Barca chiêu mộ David Villa: Điên rồ hay hợp lý? (24h) - So với các “ông lớn” khác ở châu Âu, Barcelona là một trong những đội sở hữu hàng công dày và mạnh nhất. Thế nhưng, ngay khi mùa giải 2009-2010 kết thúc, họ đã vội vã “tậu” về một chân sút thượng hạng khác, David Villa. Bởi vậy, quyết định đó của gã khổng lồ xứ Catalan đang tạo nên những ý kiến trái chiều khác nhau từ phía NHM… Chỉ giành 1 trong số 6 danh hiệu của mùa trước, thành tích ấy phần nào khiến các cule của Barca mách lòng. Azulgrana không còn là ông Vua như năm ngoái mà chỉ còn giữ được “ngai vàng” duy nhất ở đấu trường La Liga (rất vất vả mới có thể chiến thắng trong cuộc đua với Real). Hàng loạt những nguyên nhân đã được BLĐ Barca họp bàn và chỉ ra sau khi mùa giải năm nay kết thúc, từ điểm rơi phong độ, sự tiến bộ của những đối thủ, thậm chí tới chấn thương… Barca đã từng phải đón nhận thất bại đau đớn trước Inter ở mùa này Không phủ nhận, đội chủ sân Nou Camp vẫn là đội bóng có lối chơi quyến rũ và đẹp mắt hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, các đối thủ của họ lại luôn cố gắng tìm mọi cách để đánh bại hay chí ít cũng kiếm được trận hòa. Trong số đó, thất bại trước Inter tại Bán kết Cup C1 năm nay là minh chứng điển hình hơn cả. Kiểm soát bóng gấp đôi Nerazzurri (tính cả hai lượt trận) nhưng Barca lại không thể chiến thắng được sự thực dụng từ phía thầy trò Mourinho. Mặt khác, sự lệ thuộc quá nhiều vào Messi đã phần nào “giết chết” Barca. Chủ tịch Joan Laporta (sắp mãn nhiệm) muốn tìm lại hình ảnh và sức mạnh tuyệt đối của Barca. Bởi vậy, theo Laporta, tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng khủng sẽ là phương án và cách làm ngắn nhất. Điên rồ… 40 triệu euro cộng thêm một khoản tiền trên dưới 10 triệu euro nữa (tùy thuộc vào phong độ của cầu thủ) để có sự phục vụ của David Villa từ Valencia. Rất nhanh chóng và thuận lợi… là những gì mà người ta nói về thương vụ này. Một kịch bản hoàn toàn giống với cách Barca từng chiêu mộ Ibrahimovic năm ngoái. Tất nhiên, đẳng cấp của Villa là điều không ai phủ nhận nhưng nếu khẳng định “El Guaje” sẽ thi đấu thành công trong màu áo của Barca thì quá sớm và vội vàng. Giới truyền thông và NHM từng nói rằng, chiêu mộ Ibra bằng cái giá 46 triệu euro + Samuel Eto'o (được định giá khoảng hơn 20 triệu euro) là một sự ngớ ngẩn của chủ tịch Laporta. Trên thực tế, khoảng thời gian đầu của mùa giải 2009-2010, chân sút người Thụy Điển cũng chơi khá tốt nhưng rồi phong độ ấn tượng của anh đã không giữ được lâu và biến thành “người thừa” tại sân Nou Camp. lich thi dau world cup 2010 được mở ra, những mỹ nhân trong anh world cup 2010 Giờ đây, Laporta lại tiếp tục “điên” khi bỏ ra cả một núi tiền để chiêu mộ tiền đạo Villa. Với người Catalan, họ cảm thấy rất vui mừng vì đã có được một ngôi sao thượng hạng. Nhưng trong bối cảnh, hàng công của Barca đang khá chật chội với Messi, Pedro, Ibra, Bojan, Henry và Jeffren, liệu Villa sẽ tìm được vị trí chủ chốt như anh từng khẳng định ở ĐT Tây Ban Nha và Valencia hay không. Những siêu sao như Kaka hay Benzema cũng từng gặp phải tình cảnh đó khi gia nhập Real Madrid dù họ đạt phong độ cao trước đó. …hay hợp lý? Dù trong phần lớn sự nghiệp, “El Guaje” chỉ chơi cho những CLB trung bình hay trung bình khá như Sporting Gijon, Zaragoza hay Valencia nhưng anh vẫn luôn giữ được hiệu suất ghi bàn rất ổn định. Bằng chứng là trong 6 mùa giải gần nhất, David Villa đã ghi 122 bàn trong tổng cộng 201 trận đấu, hơn cả những siêu tiền đạo khác như Eto’o (120 bàn), Diego Milito (119 bàn), Rooney (91 bàn) hay Drogba (84 bàn). Trong khi đó, ở ĐTQG, Villa cũng ghi tới 36 bàn/55 trận và đang là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử của “La Roja” (kém Raul 8 bàn). Bộ đôi đáng sợ nhất châu Âu mùa giải sang năm? Laporta tin rằng quyết định lần này của ông hoàn toàn sáng suốt. Việc Villa được chơi cạnh những người đồng đội trong ĐT Tây Ban Nha như Pique, Puyol hay Xavi, Iniesta có thể giúp anh phát huy tối đa được bản năng sát thủ của mình. Hơn nữa, tiếp tục được chơi bóng tại La Liga cũng khiến cựu cầu thủ của Valencia không quá bỡ ngỡ như trường hợp của Ibrahimovic. Hi vọng rằng chuyến tới thi đấu cho Barca, Villa có thể tận dụng được cơ hội và mở ra một trang sử mới trong sự nghiệp thi đấu của mình… Chiêu mộ Villa, Barca “ngập” trong nợ nần Chưa có một báo cáo tài chính của đội chủ sân Nou Camp ở mùa giải 2009-2010 nhưng theo tính toán của nhiều người, số nợ thực tế của Barca sẽ lên tới khoảng gần 600 triệu euro. Nếu chỉ tính tới trước mùa giải 2009-2010, khoản nợ của Barca cũng lên tới 489 triệu euro. Barca “đầu hàng” vụ Fabregas? Arsenal vừa cố tình “chơi khó” Barca khi quyết định hét giá tiền vệ Cesc Fabregas lên tới hơn 80 triệu euro. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng nhiều khả năng Barca sẽ từ bỏ mục tiêu này để chuyển hướng sang David Silva hoặc Juan Mata của Valencia. ____________________________________________________________________________________________ Chữ ký: Xem: lich thi dau world cup và chiêm ngưỡng những bức anh world cup ở đây nhé và những clip nổi tiếng clip world cup 2010
Chưa biết điên hay ko? Đá rồi biết. Nhìn thấy tiếc cho thằng Bojan Krkic và Imbrahimovic Nhưng nhìn vô thấy mùa tới Barca có hàng tiền đạo đáng sợ nhất Petro Rogriguez - David Villa - Lionel Messi Nhưng theo miềng nghĩ mùa trước ko nên mua Imbra và mùa này ko nên mua Villa Nên để thằng Krkic đá. Cây nhà lá vườn ok hơn Đỡ tốn tiền nữa