Hôm nay tao cãm thấy rất vui, vui vì bạn bè có mặt dầy đủ để chia tay mày. 2 ngày nữa là mày lại sang Mỹ rồi, lại lo toan học hành, lại .... Nhớ khi xưa chúng mình cùng sát cánh bên nhau, nhớ những lúc chia nhau gói mì, nhớ những lúc ngụp lặn trong lo toan để công ty đứng vững. Giờ đây mỗi người một chí hướng, mỗi người tách ra một công việc, một ngành nghề. Nhưng trong thâm tâm tao vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó, anh em ta lại gắn bó công việc với nhau. Hôm mày ra sân bay có lẽ là tao đang ở một nơi rất xa, không kịp về tiễn mày được. Trong thâm tâm tao luôn cầu chúc cho mày, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, sẽ luôn diễn ra, sẽ hiển hiện từng ngày bên cạnh mày. Hy vọng mày luôn nhớ, dù ở phương trời xa, nhưng anh em ở lại vẫn luôn hướng về mày, vẫn ngày ngày hy vọng mày sẽ làm được gì đó lớn lao, xứng đáng với sự kỳ vọng mà anh em luôn mong ngóng. Mày hãy luôn nhớ nhé, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh em sẽ sẵn sàng bên cạnh để sẽ chia đắng cay ngọt bùi cùng mày, và cùng cầu chúc cho mày mọi điều an lành trong cuộc sống. Hà Nội, 21/08/2009 DaiKaVi.