Mẹ à , cho con yêu người đó được không ? Đã bao lần con muốn nói ra với mẹ chuyện của con và người đó nhưng con chẳng dám . Mẹ ơi , con yêu anh ấy dù biết rằng tụi con đến bên nhau có lẽ sẽ bị xã hội cười chê . Vì anh ấy là người đồng tính , mà người đồng tính thì có sao đâu hả mẹ , họ cũng là một con người mà . Con yêu anh ấy mẹ ơi , yêu nhiều lắm mẹ à . Không phải vì anh ấy dụ dỗ con đâu mà là do cảm xúc . Con biết con hay làm theo cảm xúc của mình nhưng mẹ ơi nếu tình cảm mà có thể quyết định bằng lí trí thì đâu phải là tình cảm nữa . Con hiểu rằng mẹ sẽ nói con đang ở tuổi mới lớn nên những cảm xúc trong con chưa xác định , chưa chững trạc nhưng mẹ ơi cho con làm theo cảm xúc của mình thêm lần nữa được không . Ba mẹ thường nói không cho con vướng vào những người như vậy , chỉ vì sợ con nguy hiểm , con biết mẹ à nhưng đâu phải ai cũng thế . Chính cái xã hội lúc nào cũng áp đặt họ là vậy , có bao người hiểu được cảm xúc của họ không , có ai hiểu được họ là người ra sao , chỉ là mọi người cứ nhắm nhằm vào những kẻ khác để rồi áp đặt cho họ những tội danh như thế . Con yêu người đó nhưng không mù quáng mẹ à . Có lẽ con chẳng đủ tự tin để bước bên anh ấy như con đã nghĩ . Có những lúc con nghĩ mình nên từ bỏ tình cảm này nhưng chẳng lần nào con làm được , càng làm con lại càng đau . Mẹ ơi , cho con yêu người đó nhé , một lần thôi nha mẹ . Con muốn biết thứ tình cảm ấy , con yêu mẹ nhưng chưa bao giờ con có cảm giác ấy mẹ à . Người đó rta61 tốt với con mẹ à , rất thông cảm cho con và còn ủng hộ con nữa . Người đó hay nói :" Em phải lo học thật giỏi để cho ba mẹ không nghi ngờ ". Con hiểu được cảm giác của anh ấy chứ , vậy nên con phải càng trân trọng nó mẹ à . Con không muốn buông tay , con muốn nắm thật chặt tình cảm này cho dù nó có làm con đau đớn hay rơi nhiều nước mắt đi nữa . Con vẫn yêu anh ấy . Cho con lần này thôi một lần yêu anh ấy . mẹ ơi , cho con yêu người đó nhé , cho con yêu người đó nhé .