Thấy Nk box ĐN đã cũ và dày quá, bon chen mở 1 nk mới. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Nhớ ĐN chi lạ, lâu thật lâu ko vô, bận rộn quá mà. Sẽ quay trở lại, sớm thôi. Ko biết khi nào box ĐN gặp mặt đầu năm Đầu năm, lười đi làm quá đi, chỉ muốn ở nhà ngủ cho đã Năm mới, phấn đấu mới, thắng lợi mới
Đà Nẵng,Ngày 10/02/2011 Hôm nay cũng như mọi ngày, cả ngày đi làm Chiều về ngồi nhâm nhi ly cafe ở quán Long đường Quang Trung (đông người như mọi ngày) Cảm nhận ĐN chiều về tấp nập người, tiếng ồn ào khách uống cafe.... Tối về đến nhà,... thế là xong 1 ngày
Đà Nẳng 10/02/2011 Vô đn 3 ngày rồi mà khống bít làm chi đi mô.ngày đầu thì vào ở nhờ nhà ông anh sún.không mún về nhà nản.Ngày thứ hai thì mò về huế nhảy nhot đàn đúm toe tua.Hôm ni về lại ĐN nằm cục mệt qua may có mấy thằng bạn tới kéo cổ đi.hjhjhjhjhj
22h rồi, vào Đà Nẵng được 2 ngày mà thấy tâm trạng chán nãn quá, có lẽ vì cái đồ án tốt nghiệp,với lại mẹ mới gữi cho ít đồ nhậu (chả da, thịt bò rim,2 đùi gà + 1 đùm xôi gấc) dt rủ bạn nhậu mà đứa thì k nghe máy, đứa thì hẹn bữa khác. Chán ghê !
ĐN ? không biết khi nào mới có cơ hội quay trở lại, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo có lẽ mình ko có cơ hội cũng như điều kiện, hoho....dù đã đi được nhiều nơi, cũng bao thăng trầm với ĐN nhưng có lẽ vẫn sẽ thấy hối tiếc... Những ngày này cứ bận lu bù cho lịch đào tạo,không có gì là mệt mỏi nhưng có lẽ do sức khỏe không tốt nên mình luôn thấy mệt mỏi...rồi sẽ qua mau...cuộc sống mà đôi khi phải lựa chọn, có những cái, những việc không bao h muốn phải chọn nhưng ko thể làm khác...vẫn cứ là một vết thương thôi...
Haizzzzzzzza, đầu năm mờ lười kinh khủng, 1 cn đầu tiền sảng khoái, sẽ ngủ cho thật đã Chừ mới nhận ra miềng già quá rồi, quên mất việc đàn đúm, lang thang ăn hàng, cơ mà về đây ko có nhóc nào rủ cả, nhớ Đà Nẵng.
Đầu năm, cũng có ko ít may mắn, Cv thì vẫn chán như mọi ngày, nhưng thôi kệ, cứ làm hết mình rứa đã, tới mô tới, vẫn là 1 chút hy vọng Khởi đầu suôn sẻ, rứa là oki rồi.
Đà Nẵng, ngày đẹp trời, thời gian vẫn cứ trôi, người vẫn cứ lôi thôi.... 18/2/2011 Cái cảm giác khó chịu, kéo dài suốt 1 tuần nay Bực bội, chán nản, uể oãi, nhiều khi thấy u sầu => Stress chăng? Chắc là vậy Giờ chỉ muốn làm gì đó cho đỡ căng thẳng, cứ phải đi tìm niềm vui cho chính mình Mà bản thân cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu... éo le, phía cuối đường hầm ko có ánh sáng...thế đấy Thứ 7, chủ nhật đc nghĩ làm, cứ nghĩ sẽ đc xã hơi...ai ngờ, đi học, rồi thi lại...tùm lum chuyện làm mình cứ phải đau đầu... Thế nên, Hazzz ! thở dài, rồi lại thở dài.... " Cố lên ! tự kiếm niềm vui cho chính mình thôi... rồi mọi chuyện sẽ qua, điều mình muốn sẽ đến, hy vọng là thế"
cuối cùng cũng lại ghé chân vào đây, sao thế nhỉ? mọi thứ dường như ko có lối thoát, nhưng rồi sẽ ổn thôi, đúng ko?