QĐND - Chúng tôi đến bản A Cha (xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đúng vào lúc những chiến sĩ sao vuông thuộc cụm 3 gồm các xã: Thanh, Thuận, Hướng Lộc, A Xing đang huấn luyện. Trên con đường dẫn vào nơi đóng quân của các chiến sĩ dân quân, chúng tôi gặp những người dân bản gùi rau, quả, nói cười vui vẻ cũng đi về phía ấy. Trong đoàn người có ông Vỗ Ngoan, già bản A Cha. Đặt bàn tay chắc nịch lên vai tôi, ông nói: “Bộ đội à, già năm nay 84 tuổi rồi. Ngày trước đánh giặc Mỹ, bộ đội cùng dân bản huấn luyện vui lắm. Nay dân quân về huấn luyện nơi bản của già, tuy chỉ mới ít ngày thôi, nhưng dân quân giúp dân bản nhiều việc tốt lắm. Già và dân bản ưng cái bụng nên mang rau, quả đến cho các con dân quân”. Giây phút gặp mặt, già bản Vỗ Ngoan nắm chặt tay từng chiến sĩ dân quân động viên họ huấn luyện thật tốt. Già kể về những năm tháng tham gia chống Mỹ, cứu nước bằng tiếng Vân Kiều, các chiến sĩ dân quân mới tỏ ra hết sức thích thú. Nhiều chiến sĩ dân quân hỏi già về cách bắn nỏ, cách đặt bẫy đá, cách đánh giặc giữ bản… Già bản Vỗ Ngoan giảng giải hệt như một người thầy thực thụ. Dân quân xã Ba Tầng (Hướng Hóa, Quảng Trị) luyện tập bắn súng. Giờ học chính trị cho dân quân mới Cụm 3 nối tiếp buổi sáng hôm ấy do Trung tá Ngô Văn Tâm, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hướng Hóa trực tiếp đảm nhiệm. Già bản Vỗ Ngoan cùng đoàn người lên rẫy muộn hơn ngày thường để xem các dân quân huấn luyện. Trung tá Ngô Văn Tâm kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, cũng như lòng yêu nước của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô vào từng nội dung bài giảng. Dân bản đến nghe ngày càng nhiều, họ nói với nhau: “Bộ đội dạy cho các con dân quân nhiều cái hay, cái tốt…”. Trung tá Nguyễn Thuận Huệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hướng Hóa cho biết: “Những năm gần đây, trước khi tổ chức huấn luyện, lực lượng dân quân dành hẳn một ngày để làm công tác dân vận. Trong “Ngày dân vận” này, dân quân đến từng nhà nơi địa điểm huấn luyện, giúp dân bản những việc họ cần, đồng thời nói rõ với dân bản thời gian, nội dung, khu vực luyện tập để dân bản tạo điều kiện giúp đỡ. Đặc biệt năm nay, Hướng Hóa tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ, nhân lên khí thế luyện quân sôi nổi trong từng bản làng, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động sức người, sức của phục vụ đợt diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng này”. Dành một ngày đầu tiên trong quỹ thời gian huấn luyện để làm công tác dân vận, lực lượng dân quân ở Hướng Hóa còn thực hiện rất tốt việc giúp đỡ dân bản mọi lúc, mọi nơi. Ở đâu có công việc đột xuất, ở đó dân quân có mặt, tình nguyện giúp dân. Việc dân quân ở từng bản phối hợp với nhau lập “đường dây nóng” và duy trì hoạt động thường xuyên thực sự trở thành “tai mắt” của dân bản. Vì thế, bất kỳ việc gì xảy ra trên địa bàn cũng được chính quyền các cấp giải quyết nhanh chóng. Ví dụ, năm 2010, nhà của anh Ăm May ở bản Ba Lòng (xã Ba Tầng) bị cháy, lực lượng dân quân xã nhanh chóng có mặt cứu giúp và sửa chữa. Lực lượng dân quân xã Ba Tầng còn tự nguyện góp tiền mua chăn, màn, áo quần giúp đỡ gia đình anh Ăm May. Hình ảnh những chiến sĩ dân quân ngày càng đẹp trong lòng dân bản. Vì vậy, mọi hoạt động của dân quân được dân bản nhiệt tình ủng hộ. Khi dân quân tập trung huấn luyện, dân bản không chỉ gùi rau, quả cho các con dân quân ăn no, huấn luyện giỏi mà còn xem dân quân tập bài, tham gia đốt lửa trại, vui liên hoan văn nghệ cùng dân quân vào ban đêm. Dân bản tham gia luyện quân ngày càng đông. Ban CHQS huyện Hướng Hóa đã bố trí cán bộ phiên dịch bài giảng, vừa giảng bằng tiếng phổ thông, vừa phiên dịch lại bằng tiếng Pa Cô, Vân Kiều. Dân bản rất ưng cái bụng, nhiều người cao tuổi trong bản không tiếc thời gian, công sức để truyền thụ kinh nghiệm đánh giặc giữ bản làng của cha ông cho các chiến sĩ dân quân... Bài và ảnh: Hồ Lĩnh - Viết Linh
Nước mình không hiểu là không đủ kinh phí hay tập trận không công bố mà chỉ lên đến huấn luyện, tập bắn đạn thật, ... Nhỡ có biến thì làm sao có thể nhuần nhuyễn chiến đấu khi thực tế không mấy được áp dụng nhỉ?