Bị xịt khí lạ, gần 30 học sinh ngất xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO' started by trần thị mỹ dung, Aug 5, 2009.

  1. trần thị mỹ dung Thành viên

    Đang rôm rả chơi trò đút sữa chua cho nhau, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của một bé gái: “Có người lại vào xịt khí trắng”. Ngay sau đó, những em ngồi gần luồng khí lạ này cảm thấy người lạnh toát, đau đầu, nôn nao rồi nôn thốc tháo.
    Sự việc bất thường trên xảy ra lúc 22h ngày 1/8, trong căn phòng rộng khoảng 60 m2 của hội trường thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khi 40 em học sinh trong thôn đang rôm rả chơi trò đút sữa chua cho nhau.
    [IMG]Đến giờ em Đỗ Thị Minh vẫn còn rất yếu ớt.
    Thấy hiện tượng bất thường, anh Nguyễn Sĩ Toán, Tổng phụ trách Đoàn thôn đã nhanh chóng giải tán các em ra ngoài sân, thông báo cho trưởng thôn, chính quyền xã. Lập tức, hai chiếc ô tô được huy động để đưa 26 em đi bệnh viện cấp cứu. Theo các nạn nhân tả lại, bình khí lạ này có mùi “ngai ngái như thuốc bắc”.
    Người nhà của các nạn nhân cho biết, khi lên bệnh viện huyện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán các cháu bị suy hô hấp do hít phải khí độc, sau khi truyền nước, tất cả đều được về tuyến xã để điều trị tiếp. Rất may, không có trường hợp nào bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hầu hết các em bị ngửi phải khí lạ đều có thể trạng yếu, da xanh tái.

    Ngồi cạnh cô con gái Đỗ Thị Minh, 14 tuổi, đang nằm yếu ớt trên giường, anh Đỗ Đắc Chiến lo lắng nói: "Chúng tôi lo lắng lắm, vì chưa bao giờ cả thôn gặp phải trường hợp như vậy. Không biết con cái chúng tôi có làm sao không".

    [IMG]Người dân lo lắng sức khỏe của con cháu mình
    Em Trần Thị Huệ, người đầu tiên phát hiện ra khí lạ xịt vào phòng, kể lại: "Cháu thấy một anh rón rén bước mở cửa rồi dùng bình xịt làn khói trắng vào, cháu đã kêu lên và báo với anh Bí thư Đoàn". Huệ cho biết thêm, gã thanh niên này đeo khẩu trang, mặc quần cộc và áo phông trắng, dù trong khi mọi người hỗn loạn, Huệ còn nghe thấy một thanh niên khác đang ngồi trên xe máy đợi bên ngoài gọi gã thanh niên này là Khương.
    Ông Trần Văn Tào, Trưởng thôn Đồng Sài, cho biết, bà con trong thôn khá hoang mang. Phía chính quyền thôn, xã và huyện đã phải làm công tác động viên, giải thích và trấn an người dân trước sự việc có một không hai xảy ra trong thôn.
    Trong khi chính quyền thôn đang truy tìm thủ phạm thì sáng 2/8, kẻ gây ra vụ việc đã được mẹ đưa đến trụ sở công an xã. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vũ Đình Khương, 15 tuổi, ở ngay trong thôn. Sau đó, mẹ Khương dẫn con trai đến từng nhà xin lỗi.
    Theo lời khai ban đầu, Khương đi chăn bò ở ven đê vô tình nhặt được chiếc bình dài chừng 20 cm, màu đen. Khương xịt thử thấy liên tục bị hắt hơi. Biết mọi người đang tập trung đông ở hội trường, cậu ta mang chiếc bình nhặt được tới rồi xịt vào với mục đích trêu mọi người. Bị phát hiện và thấy mọi người có triệu chứng như vậy, Khương sợ hãi bỏ chạy, rồi vứt tang vật cách nhà văn hóa thôn khoảng 50 m.

    Hiện chiếc bình đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định.


    Theo Gia Anh
    Lãng Tử and daccong86 like this.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Có thể là 1 loại bình xịt tuyết đồ chơi của trung quốc (loại xịt ra bọt giống bông tuyết) nhưng để lâu ngoài trời bị hư và bị biến đổi chất nên gây ra hiện tượng trên chăng?
    Tại sao thằng đó ngửi trúng ko can chi mà 30 ng` kia lại bị ta?
  3. trần thị mỹ dung Thành viên

    bó hen????????????????????????????

Share This Page