Từ chiều ngày 26 đã nghe giang hồ đồn lão Hưng sẽ ghé qua ĐN trước khi bay vô SG, ờ thì kệ lão chơ , việc box cho xong rùi tính. Cn, 27/12, box ĐN họp kín lên kế hoạch đón lão Hưng. Định cho lão cảm động ngất luôn nhưng nghĩ tội nghiệp, còn cái thân già cho về với vợ con nên thoai, bỏ qua màn đạp xe độp đi đón. Đón lõng lão Hưng ngay ngã tư Ngô Thị Nhậm, phải hú như tạc zăng lão mới nhận người quen Có ai xấu hơn lão Hưng thì mạnh dạn vô show hàng đi Đây là có tút lại rồi đấy nhá, ko thì, eo ơi...... Và cho lão ra hóng gió biển, mỗi lão kiu, ui chà, ở đây mát mẻ hì Chưa từng thấy ai "ham ăn" như lão ni, chộ cí chi cũng khen ngon và chén. Và chiến trường đây: Nhìn cí mặt nham nhở của lão nì: (chia bùn với bà Nghi ) Và Hiệp 3 tại quán Tàu gãy (hiệp 2 lão Hưng còn đánh chén mỳ Quãng nữa tê :-" ), những người có mặt hum đó: Mas, em bé của Mas, Candy, Bố vợ, Katy, CôngHoài...74, My 2! Bacsiquaivat và Titanic. Ôi, ko chịu nỗi: Em bé phải ngoảnh mặt quay đi: Sau khi rời Starry, lão Hưng còn được dẫn đi ăn bánh kẹp. (Hình ảnh minh họa, do đoạn này máy ảnh hết pin ) Kết thúc, ai cũng vui mừng khi lão Hưng chuẩn bị lên máy bay. Mấy anh em nhà nó: Giả đò bịn rịn chơ miềng biết, lão Hưng đi trả lại sự thanh bình cho đất ĐN ai cũng mừng hết, tiễn lão bằng 1 cú "đạp" pặc , Mas hí hửng lắm.
Ảnh minh họa phải ghi nguồn ở topic nào chứ hèn chi thấy ảnh quen quen Kết nhất là con litter club của ai để bên cạnh bàn nhậu, xinh thật! Hôm qua nghe Hưng Bằng kể "Girl box Đà Nẳng 10 em thì 7 em kết anh, còn 3 em chết mê chết mệt"
Anh Bố vợ mà túng cí đoạn chát họp kín kia lên chắc có người sặc máu mụi mờ đột tử chít ngất mất! Đáng ra, là phải có 1 màn đón thiệt " Rồ man tít", với hoạt cảnh là: Candy bứt 1 bó hoa lau, hoa dại ven đường, anh Hoàng ( bố vợ) đi 1 chiếc xe độp mới coóng ( đi có 1 lần và hỏng cả đời, giờ mới có cơ hội đem ra dùng lại), lượn vòng vài vòng quanh đàng biểu Nguyễn Tất Thành<== Sợ trái tim già nua bé bỏng chít ngất nên thôi, dù sao cũng phải để lão lết thân già vô đến SG, đoàn viên vợ con Sau một hồi, ám, lê lết, nghe tin máy bay 9h20 mới đập cánh bay, lão mừng hú hí " rứa là ám ĐN đc thêm nữa rồi" Mà ko hề để ý đến mấy cái mặt của bà con ĐN mang đậm chất " khổ đau". Ko chụp cí đoạn vô sân bay trích lại như sau, sau màn bắt tay, rùi chào chia tay đầy bịnh rịn ( thực ra là muốn đá cú khỏi lên máy bay mà bay hẵn zô Xì Gòn lun ) - Mụ Mas: Anh quay đít lại đây?! - ĐC: Chi rứa em? nhỏ lắm rùi đừng đạp nữa! - Mụ Mas: THế nào?! có quay ko thì bảo! - ĐC: " thôi thì ngậm ngùi ..." quay! - Mụ Mas: Tiễn vong! Đá cí pặc! @ Sao cí ảnh 3 eng tam nhà miềng hắn xấu rứa hè ! Chắc do xấu sẵn, nên chẳng cố đc nữa ! @ Quỷ Baby: ừ kết lắm ý, mới xua như xua tà ý mờ em . Gứm thiệt, ôm cả bom vô đến Xì gòn lun.
Kể ra miềng cũng ko đến nỗi "bạo lực cách mạng" như rứa mô, mờ lão ám dữ quá tê, tiễn đi cho mau cho rồi. Sau lần này, sau khi ảnh lão Hưng được tung lên mạng, chắc các em tự tin hẳn khi show hình đây.
Kết mỗi câu ni của mụ Mas . Mấy em ko-được-đẹp-zai-cho-lắm nhìn ảnh lão Hưng chắc sẽ tự tin hơn nhiều bà nhẩy? Lão ra ngoài kia là trong này yên bình hẳn, tiếc là ko được lâu :-<
Tưởng là có người ngày đêm nhớ lão Hưng lắm chứ. Tối qua lâu ngày gặp lại chắc dzui lắm ha. Hưng B: ông ăn con rì nhìn ghê vậy trời. Cái món bánh kẹp chưa ăn bao giờ, nhưng nhìn không hiểu sao THÈM QUÁ.
Nhòm ghê rứa chơ mà ngon lắm đó bạn i tờ ét. Cá chìa vôi náng đó, cuốn béng tráng hoặc cả xanh, chấm mắm nêm. Coi lão Hưng là bít ngon cỡ mô, 1 mình mần gần hết (nói hết thì hơi quá vì có mấy ng box ĐN phụ cho 1 ít) là bít ngon cỡ mô rùi chi nữa.
Nhất quyết 1 ngày nào đó sẽ từ SG ra ĐN (hoặc từ QT vô ĐN) để ăn cho được món bánh kẹp, nhìn hấp dẫn quá....
đúng là cảm ơn QTN ĐN đã cho mình 1 buổi thật vui,k hiểu sao miềng xấu dữ rứa hè...Ai cũng la cũng chế hết,huhu... @Lãng Tử: kết cái câu của e lắm nè... @Nghi em: hôm qua gặp a mừng đọa mà k làm được gì hè... @ITS: cái chi chơ bác phải ăn 1 lần cá chìa vôi nướng và cá đuối nướng,ngon tuyệt,mấy món đó đúng là ăn lần đầu,đã ngon còn có người làm hộ nữa chơ Muội iu hè
Lão ni tính xù ko trả công cho miềng đây, răng mờ có mỗi Muội iu của lão thui hè, miềng nhớ có cuốn cá đuối mới cá chìa vôi cho lão mờ , nợ chồng chất thêm nợ, đố hòng xù được
...Mún nói lắm nhưng lỡ lão Hói vô thấy rồi ghen bandnick nữa thì chết...Vì lão có tâm sự răng cả đời eng toàn đi phục vụ Mát chứ Mát k có phục vụ a... E thông cảm a thương e nên mới giú chuyện e cuốn cho a đó...Bựa mô ra a cuốn lại đền,hehe...
ui cái đó ăn k được mô ông ơi,nghẹn cổ chết...Để thử cái khác xem có nghẹn k... Ông ra ĐN nhớ thăm Candy nhé,đảm bảo làm ông phê hết chỗ về...Đúng k muội iu hè... Ah quên riêng e.Mas nữa chứ,ông sẽ được e ý chăm sóc tốt lắm vì trong tay e ý nguyên dàn e đẹp đi sau,hehe...
Chú Hưng có ra Đông Hà không? chắc không chứ, chơ ra thì alo mấy anh: anh Tiến, a Sún,... gặp mặt rồi. Khi mô ra nhớ á lồ nghe . Miềng cũng thích món cá chìa vôi nớ
Phúc lớn mạng lớn^^ Răng mừ chưa có chị mô ở box SG kiểm tra cái mông lão Hưng coi nó phồng to cỡ mô sau khi bị box ĐN oanh tạc nhỉ? (còn biết mà trả lại nữa chứ )
@No1225: e có ra nhà nhưng mà có 2 ngày nên k alo a được,còn hơn tháng nữa về e alo a liền...Mà a e miềng cùng thích chìa vôi ah...Cái này được nè @Nhị đệ: ngày nớ may mà bão số 12 k vô chơ vô là cả ĐN hận 3 eng tam mình chết lun đó...Nhị đệ công nhận hiền thật... @Rùa: ui rứa hôm nớ e k thấy mông a to ra ah,ngồi a phải ngồi nhổm đó,đau đọa...E có cần kiểm tra thì alo a nhé @Lãng Tử: A cũng nghĩ như e rứa...E ra ĐN đừng ăn chìa vôi nhé,có ăn thì ăn cá màu đo đỏ ấy