Hôm nay,một người bạn hỏi tôi một vấn đề, ban đêm bạn có tắt di động không ? Nếu bạn không tắt, đó là vì ai ? Trước giờ tôi vẫn không tắt máy, vậy vì đâu ? Tôi cũng không biết, sau này tôi đọc được một câu truyện. Và tôi bắt đầu hiểu. Chỉ vì mối bận tâm ấy. Giờ tôi sẽ cho mọi người xem. Đêm khuya, điện thoại của bạn vẫn mở là vì ai ? Hôm đó uống trà cùng cô bạn. Cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện về chiếc điện thoại : Có một cô gái thường tắt nguồn chiếc điện thoại trước khi đi ngủ, sau đó cô gác nó lên chiếc kệ của bàn học. Thói quen này đã bắt đầu từ khi cô sử dụng điện thoại. Cô có một người bạn trai. Khi không gặp mặt hai người thường gọi điện hoặc nhắn cho nhau những dòng tin nhắn. Cả hai đều thích kiểu liên lạc như thế. Có một đêm, người bạn trai cảm thấy rất nhớ cô gái. Anh gọi cho cô nhưng không được. Vì cô gái đã tắt máy đi ngủ. Hôm sau, chàng trai nói với cô gái : " Sau này, buổi tối em đừng tắt máy nữa, có được không ? Khi anh nhớ em nhưng không tìm thấy em, anh sẽ rất lo." Từ đó về sau, cô gái bắt đầu một thói quen khác - cả đêm không tắt máy. Vì cô lo khi chàng trai gọi đến, cô ngủ say không nghe được điện thoại. Đêm đêm cô đều thấp thỏm, ngủ không yên giấc. Cô ngày một tiều tụy. Vì thế, từ từ tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt. Cô gái rất muốn tránh cái kết cục chia tay sắp diễn ra. Vào một đêm, cô gọi cho chàng trai. Nhưng trả lời cô là một giọng nữ ngọt ngào : " Sorry !Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy." Thế là cô hiểu, chuyện tình của cô đã kết thúc. Rất lâu sau đó, cô lại có một cuộc tình khác. Tuy tình cảm của hai người rất tốt nhưng cô gái vẫn chưa muốn cưới. Trong lòng cô gái vẫn nhớ đến những câu mà người bạn trai trước từng nói và cả cái đêm mà người ấy đã tắt máy. Cô gái vẫn giữ thói quen không tắt máy ban đêm, nhưng cô đã không còn hi vọng hay chờ đợi chiếc điện thoại sẽ reo lên lần nữa. Một đêm cô gái thấy rất mệt và yếu. Cô muốn gọi cho cha mẹ cầu cứu nhưng trong lúc hoảng loạn cô lại bấm nhầm sang số của người yêu. Người yêu cô đã đi ngủ từ rất sớm, nhưng anh vẫn mở máy. Sau này cô gái hỏi người yêu : " Vì sao ban đêm anh vẫn không tắt máy ? " Người yêu cô trả lời : " Vì anh sợ đêm khuya em có việc cần nhưng không tìm thấy anh, em sẽ lo lắng. " Cuối cùng cô gái đã đồng ý cùng người yêu cô sống đến đầu bạc răng long. Đêm đã khuya , bạn có tắt máy không ? Sưu tầm từ Internet
Mình ko thích ai đi ngủ cứ tắt máy. Nhỡ chẳng may có việc gì quan trọng thì bực muốn chết. Mình lại có thói quen hay gọi điện thoại khuya. Biết là thói quen xấu, nhưng lúc đó nói chuyện mí yên tĩnh Mình mong rằng những người bạn của mình đừng tắt máy khi ngủ. Để khi mình cần... :">
Buổi đêm tắt máy vì sợ nhiều người làm phiền thôi .Có người thì có việc quan trọng cần nói nhưng có người thì đang phá giấc ngủ của mình đó mà .Thục nằm ngủ sớm nhưng thành ra muộn vì nằm vậy chứ lấy đt ra nhắn tin cho bạn bè cho vui mà .Hi ! !! thành ra thành thói quen ..Nhưng khi hết nt thì Thục khóa máy .......
Mình không có thói quen tắt máy, bất cứ lúc nào. Nhưng máy mình nó biết tự tắt khi cần thiết . Ấy là cứ mỗi lần hết pin, máy tắt thì thế nào mở lên cũng thấy vài tin nhắn báo các cuộc gọi nhỡ. Chắc bị nhìu người chửi lắm, hehe... Bữa ni nhác như quỷ. Không nhắn tin, không gọi điện. Trừ lúc cần thiết. Rứa nên có khi tắt máy vài ngày cũng chẳng ai hay
Công nhận câu chuyện hay quá...có lẽ tắt máy hay không ,điều này không quan trọng lắm..nhưng khi có 1 người nào mình cần nghe ,cần nhớ,cần sự giúp đỡ của họ hay họ cần sự giúp đỡ của mình,,rõ ràng tắt máy ko yên tâm rùi..Mình sẽ để máy suốt đêm,,nhưng sẽ tắt máy nếu ngày mai ,ngày mai bảo rằng đêm nay để máy không tốt cho ngày mai
Máy thì chả bao giờ tắt nhưng mà toàn run thoai,nên có mở cũng như kg à Thế nào mở mắt cũng thấy miss call hay là sms Kg tắt máy ban đêm thì tốt quá,mình nhiễm cái tật thjx làm phiền người khác vào ban đêm
Ơ em ni hay hèo? Ai cần em trốn nhà đi mô nờ. Anh chỉ cần hôn môi xa một cái thôi nè hay đơn giản một câu em đã ngủ chưa.... Đơn giản thế thôi.... Được ko em?
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Từ trc đến giờ tôi k có thói quen tắt máy. Tôi để máy cả ngày vậy , ai cũng vậy[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có 1 time tôi hay nhắn tin muộn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm khuya dễ cho ng ta cảm giác yên bình cho dù đêm có mưa bão thế nào , dễ cho ng cảm giác cảm thông và tha thứ , ng ta dễ trải lòng hơn , và có nh` thứ để nói hơn.[/FONT] Nhưng bây giờ tôi hay tắt máy ban đêm, tôi k thích bị đánh thức lúc ngủ. :-" Có dạo , t tắt máy nguyên 1 tuần chỉ để chạy trốn 1 người , Ngốc quá! đến khi mở máy lên tôi biết mình bỏ lỡ nh thứ .k phải miss call mà là 1 thứ khác . Lúc đó tôi nghĩ " k tắt máy nữa , để chế độ im lặng là xong ". Nhưng cuối cùng t vẫn tắt máy . Tuần trc thôi , tôi tắt máy , K phải vì t k muốn bị làm phiền mà bất đắc dĩ t phải tắt , máy tôi hết pin . mà cục sạc t lại quăng ở SG Đến khi mở máy lên đc, nhận đc 1 đống tn , quan tâm có, trách móc có , giận hờn có ................ ____________________________ Tôi rất ghét mỗi lần gọi đến số đó , sau những tiếng đổ chuông dài , câu chào lịch sự là tiếng tít...tít...tít... từ chối , là câu :" Thuê bao quý khách vừa gọi k nhấc máy/ đang bận/ không liên lạc được"v..v...v.._____________________________ Tôi sợ tôi tắt máy đi , khi ngta cần đến tôi thì tôi k ở bên cạnh ng ta Nhưng bây giờ t tắt máy vì tôi sợ cô đơn sẽ điều khiển t gọi vào số đó , sms cho ng ta rồi ngủ quên trong chờ đợi .......
Nếu phải chờ đợi 1 dòng tn,1 cuộc điện thoại của một người,mà biết rõ là không có...thì nên dặn lòng quyết tâm "tắt máy,đi ngủ"