Bài này tớ đọc được trên olym. Thấy hay hay nên cop qua đây thử. vì không có box văn nên post tạm box thơ vậy A CHÀNG TRAI HỌ “GIẤY”… Nàng… Ọach…Nàng đập tờ giấy lên tấm bảng thông báo của trường khiến cả hành lang quay lại nhìn đầy thắc mắc. Khuyến mãi một nụ cười “nham nhở” đáp trả những ánh nhìn tò mò đó, nàng hất đầu một cách hết sức phong cách lên tấm bảng nói chung, và tờ giấy nói riêng, nhếch môi lên thêm một tí nữa. Im lặng…Rồi người ta lướt qua nàng như lướt qua một cái thùng rác. Trời ạ, tức đến điên thế kia chứ! Tờ giấy… Hey guys, Tôi tên : Đá Tính tình : Phá Đang cần tuyển một ứng cử viên thích hợp để đi chơi vào mỗi cuối tuần Điều kiện : có một cái “đầu” trên cổ. Cách chọn lựa : Hẹn thành từng nhóm ba người đến gặp tôi. Tôi sẽ tiếp chuyện mỗi người một tiếng. Tôi sẽ là người quyết định sau cùng, không đôi co hoặc tranh chấp kiện tụng. Kí tên : Đá Email : “Chào Đá, Có ba người con trai muốn đập Đá Đã chuẩn bị sẵn gậy gộc và thuốc nổ Hẹn em 12h trưa Chủ nhật này tại quán Càfê Lặng. Nhớ mang theo một cái bị to nhé! Kí tên Ba chàng trai họ Giấy” ĐẬP ĐÁ Giấy tập… 12h trưa tại quán cà phê Lặng… - Anh muốn đập đá? - Uhm, đá to quá thì phải đập ngốc ạ! - Này, ai cho quyền anh gọi tôi là ngốc trong lần đầu gặp thế hả? Anh có chắc mình thông mình giỏi giang hơn tôi không mà “Yết Kiêu” thế? - Haha, này bé, anh lớn hơn em những hai năm lận đấy! Cho nên không có gì là không dám cả! - Tên tuổi? - Bé Đá gọi anh là Giấy tập được rồi! - Tốt, này Giấy tập, anh bảo tôi mang bị theo để làm gì? - Ngốc, đập đá mà không mang theo bị sao nhặt đá hòn về nhà hết được hả em? - Anh bảo tôi ngốc thêm một lần nữa tôi đứng dậy bỏ về ngay đấy! - Hahaha, uhm, to mồm nhỉ? - Mồm tôi méo mó tròn vo thế nào kệ tôi! Ai cho anh quyền được nhận xét về người khác? - Tại sao lại không nhỉ? Tôi đang hẹn hò em cơ mà? Không nhận xét thì làm sao tôi thấy em hơn người mà yêu cho được? - Này, sao anh lại là Giấy tập? - Giấy tập màu gì? Giấy tập cứng hay mềm? - Trắng… Còn cứng mềm tùy loại! - Giấy tập khác giấy A4 chỗ nào? - Có ô li, có thể bao bìa cẩn thận… - Tạm được, giấy tập thơm hay hôi? - Thơm hôi tùy loại… - Thơm thì thơm mà hôi là hôi! Đồ Đá Ba Phải… - Cơ mà tôi nói không đúng à? Có cái này có cái khác chứ? - Thì em chọn một trong hai không được à? - Không thích thì sao? - Thứ nhất, tôi tên giấy tập vì tôi trắng và đen… - … - Trắng vì đầu óc tôi rất trong sáng, còn đen vì đôi khi nó cũng rất bẩn khi bị người ta vẽ bậy… - Đồ …ca cao! - Tùy em, tôi là Giấy tập vì tôi vừa cứng vừa mềm…Tôi cứng rắn trước đối thủ, và mềm mại trước trẻ nhỏ, người già hoặc con gái xinh… - Nãy giờ tôi chả thấy anh mềm mại tẹo nào! - Vì em không nhỏ, không già và nhất là không xinh! Haha! - Chưa thấy ai tán gái bằng cái giọng láo toét như anh! - Vì tôi đâu có tán em, tôi đang làm em thích tôi cơ mà! - Tán và làm tôi thích anh cũng cùng một mục đích, cùng tiêu chí hành động thôi! - Không, vì tôi là Giấy tập, có ô li đàng hoàng nên tôi biết phân biệt rõ ràng giữa cái này và cái khác! Tôi không nhập nhằng như anh giấy A4 đâu ngốc ạ! - Để đoán tiếp nhé, anh còn là Giấy tập vì anh xuất thân từ gia đình gia giáo được bao bọc cẩn thận? - Không, sai bét! Tôi còn là Giấy tập vì tôi là tôi…Bìa bọc quanh tôi là bìa kiếng, chứ không phải bìa màu hiểu chưa? - Tôi có quyền bao anh bằng bìa màu chứ? - Để người ta nhìn về tôi một cách tốt đẹp hơn ấy à? Đá nè, sao em có vẻ muốn che chở tôi thế! - Mơ đi nhé, tôi đang đặt một câu hỏi nghi vấn, chứ không phải là một lời đề nghị! - Tùy em, tốt thôi, hết 1 tiếng rồi! Tôi sẽ chở em qua Zenta gặp chàng trai thứ hai! - Các anh đang đùa giỡn với tôi đấy à? - Không hề, khi em tiếp chuyện với bạn tôi, tôi sẽ chờ em ở ngoài! Chúng tôi có cách tiếp cận riêng với em! Dám chơi phải dám chịu chứ cô bé! Giấy báo… 1h30, bàn trong cùng, cà phê Zenta… - Đá đã mẻ được miếng nào chưa? - Mẻ hay chưa mẻ không là chuyện của anh! - Mới mở đầu mà táo tợn vậy cưng? - Thề với trời là tôi căm thù những thằng nào dám gọi tôi là “cưng”! - Vậy cưng phải đi mua ngay một con lợn quay về đây! - Để làm gì? - Để thắp nhang xin Trời cho rút lại lời thề vì sau này cưng sẽ điêu đứng vì yêu tôi! - Anh nghĩ mình có mấy cái đầu trên cổ mà dám nói thế? - Một cái là đủ cứng để cưng chặt cả đời không đứt rồi! - Anh… - Tôi là Giấy báo, hân hạnh được gặp cưng! - Thôi để tôi nói vậy nhé! Anh là Giấy báo vì anh trắng đen lẫn lộn, mềm oặt ẹo, giấy ruột xếp lung tung tứ tán cả lên, màu mè đủ kiểu… - Tiếp đi… - …chứng tỏ anh là một con người rất không có chính kiến, yếu đuối, lộn xộn và khó hiểu, thậm chí sống không có mục đích… - Thì ra khả năng của cưng cũng chỉ có thế thôi à? Ngưng cái nheo mắt sẽ khiến cưng hối hận ngay bây giờ đi! - Đó là những suy luận logic mà bạn anh dạy cho tôi! - Vậy thì để tôi dạy cho cưng thêm nhé! Tôi là Giấy báo vì nội dung của nó rất đa dạng, giống như tôi vừa có thể chơi đàn, làm thơ, đánh đấm, học hành mọi trò. Tôi là Giấy báo vì Báo chí luôn cố gắng nói thẳng và nói ngay. Nếu cưng xấu và trẻ con tôi sẽ nói cưng xấu và con nít, chứ không dùng từ hoa mỹ cưng không đẹp và chưa chín chắn đâu! - Nhưng anh nghĩ sẽ làm trái tim tôi rung động được với cách ăn nói bỗ bã như thế sao? Thậm chí anh còn không tặng tôi một cành hồng cho phải phép… - Dùng từ sai be sai bét! Còn tôi không thích làm một cái gì đó lãng mạn cho cưng vì cưng nhìn không giống con gái chút nào! Hai thằng con trai đi với nhau như bạn bè, quái gì phải cần đến hoa hồng? - Anh đang thử thách khả năng chịu đựng của tôi ư? - Không, tôi chỉ muốn cho cưng biết loại Đá như cưng thì không thể giải quyết đơn giản như đi hái một cành hoa hồng được. Và tôi là mẫu con trai hiện đại, tôi không thích cua cẩm kiểu cũ kĩ ấy nữa! - Tôi cần một người yêu chứ không phải một người thầy để dạy! - Haha! - … - Dù sao cưng cũng khá đặc biệt đấy, hiếm có người con gái nào ngồi nói chuyện được với tôi suốt 35 phút như thế này đâu! - Cảm ơn lời khen ngợi rất ư là cạnh khóe của anh! - Hìhì, cưng thôi nheo mắt đi, có cận thị không mà nheo ghê thê! Giờ thì uống cà phê và giữ im lặng trong 20 phút sắp tới nhé! - Anh quăng một phần ba quãng thời gian tiếp cận tôi qua cửa sổ? - Tôi có lí do riêng để làm điều đó, và tôi không nghĩ mình làm sai! Cưng hỏi nhiều quá đấy! Tí nữa tôi sẽ dẫn cưng đến gặp thằng bạn tôi. Nó đang ngồi chờ tại quán Vô thường từ nãy giờ… Giấy vệ sinh… 15h, chiếc ghế cạnh hồ nước, quán Vô thường… - Chào Đá! - Chào! Có cần đón tiếp một người con gái bằng cách ngồi gác chân lên bàn thế không? Bất lịch sự! - Tôi cho cô nửa tiếng để nói chuyện với tôi, nếu cô đủ hấp dẫn đến mức khiến tôi ở lại lâu hơn thì không sao! Còn nếu chán quá tôi được phép bỏ về trước! - Tôi nghĩ tôi phải là người nói câu đó chứ? Anh tình nguyện hẹn tôi chứ tôi đâu có hẹn anh! - Nói nhiều quá, cô phí thời gian thế! Nhân tiện giới thiệu, tôi tên là Giấy vệ sinh! - Thật thô bỉ! - Cô bảo tôi thô bỉ hay giấy vệ sinh thô bỉ? - Cả hai! - Tốt, cũng chả quái gì mà tôi phải nói với cô lí do tôi hơn người ở chỗ nhìn ra giá trị của giấy vệ sinh! - Một nơi như quán cà phê Vô Thường này không đáng để những con người như anh bước vào và dạy dỗ tôi! - Haha, có vẻ như hai thằng bạn tôi làm cô bốc khói nghi ngút rồi chứ gì? Tôi chọn quán cà phê này vì ít ra vẻ thanh bình của nó sẽ giúp tôi giữ bình tĩnh trước cô nhiều hơn mà không bỏ về sau năm phút! - Anh có người yêu chưa? - Hỏi để làm gì? Muốn cua tôi đấy à? - Khùng à? Vì tôi nghĩ rằng loại con trai như anh không bao giờ có người yêu nổi… - Vì em nghĩ thế cho nên em quyết định hy sinh để làm người yêu đầu tiên của tôi sao? - Anh nên nhớ anh là người đang đi chinh phục tôi, đừng xáo trộn vị trí lên như thế! - Cô không có quyền cấm tôi thế này hay thế nọ! Chính cô tình nguyện nhận lời đi cà phê cùng bọn tôi còn gì? - Wey, tôi không phải là mục tiêu để các anh chỉ trích phê bình nhé! - Nhưng cô sẽ là vợ, người ta bảo “dạy vợ từ thủa ban sơ mới về” mà! - Không có gì bảo đảm anh sẽ là chồng tôi mà cần anh dạy dỗ này nọ! - Haha, tại sao em hẹn với cả hai thằng bạn tôi mà lại chỉ nhắc đến mình tôi thế kia? Cảm tôi rồi à???? - Anh… - Không ngờ cô bé đổ vì tôi nhanh thế… - Anh đi đâu? Đứng lại!!!!! - Quyến luyến mau nhỉ ? Thực ra tôi có cái hẹn đi tập trống cho người ta, sorry cô, đành tiếp tục Chủ Nhật tuần sau vậy nhé! - Ai nói Chủ Nhật tuần sau tôi sẽ lại tiếp tục gặp mấy anh nữa? - Tôi dám đảm bảo điều đó, vì tôi không nghĩ cô sẽ tìm được ai dám nói chuyện như thế với cô đâu! - Khoan, câu hỏi cuối, tại sao lại là Giấy vệ sinh? - Haha, vì giấy vệ sinh dám xả thân làm những cái mà không ai dám làm, như chinh phục cô bé chẳng hạn! . . . (Tôi đã suy nghĩ rất lâu xem cô bé này sẽ chọn anh chàng nào trong 3 người trên. Rất tiếc là tôi không tìm ra được một câu trả lời thỏa với lòng cô bé và thỏa với lòng tôi. Đơn giản, cả tôi và Đá đều thích cả ba, những anh chàng rất thông minh, láo (cá) và biết cách bẻ gãy suy luận của phụ nữ. Hoặc nói cách khác, ba anh chàng này sinh ra để chinh phục loại con gái thế kỉ mới như Đá, như tôi và có thể cả bạn nữa. Nghe đồn là Đá đang dụ dỗ 3 chàng trai họ Giấy sang Tuốc- mê kít xtan đổi quốc tịch. Vì lại nghe đồn thế này, phụ nữ người Tuốc được quyền lấy ba chồng cùng một lúc. Mà như thế thì hợp lòng Đá quá rồi còn gì, phải không em?)