Thầy trò HLV Guardiola vẫn đang thăng hoa hướng tới cú ăn đôi danh hiệu mùa này thế nhưng liệu lối chơi tiqui-taca của Barca có còn thực sự nguy hiểm khi mùa giải dần khép lại. >> Barca vô địch: Hãy cảm ơn Real! >> Barca các thêm Krkic để lấy Rossi >> Thủ môn của Real ca ngợi thành công của Barca >> CĐV Barca ăn mừng chức vô địch: Đã có máu và nhà tù Không thể phủ nhận sự hiệu quả trong lối chơi tấn công mà HLV Guardiola đã truyền cảm hứng vào các cầu thủ Barca trong mùa giải năm nay. Sau 35 trận đấu đầu tiên, hàng tấn công của Barca từng khiến cả thế giới túc cầu phải ngả mũ thán phục khi ghi tới hơn 100 bàn thắng (Ít hơn mùa giải trước 2 trận, và mùa 08-09 phải mất tới 44 trận). Không những vậy, những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại La Liga cũng được chính đội bóng xứ Catalan lấp đầy và lần lượt vượt qua trong hơn nửa đầu mùa giải. Cùng với chuỗi 16 chiến thắng liên tiếp tại La Liga cũng như 16 trận bất bại trên sân khách, “gã khổng lồ” xứ Catalan còn khiến La Liga trở thành giải đấu để tôn vinh lối chơi Tiqui-taca của thầy trò HLV Guardiola. Bên cạnh đó, nếu nhìn vào những con số thống kê danh hiệu trong 3 năm vừa qua, rõ ràng thứ bóng đá tấn công của Barca dưới thời HLV Guardiola đã chinh phục được tất cả những người yêu thích môn túc cầu. Chỉ mất chưa đầy 3 mùa giải tổng số danh hiệu mà Guardiola cùng các học trò có được đã ở mức "tiệm cận" so với con số 11 danh hiệu trong vòng 8 năm của đội bóng xứ Catalan dưới thời “thánh” Johan Cruyff. Với 9 chức vô địch gồm 3 danh hiệu Liga liên tiếp, 1 Champions League, 1 cúp Nhà Vua, 1 cúp thế giới các CLB, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp Châu Âu, đó là chưa kể đến cơ hội đăng quang tại trận chung kết giải đấu cao nhất Châu Âu ở cấp độ CLB với MU vào cuối thắng 5, rõ ràng Barca đang ngày một đáng sợ. Guardiola cùng Barca có danh hiệu thứ 9 sau 3 mùa giải Thế nhưng, khi mùa giải bước vào giai đoạn cận kề, cùng với lịch thi đấu dầy đặc bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, những chiến thắng hủy diệt của Barca cứ ngày một thưa dần. Tam tấu Messi – Villa – Pedro cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hụt hơi. Thậm chí tới thời điểm hiện nay, chân sút hàng đầu của CLB là Messi đã bị Ronaldo bên phía Real bỏ xa 5 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu chiếc giầy vàng Châu Âu (Và là 6 trong cuộc đua Pichichi). Trong khi đó, những chiến thắng hủy diệt của đội bóng chủ sân Nou Camp cũng đã thưa dần. Tính riêng từ ngày 13/02/2011 trở lại đây, sau 21 trận đấu, Barca chỉ giành chiến thắng tổng cộng 13 trận với 4 trận ghi được từ 3 bàn trở nên. Nếu đem so sánh hiệu suất ghi bàn giai đoạn này với những màn trình diễn thêu hoa dệt gấm đầu mùa giải khi mà những chiến thắng cách biệt trên 2 bàn đã trở thành chuyện “cơm bữa” mỗi khi các ngôi sao xứ Catalan ra sân thì có thể khẳng định tính hiệu quả của tiqui-taca giờ đây đã bị hạn chế khá nhiều. Không những vậy, trong 4 trận El Clasico gần đây với Real những miếng tấn công tưởng như bất khả kháng của Barca đã phần nào bị lối chơi phòng ngự tiêu cực của thầy trò Mourinho hóa giải. Nếu ở trận lượt về La Liga, các ngôi sao của Barca bất ngờ lúng túng trước sự xuất hiện của trung vệ Pepe trên tuyến giữa của “kền kền trắng” thì sau đó ít ngày tại chung kết Cúp nhà Vua lối chơi phòng ngự phản công của Real đã khiến hệ thống tiqui-taca của Barca phải trả giá. Thậm chí trong trận lượt đi bán kết Champions League, nếu Pepe của Real không phải rời sân do thẻ đỏ, chưa biết số phận của thầy trò HLV Guardiola tại đấu trường này giờ đây sẽ ra sao. Và không biết có phải sau “bí kíp” hóa giải Tiqui-taca mà HLV Mourinho đã đi tiên phong, giờ đây đội quân “chinh phạt” Barca từng làm mưa làm gió trên sân khách đã trải qua 2 trận không biết đến chiến thắng mỗi khi rời xa Nou Camp vào đúng thời điểm mà Messi, Villa… khát khao bàn thắng hơn bất kỳ lúc nào. Trên thực tế, Barca vào thời điểm hiện nay không hề có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều với sự hòa nhập của những gương mặt trẻ cũng như tân binh: Afellay, Thiago, Fontas, Mascherano… Những chiến thắng tối thiểu bên cạnh những trận hòa, thậm chí thua không đáng có vừa qua phần vì sự hụt hơi do lịch thi đấu, phần vì những chấn thương trong đội hình. Dẫu không còn những chiến thắng hủy diệt như giai đoạn đầu mùa giải nhưng rõ ràng sự hiệu quả vẫn luôn được HLV Guardiola xếp ưu tiên hàng đầu. Và chỉ cần một chiến thắng trước MU trong trận chung kết Champions League vào cuối tháng 5 này, những chiến thắng thực dụng vừa qua sẽ không còn nhiều ý nghĩa khi mà lối chơi tiqui-taca lại một lần nữa đem về chức vô địch thứ 10 sau 3 năm làm việc cùng Barca của HLV Guardiola.