Bỏ phần mềm cho nhẹ ( Truyện cười)

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi nguyetanh8406, 1/9/12.

  1. nguyetanh8406 Thành viên

    Hai mẹ con dọn dẹp nhà cửa,thấy cái máy tính để ở tầng 1 vướng quá nên định chuyển lên tầng hai.


    Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai.


    - Con: Dạ,đúng đó mẹ ạ,con thấy trong máy nhiều chương trình quá,nào là phần mềm skype nè,phần mềm yahoo nè..rồi cả phần mềm kế toán nữa..Thấy bố con bảo nhiều quá nên máy tính nhà mình nặng lắm nên con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển .


    - Mẹ: ?!?!
    Thành LuânVạn Độc Vương thích bài này.

Chia sẻ trang này