vừa rồi lên lao bảo, thấy Hướng Hóa còn nghèo khó quá. sẽ phất nhiều năm để nơi này phát triển hơn đây.
có 1 chuyện rất vui nhá! hôm đó ngoài sân đỗ xe ở cửa khẩu, có 1 em nhỏ hình như ng dân tộc chạy đến xin tiền mấy bác đoàn mình. bé đó nói: "cho con xin 1 ngàn!". mọi người cứ ngẩn ra, thắc mắc sao ko xin vài ngàn hay chục ngàn lại xin 1 ngàn. Vậy là cho cô bé đó 10k và dặn ko đc gọi thêm bạn ra xin nữa. cô bé cầm rồi chạy đi ngay, cũng may sau đó ko có ai ra xin nữa. nếu mà kéo 1 tiểu đội ra thì phiền đấy.
mình là người Hướng Hóa nhưng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, khéo lại bị con nít nó lừa đó nhé, mà ng dân tộc củng ko có kiểu ăn xin ấy đâu...họ ngại lắm đó
Chậc .... Chiện zui nhỡ ?? E ở KHE SANH 15 năm mà chưa hề thấy có chiện nớ xảy ra nhĩ ? Có xjn tiền thỳ cũg chỉ mí ng ăn xjn xjn thui chứ ko có dụ "tự nhiên-có 1 e-chạy đến-xjn tiền" in rá mô !!! pó tay.Cũg như răg ko xjn 10k mà xjn 1k rứa đó hehe. Lao Bảo ko být răg (:S) chứ Khe Sanh thỳ ko-có-mô