Bun Vôi (67 tuổi), sống tại TT Xạ Muội, H. Xạ Muội, tỉnh Salavan, địa phương của nước bạn Lào có đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Trị. Theo CA Lào, Bun Vôi không chỉ buôn bán ma túy trên biên ải Salavan mà còn “thổi” sự hủy diệt của “cái chết trắng” ấy sang bên kia sông Sê Pôn - nơi có nhiều xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Xác định đối tượng có học vấn, quan hệ xã hội rộng nên rất ma mãnh, CA nước bạn đề nghị BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp triệt xóa đường dây ma túy này. Tháng 2-2012, Chuyên án 636L được xác lập để đấu tranh, và lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị được giao làm chủ công phá án. Ngày 7-3, cơ sở ngoại biên báo về chỉ huy ban chuyên án (BCA) tin “bố già” Bun Vôi đưa ma túy vượt biên trái phép sang vùng Lìa (H. Hướng Hóa, Quảng Trị). Ngay lập tức, 6 tổ TS BĐBP tỉnh Quảng Trị gồm lực lượng các đơn vị Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, ĐBP 619 và ĐBP CK quốc gia La Lay triển khai phương án mai phục bắt quả tang. Nhận định đối tượng đang nôn nóng cung cấp hàng vì mấy ngày trước chính Bun Vôi đã sang Quảng Trị để thực hiện một giao dịch về ma túy nhưng y thấy “động” nên đã hủy cuộc làm ăn này. Trưa 7-3, tổ TS phát hiện một trung niên điều khiển xe máy chở Bun Vôi trên tuyến đường Lìa hướng A Túc đi A Dơi (Hướng Hóa). Dáng vẻ bên ngoài của Bun Vôi và người đồng hành không khác mấy người bản địa Vân Kiều ở đây và chính Bun Vôi cũng lấy làm tự tin vì điều này, xem đó là vỏ bọc tốt khi xâm nhập địa bàn chủ yếu là người Vân Kiều sinh sống. Trên đường đi, Bun Vôi luôn nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát phía sau, nhưng lão không thấy gì khả nghi. Một vài chiếc xe máy ào qua, rất nhanh và mất hút trên con đường ngoằn ngoèo khiến lão yên tâm phần nào. Lão ngồi sau ôm túi xách màu đen trông như ông già yếu tay, vụng về khiến ai trông vào cũng thấy tội nghiệp. Cũng lúc này, các tổ TS nhận lệnh của chỉ huy BCA “cất lưới”. [TABLE="width: 20, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] Bun Vôi (trái) cùng con trai và tang vật bị thu giữ. [/TD] [/TR] [/TABLE] Khi xe máy chở Bun Vôi đến Km21 đường Lìa thì bị các TS điều khiển xe máy bao vây, áp sát khiến xe của Bun Vôi ngã. Người điều khiển xe luống cuống bởi vụ “tai nạn” bất ngờ, nhưng “bố già” Bun Vôi thì ý thức được điều khác thường của vụ tai nạn. Y trấn tĩnh rất nhanh và nói cứng bằng tiếng Việt về việc bị các thanh niên đi ẩu tông vào, đồng thời sử dụng kiểu nói đích thị là người bản địa: “Bố là người A Túc, các anh hãy tránh ra để bố đi có việc quan trọng. Chạy xe máy mà con mắt không nhìn đường”. Mặc cho lão lớn giọng, các TS nhanh chóng khống chế, lấy từ trong túi đen mà “bố già” mang theo một gói bọc ni-lông. Mặt Bun Vôi biến sắc. Gói ni-lông với 4.300 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY (còn gọi hồng phiến, thuốc điên) chính là số hàng mà Bun Vôi mang từ Salavan sang Việt Nam để giao dịch chuyến này. Điều xót xa là Bun Vôi đã lôi kéo con trai mình vào vũng lầy tội lỗi, chính là người điều khiển xe máy chở Bun Vôi đi giao dịch mua bán ma túy. Qua đấu tranh, Bun Vôi ban đầu thừa nhận từng cho người đưa ma túy sang bán tại một số bãi vàng ở đầu nguồn sông Đakrông. Còn riêng tại địa bàn Salavan, Bun Vôi điều hành một đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện, trong đó có nhiều lao động từ Việt Nam sang. Với lòng tham trước món hời lớn từ buôn bán ma túy, lão quyết định mở rộng địa bàn sang bên kia biên giới và đích thân lão “mở đường” với chuyến hàng đầu tiên trong ngày 7-3. Vừa khép lại Chuyên án 636L sau hơn 1 tháng vất vả điều tra, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục lên đường “đánh án” trên đất Savannakhet (Lào). Và, đúng 24 giờ sau, một vụ vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp chuẩn bị đưa vào nội địa Việt Nam đã bị BĐBP tỉnh Quảng Trị và CA nước bạn chặt đứt, bắt giữ đối tượng phạm tội ở khu vực H. Sê Pôn, Savannakhet, gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Liên tiếp lập chiến công, BĐBP tỉnh Quảng Trị và lực lượng chống tội phạm ma túy nước bạn đã chứng tỏ sự phối hợp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ trong việc đẩy lùi ma túy, góp phần quan trọng bảo vệ bình yên vùng biên hai nước. Theo cand.com