Bối rối chuyện tình cảm!

Discussion in 'Tâm sự, điều muốn nói....' started by boylangga, Mar 1, 2011.

  1. boylangga Thành viên

    Dell... Trút bỏ tất cả, hướng tới tương lai.
  2. handoibacnghia Thành viên

    Tặng bạn câu này:Trong tình yêu bạn nên tự cảm nhận mọi thứ,nếu người đó cùng suy nghỉ cùng bạn thì hảy hiểu và tin tưởng nhau thì h/p sẽ là mãi mãi
    boylangga likes this.
  3. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Tại răng lại không dám tiến??? Ô sợ cấy chi? Nói tui nghe coi... Bình thường ô mạnh mẽ lắm mà, chừ thì in ri đây @-).
    boylangga likes this.
  4. boys_dongha Thành viên

    Cái chú ni thiệt là, nó có ăn thịt chú đâu mà k dám tới
    a ủng hộ, chưa thử sao biết không đươc
    boylangga likes this.
  5. Lê Phong Thành viên

    Ha ha ... liều ăn nhiều chú mi ơi, yêu thì tìm cơ hội mà thổ lộ đi chứ ko chậm chân là mất đó nghe.
    Eng nhờ liều nên cuối năm ni cũng cưới vợ Quảng Trị nì :)
    Chú mi ko nói biết mô O nớ cũng thích mà người ta là con gái nên e ngại thì răng
    Ủng hộ 2 tay 3 chân 4 cẳng cho tất cả a/e muốn lấy vợ Qtrị :)
    VNZET, Lãng Tử and boylangga like this.
  6. Thành Lê Thành viên

    Vì sự nghiệp " Quyết tâm lấy vợ Quảng Trị ". Ủng hộ cho chú mi 2 tay 3 chân luôn :))
    Lê Phong and boylangga like this.
  7. Nhan_Nguyen Thành viên

    Con trai có cái tật sợ bị từ chối, mà chưa thổ lộ sao biết từ chối hay ko. Dũng cảm lên em ơi! Yêu mà ko nói khổ lắm, chẳng thà nói ra thất tình, rùi vài bữa lại thôi. Chúc may mắn!
    Lãng Tử and Lê Phong like this.
  8. boylangga Thành viên

    Cảm ơn anh:)

    Tui sợ tình cảm mà nó đến nhanh thì đi nhanh ông ơi! Mà sợ cái tình cảm của mình nó chưa đến độ chín. "Bởi em là áng mây, anh chỉ là cỏ cây, sợ ta không xứng...nói yêu chỉ thêm đắng cay"=((

    Cảm ơn anh. Tại mới gặp có một lần, sợ cái cảm giác này không phải là yêu anh à.


    Thanks . Lỡ không ăn được chi mà còn mất đi tình cảm anh em thì ngồi đó mà khóc hả anh. Có lẽ nên làm tất cả vì sự nghiệp " Quyết tâm lấy vợ Quảng Trị".
    @Thành: Tiếc là bé ni không nằm trong đội ngũ mem QTN, chứ không là cũng làm cái topic như anh rùi :d
    Chắc chắn em không sợ bị từ chối đâu chị à. Em chưa biết tình cảm đối phương nó như thế nào hết, chưa biết rõ về cô ấy nên không dám...


    @all: Thanks.
  9. ku3m Thành viên

    Bạn đang suy nghỉ, đang bổi rối chính nhửng điều này lại làm cho bạn lo sợ nổi sợ của chính bản thân bạn. Trong chuyện tình cảm khó có thể nói trước được điều gì, tôi củng như bạn và bạn củng như tôi khi vượt qua chính bản thân, chính nổi sợ của chính mình để nói ra nhửng suy nghĩ, nhửng cẩm nhận của mình dành cho người ấy, hi! "Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau."
    Một xâm xoang hai huy hoàng, hehe Chúc thành công ;)
    boylangga likes this.
  10. Anh.Hieu Thành viên

    Theo mình nghĩ thì trong chuyện tình cảm cũng như trong cuộc sống bạn phải quả quyết trong mọi vấn đề để tỏ tình với một người con Gái thì càng phải có một quyết tâm cao hơn , mạnh dạn hơn , bạn phải dũng cảm nói ra những sự thật từ trong lòng của mình thì lúc đó bạn mới nhận lại được nhưng tình cảm Chân Thành từ người khác.Đương nhiên với trường hợp của bạn là bạn chỉ mới quen người con gái này qua những dòng tin nhắn thôi chứ chưa gặp mặt nhau lần nào cả nên bạn cũng hãy tự cho mình một cơ hội để tìm hiểu người con gái đó, hạnh phúc có được hay không là do chính bản thân 2 người cùng nhau vun đắp mà, mà hơn nữa cũng sắp đến ngày 8-3 rồi đây là cơ hội cho bạn tặng một bó hoa để mối quan hệ của 2 bạn ngày càng gần nhau hơn. mình ủng hộn bạn hết mình,...
  11. chomuaban.in Thành viên

    Bạn hãy cứ để nó tự nhiên bạn à, dù sao thì bạn cũng chỉ mới gặp mà thui
    boylangga likes this.
  12. ihateU Thành viên

    " Yêu thương là thứ k thể trì hoãn "
    cố lên .!
    boylangga likes this.
  13. phi_phi Guest

    Ôi dào tưởng chi
    Chạy tới gần bạn ý tông bạn ý 1 phát thế là được nuôi bạn y suốt đời
    :))
  14. Hoàng Tử Thành viên

    Nhào vào đi chứ chần chừ gì nữa. Yêu nặng rùi đó.
    Phải tự tin vào mình chứ. Cố gắng lên.
    boylangga likes this.
  15. Nhan_Nguyen Thành viên

    À, thì ra là tiếng sét. Thế thì cậu hãy cứ mạnh dạn tiếp xúc, quan tâm cô ấy. Cho cô ấy nhận ra rằng cậu đang quan tâm. Con gái mà thấy con trai quan tâm mình, nếu họ thích, thì sẽ rất dễ dàng nhận thấy. Ví dụ như lâu lâu cậu nhắn tin, gọi điện hay mời đi uống nước, thấy cô ấy luôn vui vẻ nhận lời, còn ko thì cũng tỏ ra tiếc nuối. Thế là cậu có 50% thắng lợi rồi đấy. 50% còn lại tùy thuộc vào sự chân thành và nội công của cậu, hihi.
    Chúc thành công sớm!
    boylangga likes this.
  16. boylangga Thành viên

    @ku3m: Cảm ơn nhiều. Em đang cố gắng.

    @NguyenTrungHieu: Em đã gặp một lần rồi anh, còn nói chuyện qua điện thoại thì nhiều lắm. Hiện tại thì cô ấy đang ở Đà Lạt, còn em thì đang ở Ninh Thuận. Biết 8/3 là cơ hội tốt nhưng mà khoảng cách về địa lý làm sao đây hả anh?

    @chomuaban.in: Cảm ơn bạn.

    @phi_phi: Một ý tưởng tốt. Thanks đã góp ý. Mình sẽ gắng thực hiện tốt :d

    @ihateU: Cảm ơn bạn.

    @Hoàng Tử Cảm ơn anh.

    @Nhan_Nguyen;206687: Cảm ơn nhiều. Tạm thời thì chưa thể tiếp xúc được do ở xa, mình sẽ cố gắng khi gặp cô ấy :)
  17. cáp lộc Thành viên

    Chào bạn ! Mình cũng = tuổi bạn, mình thì chưa có khái niện yêu bây giờ .Nhưng trong chuyện Yêu thì mình nghĩ 2 người yêu nhau phải như "chìa khóa" và "ổ khóa" .tuy 2 mà 1! Vì bạn chỉ mới gặp lần đầu nên mình nghĩ bạn cần suy nghĩ cho chín chắn và thật kỷ ! Chúc bạn thành công!
    boylangga likes this.
  18. boylangga Thành viên

    Sau gần nữa tháng bôn ba trên mảnh đất Ninh Thuận nắng nóng:(. Mình đã trở lại Đà Lạt thơ mộng:), và mình sẽ lại tiếp tục sự nghiệp "Quyết Tâm Lấy Vợ Quảng Trị":x. [you] ủng hộ cho boylangga nhé :d
    hoanghon likes this.
  19. dAu-hUyEt Thành viên

    Nếu đả sợ thì ngay từ lúc đầu Anh nhắn tin với cô ấy làm gì.
    Để giờ đây anh lại phải phân vân,suy nghĩ và làm mình cảm thấy khó chịu chứ.Nếu Anh cứ tiến tới thì ANh có mất gì đâu,ANh là con trai mà,nếu đau thì cùng lắm Anh củng phải thức khuya suy nghĩ và cảm thấy khó chịu như bây giờ thôi.
    Không có gì là không làm được đâu Anh à,chỉ là mình có đủ tự tin không thôi,cố gắng lên anh nha.HÌ
    Vấp ngả một lần thì làm Anh hiểu thêm một lần,làm Anh trưởng thành hơn mà
    boylangga likes this.
  20. Bomnocham Thành viên

    Kinh nghiệm cho thấy chúng ta thường bị những ấn tượng và xúc cảm ban đầu đánh lừa. Nếu có ý định nghiêm túc, lâu dài thì bạn hãy cứ từ từ, đừng đốt cháy giai đoạn. Cứ để tự nhiên đến. Cần có thời gian tìm hiểu dài hạn. Những xúc cảm bất chợt thường khiến con tim bị tổn thương. Chúc may mắn!!!
    boylangga likes this.

Share This Page