em vừa bị nguời yêu bỏ thì bây giờ nên làm gì đây các bạn theo quan điểm của từng người hãy giúp em với cảm ơn trước nhé
Hãy đứng dậy mà sống , chứ đừng chìm trong đau khổ , hãy sống sao cho người ấy thấy dù không có người ấy mình vẫn sống một cách bình thường và vui vẻ , chứ đừng nên gục ngã
uhm F O l cũng đang bị người iu bỏ ! thoai ..bỏ nó đi ..tiếc nuối làm gì hả ấy ! bít là khó nhưng ko phải là không thể đúng không ! ? ngày mai trời lại sáng ! cố lên
Bõ thì thôi vậy,ko có cách nào để quay lại đuợc thì thôi, mong cho ng ta hạnh phúc đi,còn mình thì phải đi tìm 1 cai khác để an ủi cho vơi bót nỗi buồn hiện tại
hận đàn bà tui cafe với rượu tôi cắm dylan rùi tui phê với bồ đà thà làm một trái bom bi quăng ra chết mẹ cho rùi sống chi những kẻ bạc tình khi ng yêu đi với người ta
tâm trạng bất ởn có khác ! suy nghĩ bạo lực nhưng không phải là không có lí ! ^^ nhìu lúc thấy đối phương thật đnags ghét ....nói mong cho người ta hạnh phúc nhưng mà ko đành lòng !
Tui thấy kiểu ni ông ko thể quên được bé rồi.Ông đừng cố quên bé như lời ông đã hứa với tui nữa,càng cố quên bé thì ông chỉ càng nhớ hơn mà thôi.Cho nên ông đừng cố gắng quên mà hãy sống như bình thường làm những công việc ông thích và điều quan trọng hơn cả ông hãy học cho thật tốt.
không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có nhưng phút giây vĩnh cửu => chỉ nhớ những phút giây con gái bi giờ hông tin đuợc quên được thì quên
hok hẳn là thế đó là suy nghĩ hơi cố chấp ! Nếu bạn còn yêu người ấy và người ấy hok còn yêu bạn nữa ....giả sử bạn ở vị trí cô ấy ...bạn sẻ hiuể tại sao ! Bản thân F O L cũng từng thế này rồi ....đau khổ chán rồi vẫn phải cười mà sống tiếp !
Trước tiên phải nói rỏ xem là tại sao người đó lại hết yêu bạn đã 1. Nếu người ta bỏ mình vì mình thì phải xem lại mình đã Còn không biết chạy đi năn nỉ nữa 2. Còn nếu người ta bỏ mình để đi yêu người khác thì bỏ đi. Mà bữa nay con gái thiếu gì mà phải đau khổ cho nó mệt 3. Ai cũng có người mình yêu và người yêu mình nhất. Không yêu được người mình yêu, yêu người yêu mình vậy. Họ đã không yêu mình rồi, mình còn lưu luyến làm chi cho mệt xác Lưu luyến có ích gì đâu nào Để họ quay lại sau khi họ đã bỏ rơi mình à Thà dành thời gian đó mà học hành, làm việc và yêu người khác cho rồi hehe...
vậy là đằng nào cũng phải đoạn tuyệt hả bác ! thế rồi ...cảm ơn bác nghen ! sau vụ ni em có khối kinh nghiệm cho mình đê ! ....thank ^^
Lối phân tích của HTVD rõ ràng lém, nhưng vẫn có chỗ chưa hợp lí. <div class='quotetop'>(Hưu thực vô danh @ Apr 24 2006, 06:26 PM) [snapback]10903[/snapback]</div> Kiểu giải quyết ni rất tích cực, nhưng liệu người ta có đủ dũng cảm để quên, nhất là hình bóng người mình yêu tha thiết. Đã có biết bao nhiêu lần sự lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu được đặt ra, đa số đều chọn người mình yêu và sẵn sàng chịu những sóng gió cùng nó. Bây giờ cứ nói là quên được ngay? Mặt khác, đến với người yêu mình như một cách để chạy trốn, liệu có thực sự tốt cho cả hai hok?
nói chứ hok bít có thực hiện được hok ...nghe mãi rồi @ đâm chán ....giá như đừng có sinh ly , từ biệt thì hay biết mấy nhờ @
hì HPL nói nghe lạ cuộc đời là vậy mừ. có hợp rồi mới có tan. hic hợp tan tan hợp ai biết đâu mà lần chỉ biết rằng ta nên đón nhận nó mặc dù trong thâm tâm ko hề muốn
bỏ thì thôi chứ làm gì mà kinh thế , bỏ em này ta lại kiếm em khác ,Con trai mà (tay trái mấy chục, tay phải mấy trăm) đúng ko???
Rồi có người giống nhau rồi đó,sao vậy cưng bị bạn gái bỏ rơi à?xin được chia sẽ cảm giác này với cưng nha. Cứ sống như ngày ngày ta vẫn sống,sống và chờ đợi xem rồi người yêu mới của người mình yêu có mang lại hạnh phúc cho bạn mình hay là lại mang lại đau khổ cho họ.Biết đâu một ngày nào đó người đó sẽ nhận ra là bạn là người họ thực sự yêu,và khi đó bạn sẽ như thế nào?nếu thự sự yêu thì bạn sẽ biết phải làm gì,còn ko thì chắc là người đó đang hạnh phúc vậy thì hãy thanh thản sống và tìm niềm vui nào đó cho riêng mình.
Bị người iu bỏ ta nên đi uống rượu với ngừoi bạn thân của mình rồi tở bày chiện cho người bạn đó biết mình đang thất tình thì sẽ có người chia sẽ đó bạn ơi ....
chia tay em anh tro ve hien thuc__rang nga doi 2 ta mai xa nhau__anh co gang tin minh dung cam__de dem ve ca hon anh don dau chia tay em cuoc tinh ta dang do__bao thu tinh anh dot toi chia tay__gio nho em biet lay gi de doc__khoi ngay nao nho doi mat van cay chia tay em ko con ai noi doi__anh danh lua doi chinh ban than__rang em chi di mot noi dau do__nhung trai tim em luon thuoc ve anh chia tay em ko con ai yeu nua__anh chi yeu moi ban than minh__anh tro ve voi von nguoi ich ky__nhu cai tho anh chua tung quen em chia tay nguoi co buon ko__rieng anh van mai dang cay trong long__suot ngay chi nho voi mong__mot nguoi tan mai chan troi xa xoi chia tay em anh ko con ai hon doi__nguoi ta cuoi dua nhu muon treu nguoi__co nhung luc long trao dang hoi han__mot trai tim vang anh danh roi hay qua di du co phai dau don__anh ko so phut giay chia tay ay__anh biet do la 1 ngay se toi___ngay ta di 2 huong nguoc ve nhau Chia tay ah , ui buồn ( copy YH ra nên ko có dấu , chịu khó đọc nha )