Đáp lại tấm thịnh tình của ku Long, đã có rất nhiều người hăng hái tham gia. Đồng giải nhất "tham lam và ham hố" đây bà con : Miềng với ku Tân chỉ treng được giải ba Bên cạnh sự xuất hiện của những thành viên kỳ cựu thì cũng có sự xuất hiện của 1 vài gương mặt mới rất "sáng giá". Bạn Bình (binh d..tu , nghe bà con gọi thía) bạn của Công Hoài, bạn Mận, Loan, Vương bạn của quăng thẳng. Bạn Táo (táo trong từ táo quân), bạn của ku Long: Và thành viên cũ box ĐN tham gia tối qua đây: Để tránh cho bà con tò mò về lý do ku Long mời cf, Mas xin nhắc lại lời ku Long, rất đơn giản, ko như nhiều người tưởng tượng - Vì lâu rồi anh em box ĐN ko gặp nhau - Vì tuần tới ku Long về nhà gấp ( chắc về coi mắt - miềng đoán rứa) - Và vì ku Long vô tình được được trường cho ít tiền về tết thế nên mới có buổi cf tối hôm qua. Thay mặt mọi người Mas chân thành gửi lời cám ơn đến ku Long Và kết thúc cuộc vui thứ nhất ở Starry, Mas và Mars bị "ép buộc" rửa tóc. (ta ghi sổ thù vặt hết rùi đó nha :-" ) Hiệp 2 tại quán bánh kẹp quen thuộc . Ai về sớm mất quyền lợi ráng chịu ah. Giải nhất vẫn thuộc về cặp đôi “Bánh ú - Nấm lùn”, bà con đang chờ đủ xe đi, 2 bóng dáng thiên thần đã mất tiêu. Kết thúc buổi tối "máu chảy tùm lum" hết sức vui vẻ, chắc tối qua ai cũng ngủ ngon hè . Hy vọng còn những buổi tối tương tự như thế nữa . Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tất niên box ĐN lần này.
Nhìn mọi người tập trung vui vẽ thế này mình tủi thân thế ko biết. Ở cái đất này chỉ biết có 1 đứa thôi nên tuần nào 2 thằng cũng off bằng rượu với hoa quả ( riết rồi nó hơn đô mình luôn ). Toàn phải xin ké SG thôi Có ai ở diễn đàn có bạn ở Vũng Tàu ko giới thiệu cho vài người đê.
Nhòm vẫn thấy thèm món bánh kẹp mà chưa thưởng thức được, tiếc thiệt! hôm qua ace trong này cũng làm món cháo cá Hải Lăng ăn, quá đã quá đã
Thật tiêc là vì việc lớp phải về ko thì bon chen đc rồi, chán thật đó, thôi để bựa sau tất niên cố gắng chơi hết mình bù lại cho hôm qua
tưởng ku Long có vụ chi lớn ai dè cũng lớn thiệt...Ẹc sao ĐN k thấy lạnh mấy thì phải hè... @Mas: cái quán bánh kẹp bữa a đi ăn đó hở,đúng là có mấy món lạ mà độc thiệt...
chị Mas ni cứ bôi bác em với bé Đen à, thiệt là mất mặt quá đi, bữa sau chị có mời lại em sẽ không thèm............ "tham lam và ham hố" mô, lúc đó đừng có mà kêu họ "cao su" nghe!hic
----Mas mới cắt tóc trẻ hi.ngồi bên cu Tân nhìn đẹp đôi ghê Ôi cái cuộc đời này.Đứa quần đùi áo phông còn đứa thì chơi cái chăn 3 lớp.Bé Sún anh hùng bé Thy hom hem.hic