng đắn khi ta gặp sai lầm !
Bạn thân là gì Hân nhỉ ? là có thể cùng nhau làm mọi việc , là chia sẽ cùng nhau những nụ cười Bạn thân là gì Huy nhỉ? là có thể cười trong niềm vui của người khác khóc cùng nỗi đau của người khác . Bạn thân là gì Cọt nhỉ ? là biết chịu đựng tính cách của mỗi người là cười với một câu chuyện ko đâu của Nhỏ . Bạn thân là gì anh Phong nhỉ? là có một chỗ dựa cho Nhỏ dựa vào đó mà khóc . Bạn thân là gì nhỉ? lag 1 tâm hồn trong 2 cơ thể . @ Rs : Sếp định nghĩa về bạn thân cho Nhỏ nghe với nờ.
Red cũng không biết nói gì cả Nhưng một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khoc , hãy gọi cho tôi , tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười , nhưng tôi có thể cùng khóc với bạn . Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa , hãy gọi cho tôi . Tôi sẽ đến bên bạn , dù tôi chỉ im lặng nhưng tôi muốn bạn cảm thấy tôi luôn bên bạn , nhưng đến lúc bạn gọi tôi mà không thấy trả lời thì bạn hãy chạy đến bên tôi vì lúc đó .....tôi đang cần bạn . Chúng ta bên nhau ...chia sẻ với nhau ...đơn giản vì chúng ta là bạn
Hiện tại tôi thật vui vì có một người anh và một người bạn đã quan tâm và chia sẽ những tâm tư nỗi buồn cho tôi . Tôi nghĩ tôi sẽ có những ngày tốt lành và những niềm vui mới , những cuộc phưu lưu mới và tôi sẽ có thêm những người bạn mới . Tôi sẽ sống trọn vẹn ngày hôm nay như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi , dẫu cho hôm nay có điều gì làm cho tôi buồn thid tôi vẫn nhớ dù thế nào đi chăng nữa , ngày mai vẫn là một ngày mới , một ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời . Đó sẽ là một chương mới một cuộc hành trình mới và đó sẽ là những điều mới mẻ đang chờ đợi tôi . Và tôi muốn nói rằng trong cuộc hành trình đó của tôi ....bạn và anh sẽ luôn bên tôi theo dõi từng bước chân của tôi , anh và bạn đã đem lại cho tôi một niềm tin mới trong cuộc sống .....
Vì sao lại trở thành bạn, vì sao lại thành thân thiết? Câu trả lời có lẽ chẳng bao giờ có. Chỉ đơn giản là cần và thấy được điều gì đó gắn bó ở một người. Bạn thân và mydream dường như là hai cực đối lập, khác nhau rất nhiều cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Nhưng mỗi đứa luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
trước khi nói bạn thân là gì? Vậy các bạn hãy cho tôi biết tình bạn là gì ? Tình bạn là sân bay để tình yêu cách cánh đúng không nào ? vậy thì giữa tình bạn thân và tình yêu có gì khác nhau nào ? mydrem nói đúng nhưng chưa phải hoàn toàn. Tình bạn thân tuy khó giải thích và mỗi câu giải thích của mỗi người có phần khác nhau. Nhưng nó có một điểm chung là tình bạn thân tiếp cho ta thêm sức mạnh để tiếp tục cất bước trên con đường đầy dẫy những chông gai mà người ta gọi là ( Đường Đời )... Vậy cho phép tôi được nói " nếu trên đời này ai chưa có bạn thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và chưa phải là sống". có ai hiểu thêm về tình bạn xin hãy chia sẽ cùng tôi. xin cảm ơn người đã tạo topic này....
<div class='quotetop'>(quydudianguc @ Feb 7 2006, 12:51 PM) [snapback]4006[/snapback]</div> Bạn có thể giải thích hay đưa ra suy nghĩ về điều này ko? mydream thấy ko có căn cứ để nói như vậy. <div class='quotetop'>(quydudianguc @ Feb 7 2006, 12:51 PM) [snapback]4006[/snapback]</div> mydream chỉ đơn giản kể về tình bạn của mình và bạn thân chứ chưa đưa ra một nhận định nào cả, sao lại có đúng sai ở đây?
Nhỏ cảm thấy mình lớn hơn hẳn và vui nhiều khi mình có thể mang lại niềm tin cho ai đó , cho anh , cho Cọt cho cả bạn nữa . Cuộc sống có thể khó khăn vất vả và nhiều nhưng đau buồn nhưng hãy cố gắng lên , lúc nào cảm thấy mệt mỏi muốn dừng bước hay gục ngã hãy nghĩ đến tôi , tôi sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ bạn , dù tôi ko vững vàng hơn ai nhưng tôi cũng có thể làm chổ dựa cho mọi nguời , làm nơi cho bạn trút mọi buồn phiền nhọc nhằn của cuộc sống này . Tôi là bạn của mọi người ...................
<div class='quotetop'>(mydream281 @ Feb 7 2006, 04:27 PM) [snapback]4013[/snapback]</div> rất đơn giản. Nhưng trước khi trả lời cho mình được hỏi Bạn đã có người yêu chưa ? Nếu có rồi thì phải chăng trước khi yêu hai người chỉ xem nhau là một người bạn? rồi sau đó mới thân hơn một tí rồi một tí nữa sau đó hai người mới kết nối một tình cảm mới mà chúng ta gọi là tình yêu đúng không mydream bởi thế quỷ dữ mới dám nói tình bạn là sân bay để tình yêu cách cánh chứ
<div class='quotetop'>(quydudianguc @ Feb 8 2006, 01:15 PM) [snapback]4053[/snapback]</div> Như vậy quydudianguc nên xem lại tên top ni: Bạn thân. Gắn tình yêu và tình bạn, vô tình bạn đã giới hạn phạm trù bạn thân. Nếu tình bạn là sân bay để tình yêu cất cánh, phải chăng quydudianguc cho rằng tình bạn nói chung và tình bạn thân là của những người khác giới???
<div class='quotetop'>(mydream281 @ Feb 8 2006, 04:41 PM) [snapback]4060[/snapback]</div> Ồ quỷ dữ không có ý đó. Quỷ dữ nói "tình bạn là sân bay để tình yêu cách cánh" là do cụ CNC đã từng nói rằng "người yêu cũng chính là người bạn thân nhất và đó chính là ký ức sống mà mỗi người điều có" (quỷ dữ trích không sai chứ CNC) còn vấn đề tình bạn mà quỷ dữ đề cập đến chỉ là muốn hỏi mọi người mà thôi. Vì nhưng ai la bạn thân của nhau mà ko qua giai đoạn tình bạn chứ ??? Vì thế quỷ dữ mới hỏi và mong các bạn có thể cho mình biết tình bạn là gì ? tình bạn thân là gì ??? tuy hai tình bạn đó có khác nhưng khoảng cách giữa sự khác biệt ấy là bao nhiêu? mong các bạn cho mình biết.
"Cảm ơn vì bạn là một phần trong bức tranh tình bạn " và bức tranh đó sẽ đẹp hơn nhiều khi tình bạn là mãi mãi . @my friends: hãy để trong tình bạn forever là mãi mãi nghe . @sếp :cảm ơn nhiều.
Bạn là gi? -> Là một hàng đẳng thức mà ta không phân chia hết! Thân là gì -> Là một dạng toán Logic mà hàm chứa nhiều ẩn ý Bạn thân là một bài toán mà ta giải hoài vẫn cứ sai! Vì sao vậy -> Vì có tình bạn nào để đem ra so sánh thiệt, hơn.
tình bạn là một chủ đề không mới. Không cũ, nhưng để tìm được đáp án chính sác lai ko đơn giản tí nào
tinh bAn than uh ? do la 1 con so rat it trong hoi ban " lau la " cua ban , la doi tuong " tri am " dang tin cay nhat moi lan ban muon chia se nhung " bi mat " nhung lai muon tho lo cung ai do . La 1 dua con nit phut lon len khi ban can o no nhung loi khuyen, nhung loi an ui va can ca nhung hanh dong " xa than " vi ban . Ban yeu quy no, ton trong no , thuong no va san sang lam bat ki 1 " nguoi dung " nao ton thuong no. Than ko phai la phai la " ca cung " cua ban, buon chuyen hang tieng dong ho ko biet chan va phai luon co mat nhung luc ban " oi " ( chi vi ban muon the ). Tui co 2 dua ban than o que nha , chung no tuy ai nhin nhan vao deu la dan " choi toi noi, quay toi ben " nhung doi voi tui chung no rat khac nhau, truoc mat tui chung no moi dua 1 tinh cach , dua thi huyen nao, vui ve va vo tu, dua kia cung vo tu cung vui ve nhung chung khac nhau o " cach nhin nhan nhung van de khi tui dua ra " ... phan lon dua thi co ve " de dai " doi voi tui con dua kia thi " kho tinh " ... hi` Va` chung no ko hop nhau nhu tui hop chung no ...vi sao tui cung biet nhung moi lan tui di voi dua ni thi ko co dua kia va nguoc lai. Va` tui yeu quy ca 2 chung no nhu yeu quy chinh ban than minh vay ... co le con hon ca the