[BDTT4] Hai Thằng Bạn và ( girl )…..!

Thảo luận trong 'Tình Yêu - Những Hoài niệm!' bắt đầu bởi dAu-hUyEt, 13/4/11.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. dAu-hUyEt Thành viên

    Từ khi tôi sinh ra đến giờ thì bên cạnh tôi luôn có biết bao nhiêu là người bạn….Nhưng không phải ai củng như nhau cả, người này tốt với mình thì người kia là chơi xấu với mình. Đúng là trong tình bạn luôn có nhiều điều mà ta không thể nhìn từ phía ngoài được, chúng ta phải biết cảm nhận nó thì chúng ta mới có thể hiểu được bản chất con người thật của nó….Vậy trong số các bạn có ai đả từng trải qua một câu chuyện giữa hai người bạn thân như tôi sắp kể dưới đây cho các bạn nghe chưa.nếu có thì các bạn củng đừng nên buồn mà hãy vui hơn nửa vì ít nhất mình củng nhận ra được con người thật của họ.Các bạn đã từng yêu ai bao giờ chưa,có bao giờ phải chịu cảm giác đau đớn,cô đơn và buồn tủi trong tình yêu chưa…Tôi củng giống như mọi người trên trái đất này vậy, củng biết yêu, củng có cảm xúc, củng đau khi yêu một người mà mình cho là sẻ tìm thấy sự hạnh phúc nhưng tôi đã sai.
    Trước đây tôi củng đả từng yêu một người, một người mà tôi không bao giờ quên được cả, dù cô ấy không tốt như những người con gái khác mà tôi đã từng quen nhưng ít ra cô ấy củng biết thế nào là đức tính đảm đang mà bất cứ một người con gái nào củng cần phải có.Một đức tính phải nói là tuyệt vời ở người phụ nữ…Khi tôi mới bước vào đầu năm lớp 11 tôi đả tình cờ quen được cô ấy khi đi sinh nhật một người bạn và tôi nghĩ rằng củng chỉ quen xã giao như những người bạn khác mà thôi, nhưng rồi một hôm cô ấy nhắn tin cho tôi và hỏi tôi về người bạn của mình < bạn mời tôi sinh nhật >, lúc đó tôi cũng trả lời cô ấy đôi 3 tin nhắn rồi thôi….và cứ thế ngày lại qua ngày tôi với cô ấy nhắn tin có vẻ tự nhiên hơn. Một hôm tôi cùng người bạn của tôi và cô ấy đi chơi cùng nhau và tôi chợt nhận ra rằng trong tôi dường như có một cảm giác gì đó đặc biệt dành cho cô ấy vậy nhưng không biết đó là thứ tình cảm gì…có thể là yêu củng có thể là không phải, về sau tôi mới nhận ra rằng mình đã thích cô ấy….ừ thì thích thôi có gì đâu mà phải sợ, biết là vậy nhưng sao tôi không tài nào có đủ can đảm để nói lên cho cô ấy hiểu được lòng tôi cả, tôi cứ im lặng như vậy mãi và cho đến một ngày cô ấy nhắn tin cho tôi là “ mai pé vào nam”, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi mình vậy, tôi vừa buồn vừa cảm thấy lo sợ sẻ không còn được gặp cô ấy nữa nhưng trong cái buồn tôi lại nhận được sự can đảm để nói lên những gì mình đang nghĩ cho cô ấy nghe….Cô ấy im lặng một hồi và nói với tôi “ mai pé đi nhé ku “ rồi nhẹ nhàng tắt máy…Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đã thất bại nên vội vàng vào phòng và nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết….Trong cơn ngủ tôi thấy mình như lạc vào một thế giới khác vậy, thế giới của sự cô đơn, buồn tủi...Ừ.thì khi yêu ai mà không đau chứ nhưng nổi đau đó không được bao lâu thì lại tắt khi tôi mập mờ nghe thấy tiếng ai đó giống như cô ấy đang kêu tôi vậy…Tôi vội bật người dậy nhìn ra phía cửa thấy trời đả sẩm tối..Một cô pé mang bộ váy màu trắng như một cô tiên từ từ bước vào nhà tôi và cất lên tiếng gọi nhẹ nhàng " ku ơi! Ku ơi "..Tôi vội chạy ra và hỏi gì thế pé..Cô ấy im lặng và nhẹ nhàng nắm lấy tay và kéo tôi ra xe và đưa tôi đi đến một nơi không có ai nhìn thấy cả….Lúc đó tôi mới cảm thấy được như thế nào là hạnh phúc….cô ấy nói “ mai pé đi rồi chỉ con ít thời gian ngồi bên ku thôi, tôi im lặng mà không thể nói lên được điều gì cả, chỉ biết nhìn cô ấy nói mà thôi.Cô ấy càng nói tôi càng thêm muốn khóc, dù biết con trai khóc là yếu đuối nhưng thử hỏi có ai khi yêu mà không biết khóc cơ chứ. Sau tối hôm đó thì cô ấy ra nhà và chuẩn bị cho ngày mai vào nam. Cứ nghĩ sẻ không gặp được cô ấy nửa nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người cả, cô ấy đi được một tháng rồi cô ấy về thăm tôi và ở lại nhà tôi mấy ngày liền…Trong cái khoảng thời gian đó mọi công việc trong gia đình tôi đều do cô ấy làm cả ( nấu ăn, quét nhà, giặt quần áo cho tôi..). Ba mẹ tôi rất hài lòng về cô ấy…Cho đến một buổi tối tôi và cô ấy lái xe ra nhà cô ấy chơi thì được tin thằng bạn thân của tôi chém người ta, tôi vội chạy ngay vào và đưa xe cho cậu ấy bỏ trốn, lúc ấy trong tôi cảm thấy buồn và hối hận lắm, nếu như không có cô ấy, nếu như không đi ra nhà cô ấy chơi thì ít ra trong vụ lộn xộn này tôi củng không để thằng bạn thân của mình chém người ta…Cậu ấy đã sống với anh em trong k2 group của tôi từ nhỏ đến giờ, không một ai có thể làm sức mẻ đi được cái tình cảm của chúng tôi cả, khi cậu ấy cần là chúng tôi luôn có nhưng lần này thì không, cậu ấy không muốn ai trong k2 bọn tôi dính phải vụ việc này cả, cậu ấy một thân một mình cầm mã chém những thằng côn đồ kia, những thằng đã reo lên cho cậu ấy sự hối hận về cuộc sống xã hội. Trong tối hôm đó cậu ấy ra tự thú về những lỗi lầm của mình, nhìn cậu ấy mà k2 chúng tôi người nào người nấy phải ôm nổi lo sợ, chạy lui chạy tới để lo cho cậu ấy, qua tối hôm đó k2 chúng tôi đả dành dụm những gì mình có được và tặng cậu ấy tất cả những chú dế của mình để cho gia đình cậu ấy vơi đi được chừng nào trong chuyện tiền bạc. Biết tin cậu ấy có nguy cơ đi trại k2 bọn tôi người nào người nấy ủ rủ hẳn vậy, chúng tôi cứ nghĩ mình sẻ phải tạm thời mất đi một người bạn, một người anh em tốt nhưng chuyện lại không dừng ở đó khi đột nhiên người tôi yêu lại chạy sang yêu người bạn thân đó của tôi. Mọi chuyện càng rối lại rối hơn, lúc đó con người tôi như không còn sức sống vậy, thế là cô ấy bỏ tôi và đi….Nhưng trong cuộc sống luôn luôn có những điều mà mình không mong muốn, cô ấy gian dối thì cô ấy chẳng bao giờ nhận được cái gọi là hạnh phúc mãi mãi cả.Khi biết vậy tôi và thằng bạn thân ngồi tâm sự với nhau vì chúng tôi biết có thể chẳng bao lâu nửa chúng tôi sẻ không có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, cả hai chúng tôi đều quyết định không liên quan gì đến cô ấy nửa mà chuẩn bị tâm trạng cho vụ lộn xộn vừa rồi, dù biết trong 2 chúng tôi ai củng có tình cảm với cô ấy cả nhưng là tình bạn hay tình yêu quan trọng hơn đây. Sau vụ việc đó cố ấy ở lại chơi với tôi và người bạn thận một thời gian rồi lên đường vào nam lại…Từ đó trở đi tôi mới biết rằng đôi khi trong tình yêu củng cần có sự rộng lượng, quyết đoán và phần nào hiểu thêm về con gái…câu chuyện là vậy đó…do không có thời gian nên không thể kể lại được chi tiết sự việc được….củng không phải là người giỏi văn nên viết hơi lủng củng….hihi…Cùng muốn cho mọi người biết tên về người con gái đó và thằng bạn nhưng mà không thể
    .
    [FONT=&quot]+Tên thật: Bùi Quốc Triệu
    +Số điện thoại: 01659032326
    +Trường/lớp/Cơ quan: CĐ Lương Thực Thực Phẩm
    +Nick Chat/ Email: bqt_k2
    +Vì sao tác giả lại viết bài này, nó có ấn tượng như thế nào trong lòng tác giả?

    [FONT=&quot]Vì đó là một kỉ niệm vừa xen lẩn niềm vui vừa xen lẩn nổi buồn, sự đau đớn mà mình đả trải qua [/FONT]
    [/FONT]
  2. tieu thu Thành viên

    Viết chy mà ko có câu kéo chy trơn ák, đc cái ý của câu chuyện thôi àh.. Ta bít đó là ai đó nha ku!!! kaka.
    Chúc may mắn trong cuộc thi này nhé!!
  3. AHR Thành viên

    Học cao đẳng LT-TP ở mô rứa nhóc?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này