Hix...... Biết nói sao hèo.... Giờ có ai cho em 1 lời khuyên có ích ko ạ...,. Em không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này..... Người ấy luôn nghi ngờ tình yêu của em, cứ nghĩ em ko thật lòng yêu người ấy... Ngày nào cũng gặp nhau mà sao lại không tin chứ.... Em làm gì sai sao? Xa 1 ngày là y như rằng có cải nhau, xa 2 ngày thì xích mích, xa 3 ngày trở lên thì..... ôi chết mất. Tình yêu là thứ gì thiêng liêng đến nổi em không thể hiểu nổi nữa.,,,,............ Nói chung ngày mô cũng buồn, đến nổi gọi điện mà nói ko nổi nữa... Em phải làm gì đây anh chị, bạn bè............??????????
Có thể là người ấy đang tìm cách để chia tay Em. Có thể là người đó quá yêu Em nên luôn mang một tâm trạng sợ hải sẻ mất đi Em. Điều bây giờ Em có thể làm là lắng nghe trái tim mình và cảm nhận về người Em đang yêu là do yêu Em mà sợ hay là muốn kết thúc với Em. Đôi khi người Em đang yêu đang cần cái gì đó ở Em để chắc chắn rằng Em luôn chung thủy
Hì không có chi.Điều quan trọng bây giờ là Em cần phải làm điều gì đó để người ấy tin Em hơn. Chứ cứ để tình trạng đó thì cả hai sẻ hối hận đó
Sao lại hối hận anh.........? Thế em phải làm gì bây giờ, anh tư vấn giùm em cái vụ ni đi.... Tks anh nhìu nhìu
Bạn đó tìm lý do hay nhĩ? Xác định lại tình cảm đi, kẻo lại tưởng bở nữa ..... Yêu mà ngày nào cũng buồn??? Ctrai mà bướng bỉnh? Cgái mà chịu thiệt thòi ??
Ha ha, có chi mô em cứ chơi tới bến với anh ấy là anh ấy vui ngay, chắc anh ấy đòi hỏi quá mà em đáp ứng ít quá. Hay yên tâm khi anh ấy đã đạt được mục đích thì anh ấy ko còn cãi vả nữa đâu, và anh ấy cũng ko còn giận hờn, ích kỹ,,.....mà anh ấy đã đi đóng kịch ở nới khác rùi.....