Hi mọi người, Hôm offline vừa rồi miềng cũng nhanh tay chớp vội lấy tấm hình anh em đang nướng bên bếp lửa. Nhìn cái đóng lửa này thì nướng cả con Voi cũng chín. đó tui nói có sai mô, hãy xem rồi biết ngay. Slogan của hôm đó là Về Biển nướng .............. thịt rừng. Sax. Giá mà có vài củ khoai nữa thì tuyệt. Và đây là hình ảnh Bố vợ (Hoàng), Khach VIP (Hoàng Anh) và Nhankyy (Dũng) đang say sưa náng thịtm Cheers,
Lửa bập bùng tí tách tí tách , lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng, lửa thui Vip thành tro. p/s: sorry , nút Thanks bị mất rùi , k thanks đc.
răng đc mí cái thôi anh!!! hic!!! miềng nhớ đoạn nớ miềng mới tới!!! mà nghe bà con kể lại là hôm nớ !! có eng lên bờ kè 88 điện thoại, làm mọi người tưởng lạc chỗ mô đi tìm, rồi lại vô bụi ngồi là sao nhở ??? hôm đó cũng có "ai đó" đc tặng ối tiền nghe ý hè!!! hazaiiiiiiii!! điều tra để còn bắt trả công cả box chớ !!!
Sr mọi người, do có sự cố nên jo mới post 1 số hình còn lại cho bà con chiêm ngưỡng được Bếp lửa bập bùng này Đội hình tham gia nì (hơi mờ xí) Khách mời của QTN box ĐN - anh Tài (do sự cố KT nên phải post hình cả nhà ) Công tác chuẩn bị Mas: Anh Hồng tham nhá, sao xiên nhiều thịt thế Titanic: Tẹo anh náng xong chia đôi Mas: Ờ, thế thì được Anh Tài: Hoài, năn nỉ, cho anh 1 xiên đi Công Hoài: Mún nhanh là phải từ từ anh ( ku Hoài học nhanh gúm) Khui rượu nào Mem mới và ăn mới đây ( ai muốn biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Mas) Và mọi người quây quần bên nhau Nào mình cùng hát lên nào Cùng uống rượu cần Nướng thịt nào Thành quả thu được:
Công nhận là vui hè,lạnh lạnh của gió biển,mùi thơm thịt nướng,cái nóng của rượu...Thấy mà thèm gúm luôn... @Muội: có bộ đồ đẹp gúm hè,1 màu từ trên xuống,trùng cả màu da lun
Huraaaa!!!!!! Nhiều anh xinh zai phết, cái anh đang đánh đàn cạnh lão ngốc là tên mô rứa? Lão ngốc khi mô em nhìn thấy cái mặt cũng ngốc hết á. Huhuhu. Cái lão ngốc mắc dịch, lâu ni chạy mô mà bỏ rơi cả em út thế này
Chà hoành tráng ghê, tưởng tượng cái không khí lúc đó, thích nhỉ Theo yêu cầu của mod, đã đưa lên header thay cho topic tường thuật rồi nhé
Đó là một sai lầm,đáng lẽ việc đó em phải gọi điện hỏi chị Mas chứ. 1 Đêm rât vui mmmvà ý nghĩa khi được nghe những Bài hát về Quảng Trị>>>.Có nhưng bài mà lần đầu tiêng nghe nhưng rất hay,chừ mới biết là có rất nhiều bài hát về Quảng Trị đó. Box ĐN đợt ni " Khai quật" được một nhân tài về âm nhạc,đợt nào mà đi off chắc là vui lém đậy.
Box Đà nẵng là số 1...mong các box khác củng tham gia nhiệt tình, hào hứng...và vui vẻ như chúng mình nhé...cố lên
Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành tốt buổi offline. tuy nhiên hơi ít ảnh và chụp thiếu không gian chung! Nhìn bình rượu cần mà thấy vui vì thiếu mất một miệng uống
Sorry! Hôm đó chị Mas "năn nỉ" đi.Nhưng...Thực sự xin lổi chị và mọi người.Mà hình như chị Mas đang giận mình thì phải?
tội đó mà giận ah!!! mờ nhìn ảnh rồi, anh đừng tiếc nha!! em đây, phải tranh thủ chạy từ dưới ĐN lên, để mà tham gia..hì hì ..
hihi..cha cha...bui hèo..nhưng hơi ít người thì phải..hihi hihi... Công hoài nhà miềng càng ngày càng xinh..giống tau....hihi