Mỗi người đều có thần tượng cho riêng mình…1 ca sĩ, 1 nhóm nhạc, 1 diễn viên….Họ có thề bỏ ra cả mấy triệu để đi xem thần tượng chỉ trong phút chốc để thỏa mãn sự thần tượng trong mình…. Không những thế còn tìm kiếm và bắt chước cách ăn mặc và phong cách theo thần tượng…họ làm mọi thứ…. Có người còn tôn sùng cả thần tượng của mình như 1 vị thánh ….Thế nhưng ít ai quan tâm và biết được rằng trong gia đình mình còn có 2 người mà mình nên thần tượng hơn trên hết tất cả mọi thứ … đó chính là Ba và Mẹ của mình. Ba mẹ sớm hôm tần tảo vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, với bao điều lo toan trong cuộc sống thế nhưng vẫn chăm sóc tốt và cho ta đủ mọi thứ….Vậy sao Ba mẹ ta không phải là thần tượng của mình mà lại là những người ta chưa từng quen biết , chưa từng làm bất kì điều gì cho chúng ta….Cho dù nếu có thì cũng chỉ là sự giải trí, sự mua vui trong những khi ta buồn. Mỗi khi có 1 nhóm nhạc hay ca sĩ nào trong nước hay nước ngoài biểu diễn, có rất nhiều các bạn đã tỏ ra thái quá, sư hâm mộ cuồng nhiệt như vậy dường như là không cần thiết lắm. Theo mọi người thì mọi người nghĩ như thế nào về việc này? Cho CB thêm ý kiến đóng góp vì đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng CB... P/s: Mình yêu Ba Mẹ nhất!
LT cũng suy nghĩ như bạn, lần đầu tiên ở SG mình thấy có cảnh những nữ sinh, học sinh phát khóc vì nhóm nhạc Hàn Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất, họ xếp hàng chờ đợi bất kể nắng mưa... bất ngờ vì mình chưa từng nghĩ lại có cảnh hâm mộ cuồng điên đến vậy, và 1 phần là nhóm nhạc đó đối vs bản thân mình thì hát hò chẳng xuất sắc lắm (so vs nhóm cuồng nhiệt làm tang cho M.jackson thì khác). Mình luôn nghĩ, ng` đáng được trân trọng, quý mến, chăm sóc nhất là ba mẹ mình. Ko ai hơn được, dù là gì.
Hơ hơ miềng thì chỉ có một thần tượng duy nhất là mẹ thôi. Còn đối với ca sĩ người mẫu thì chỉ dùng từ hâm mộ là được rùi.
Không có ai hi sinh tất cả cho mình bằng ba mẹ mình đâu! Còn về mình hình như là không có hâm mộ hay thần tượng 1 ca sĩ nào... Thấy hay thì nghe, thấy đẹp thì xem....thế thôi!
Đề nghị trung vô nghe bài :Tình mẹ bao la như biển thái bình đi [FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8xMi83LzMvInagaMENzNkZDA0Mjk1MTVjNGQ2NTY4MTkwY2U4ZjdlYzdhODEdUngWeBXAzfEzDsm5nIE3hdUngrl8VGjDdUngXkgVHJhWeBmd8fDI[/FLASH]