Như thực đơn đã đưa ra cho mọi người lựa chọn món và cuối cùng chọn được mấy món là: Tiết canh vịt Vịt xào sả ớt Vịt xáo măng Cháo vịt bột mì Và đây là cái không thể thiếu khi ăn vịt.(khỏi đau bụng ) Và sau đó là ...... Và xin giới thiệu với mọi người đầu bếp chính của buổi gặp mặt thân mật.....Eng huydnqt một trong những đầu bếp có tiếng của QTN-ĐN và cũng là chủ xị đứng ra "mần lễ" Hình ảnh của toàn thể anh chị em có mặt Nấm do tới muộn nên được ưu tiên nguyên 1 đĩa với nữa cái bánh mì luôn Hai ông này tranh thủ tạo dáng trước khi ăn nìk Kẹo cũng tranh thủ tạo dáng Mr.Mai tranh thủ lúc mọi người mãi nói chuyện đua luôn cặp cẳng vịt Hình ảnh trước khi nhập tiệc Và sau một hồi chiến đấu thì chiến trường còn lại Tăng 2 được chọn là kekeke cho khoái và địa điểm được chọn là quán keke Newlife. Vô keke mà mấy mem cũng tranh thủ tạo dáng Mr.Mai trong một khoảnh khắc hiếm thấy Chân thành cảm ơn ku Lọi(Hải) đã đóng quán nghỉ bán và cho anh chị em mượn địa điểm để tổ chức buổi gặp mặt thân mật này
Đây là hình ảnh Tiết canh nguyên bản chưa có đồ trang trí và các lọa rau màu khác em ơi. Đảm bảo với em là ngon hết ý vì vừa bưng ra chưa đầy 5' là hết sạch bong
TÚi hôm qua đi xong về ko biết có ai say ko riêng em là tè le luôn... Chơi cả bia cả rượu đạp chắc lu xu bù luôn..
Ghê quá ghê quá nhìn mấy món vịt thèm đọa luôn cháo vịt nữa @Sếp : ít bữa em ra dẩn em đi làm vài món ni hi
Ok em mà ở ĐN tiết canh ăn buổi sáng mới chán . Anh tìm mãi chưa ra quán nào có tiết canh tối cả . Mùa hè, nắng nóng, sáng sớm ăn tiết canh uống rượu thì bố ai chịu nỗi.
Đáng lẽ ko tính uống mà gặp mấy ACE bui quá phải uống chơ răng chừ bựa đầu còn non rút kinh nghiệm về sau
Hơ... Tưởng mô Sếp bảo không ăn nhậu nữa đến tận tháng 7... Buồn quá... Bò về Bình Định ... Vui ghê hi
hehe chò nóng cả ruột để xem gặp mặt thía nào hoành tá tràng đó chứ trong hình thiếu 1 nhân vật đến muộn nhé