Như thông lệ, BĐH box ĐN đã lên kế hoạch và tổ chức buổi gặp mặt cho toàn thể thành viên vào ngày 16-05-2010 vừa qua. (Do Công Hoài có việc bận đến sau chưa rõ tình hình nên Tồi mạn phép tường thuật trước.) 15/05 Khoảng 5h, Tồi cùng Công Hoài...74, Candy, Tử Lê, Guest và một thành viên nữa cùng đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi off này. Lon ton thế nào đến 7h mọi người mới được đi ăn tối,, sau đó tìm quá cafe bàn bạc lại cho chu đáo. 16/05 6h25 Tồi và Công Hoài chay đến " Nhà văn hóa Trưng Vương" không ngờ có 4 mem nống lòng đã đến sớm hơn là bé Thy, ku Nam, anh Huy và một mem đi cùng anh Huy. Trong có vẽ mọi người rất háo hức. 7h nhận được thông tin từ Candy đoàn xe từ Hòa Khánh mới bắt đầu xuất phát về tập trung tại nhà văn hóa Trưng Vương. Không biết trên đường đi có trục trặc sự cố gì hay không mà đến. 7h30 chiếc xe đầu tiên do Candy dẫn đầu mới đến nơi hẹn. Lúc đó các mem của Hải Châu và các vùng ven củng tập hợp đông đủ, thiếu mình Công Hoài do phải đi thi học kỳ. Loay hoay chuẩn bị đồ đạc và phân công nhiệm vụ, phải đến gần 9h sau khi Candy thông báo nội quy và quy định đi đường song cả đoàn bắt đầu xuất phát về Suối Hoa, do ku Nam và bé Thy dẫn đầu. Đà Nẳng à Suối Hoa thẳng tiến, vì Suối Hoa nằm ở độ cao lớn nên con đường đi rất quăn queo và nguy hiểm, nào đèo nào hố gà hố voi.. do tình thần tốt nên tất cả đều đến nơi tập kết một cách an toàn và không có sự cố gì. Khoảng 10h mọi người bắt đầu mua vé và khám phá Suối Hoa, Sau một hồi đi loanh quanh, vượt qua một chiếc cầu dây, cuối cùng Candy lựa chọ địa điểm đóng quân tại một cái chòy gần cái hồ có độ sâu nhất bên dưới 2 bui tre mát rượi. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm và bắt đầu điểm danh giới thiệu về mình. Chương trình chính cho buổi gặp mặt này là : Chơi ... Tắm ... và Đa Bóng. vì thế, chúng ta bắt đầu chơi nào. Sau điểm danh vọi người bắt đầu bắt xăm và chia đội chơi trò “ Ngủ Long Tranh Đuôi “ Mọi người sau khi bắt xăm chia được 4 đội xanh, tim, vàng, đỏ. Những chiếc bóng được thổi lên và cột vào sau người con gái đứng cuối hàng, mọi người trong hàng người sau ôm eo người trước, trông mê ly. Cuộc chơi bắt đầu do tình hình địa bàn đội tím bị loại khỏi cuộc chơi vì làm nổ hết bong bóng, trông mặt ken rất buồn hehe. Giờ chỉ còn lại 3 đội còn lại, do đội vàng nằm giữa 2 đội đỏ và xanh nên dễ dàng bị 2 đôi kia đè bẹp, cuối cùng còn đôi đỏ và xanh ra solo. Cuộc chiến tranh đuôi diễn ra gay cấn, hết chạy bên này lại sang bên kia… trong lúc chiến đấu không may đuôi của đôi xanh bị đứt và thế là đội đỏ dành chiến thắng. Đội đỏ Tiếp đên mọi người chơi trò “ cho nhau những gì ngọt nào nhất “ gồm 1 nam và 1 nữ đều bịt mặt, con gái ngậm muổng và đút yaua cho con trai ăn, các cặp ăn thì ít mà gian lận thì nhiều, lại một lần nữa đội đỏ lại chiến thắng, công đầu thuộc về Nh0k7 và Tử Lê. Thời tiết bắt đầu oi bức mọi người bắt đầu xuống nước, chơi trò bóng nước, lúc đó mới thấy Công Hoài xuất hiện và nhập cuộc. Hôm nay anh Nhàn được quyền cầm còi thi đâu, bóng vào thì nhiều mà trộng tài công nhận thì ít. Không biết trộng tài cầm cân nảy mực thế nào gần hết hiệp 2 không thấy bóng dáng trộng tài đâu nữa, chắc sợ bi đánh quá. Trộng tài mất dạng anh em hụp lặn thêm một xíu nữa rùi tất cả lên nghĩ ngơi, trong ai củng đói meo. Trong lúc đó Candy và chị em phụ nữ chuẩn bị các món ăn trưa cho mọi người, để chờ anh em lên là chiến đâu. Sau đó mọi người bắt đầu nghĩ ngơi, tán gẫu, có nhóm thì đi thăm quan chộp ảnh làm kỹ niệm. Đúng 2h mọi người tập trung lại để nghe Hoài nhắc nhỡ lại những gì cần thiết, ngoài ra anh Huy phổ biến cho các mem box Đà Nẳng chương trình và kế hoạch tiếp sức mùa thi để kêu gọi mọi người ủng hộ. Sau đó tất cả tiến thẳng lên sân bóng. Trân đầu tiên là giao hưu giữa anh em qtn với một chòy bạn. Trân đấu diễn ra rất hay, đôi qtn ép sân suốt thời gian thi đâu, không may giữa hiệp 1 đôi ta bị phản công do sơ suất của người gác đền Công Hoài đội ta bị lọt lưới, nhưng không sao đối với mấy chàng qtn là chuyện nhỏ. Gần cuối hiệp 1 đôi qtn vẫn tiếp tục ép sân, cuối cùng bàn thắng củng đến với đội qtn, bàn thắng được ghi do công của Tiamo_cn2205. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-1 rất đẹp cho cả 2 bên, không biết vì sợ thua hay sao đôi bạn biện lý do chấn thương không thi đấu hiệp 2. Trận này nổi bật nhât là trộng tài Guest cầm còi chạy lui chay lại trên sân và thổi được 1 tiếng duy nhất khi đôi ta san bằng tỷ số . Giao hữu xong đội qtn chia ra làm 2 đội nhỏ, một bên là các mem Hòa Khánh, một bên là các mem Hải Châu thi đấu giao hữu vè kiếm tăng 2. Củng như trước 1 kết thúc với tỷ sô 1-1. Đầu hiệp 2 nhờ số lương đông, Hải Châu thay người nên hiệp đấu có phần bất lợi cho Hòa Khánh, và thế là Hòa Khánh nhận thêm một bàn thua nữa. Kết quả chung cuộc được nghe từ trộng tài ngồi thổi còi là 1-2. Trận đấu kết thúc mọi người kéo quân về lại địa điểm củ, và 1,2 rồi 3 … ùm ùm, tất cả nhảy xuống bể nước mát rượi, vùng vẩy thoải mái anh em nghĩ ngơi chuẩn bị hành trình về lại Đà Nẳng. 4h mọi người tập kết lại điểm danh quân sô, toàn đoàn Suối Hoa à Hòa Khánh và điểm dừng tiếp theo là Kata Katy. Tại đây mọi người ra sức thể hiện mình để rồi sau đó tự nguyện góp 5k cho mỗi bài hát không được 97 điểm. Anh Đức và Chị Thủy nhãy rất đẹp, Candy béo thế chứ lắc mong không tệ đâu ha.. . 9h30 Sau khi thấm mệt mọi người dần dần ra về và mang trong mình vô vàn kỹ niệm. Hành trình gặp mặt giao lưu, vui chơi, tham quan, tắm suối và khám phá nhau trong chương trình "Gặp mặt tháng 5 của box Đà Nẵng đã kết thúc trong sự thành công tốt đẹp. Một chút mệt nhưng bù lại niềm vui,nụ cười,kỷ niệm đáng nhớ này thì luôn khắc mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta,những người tham gia và củng là những người tạo nên buổi offline tốt đẹp ngày hôm nay. Thay mặt cho Ban Tổ Chức Box Đà Năng cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người trong công tác chuẩn bị và đã tham gia chương trình "Gặp mặt tháng 5" DO LẦN ĐẦU VIẾT TƯỜNG THUẬT NÊN CÒN NHIỀU BỞ NGỞ, CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHÂN THẬT GIÚP TỒI SỬA LẠI ĐỂ CHÚNG TA CÓ MỘT BÀI THẬT HOÀN CHỈNH.
Vì bận Thi nên 7h15 CôngHoài...74 phải chạy về trường thi...sorry mọi người nghe! -Sau chạy lên cùng mấy thằng bạn Đà Nẵng, tưởng chúng dân thổ địa, biết đường, ai ngờ chúng đưa mình lên gần thấu Bà Nà-Suối Mơ dễ điên! -Hôm off này, khu vực chơi của mình hơi bị hẹp và nhỏ, nên các trò chơi tổ chức không được nhiều cho lắm. -Tự phát lên trò "bóng ném" rất hay và vui...huyqtdn bắt gôn hơi bị pro luôn, bay nhảy như rồng. ... Vui và mệt ! hẹn gặp lại mọi người 1 ngày off gần nhất! @:Tội nghiệp phe ta...Tiamo_cn2205 chấn thương nặng. Anh em ai ở gần thì thường xuyên đến thăm hỏi và chăm sóc nhé! "Ưu tiên các bạn nữ"
Video và ảnh vẫn còn hiên đang thất lac trong phó nháy nào đó, sẻ sớm có mặt trên 4 rum thôi. Đoan dưới chưa có ảnh nên Tồi vẫn để nguyên, sẻ bổ sung sau.
Hơ hơ... Vui vui... Nhớ lần trước tham gia trò chơi chi là thua trò nấy... Lần này toàn thắng! Phải chăng lần này dễ hơn hay do lần này đồng đội mình pro hơn nhỉ?... Hjx... Chỉ có một điều là con vịt Bơgy của mình bị óanh nhiều quá... Ác... Nó không làm chi hết... Chừ hết kêu được luôn rồi ... Công đầu thuộc về bé Sún với ku Ken
Chúc cho buổi offline tháng 5 box Đà Nẵng thành công tốt đẹp! Hứa hẹn lần sau tiếp tục phát huy nhé các bạn trong BĐH. Thank Ban điều hành, đã có những ý tưởng hay và đã bỏ công sức ra gắn kết anh em quảng trị lại với nhau, dù là số nhỏ, nhưng rất ý nghĩa và thiết thực!
Bố sung clip Minh quay đc nè <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http/www.youtube.com/v/HxxFFj9PH2E&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http/www.youtube.com/v/HxxFFj9PH2E&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> còn một số ảnh nữa: Đây là phần còn lại của party nhỏ mừng Sinh Nhật Thằng Tồi Và mồi nhậu (có bàn tay của Thằng Tồi mần chứng tề )
Cám ơn mọi người đặc biệt là Công Hoài và Candy đã quan tâm hôm qua vì thi đấu cống hiến cho màu cờ sắc áo QTN mình trước trận đấu bóng suýt hy sinh,nên chấn thương ở chân nhưng chỉ phần mềm,vẫn còn đi tốt
Đính chinh! đính chính! bác thằng tồi tường thuật sai rùi bác ko theo dỏi đá banh ah người ghi bàn gỡ hòa tỉ số 1-1 trong trận giao hữu giữa QTN và 1 nhóm khách du lịch là em : Tiamo_cn2205 chứ ko phải là anh Tiến
Ax ku Tồi anh mà chú dám nói là ku nam ah ??? hixx ... mình được phân nhiệm vụ dẫn đường ...nghe Công Hoài nói 6h là suất phát ... hix 6hkem đã có mặt ... cuối cùng ngồi chờ mấy tiếng mà ku Tồi viết thời gian hơi bị sai lệch đó gần 9h mới suất phát lên tới nơi axx... gần 10h rồi ...
Ku Bền tường thuật lung tung quá . Hiệp 1 đội ta hòa 1-1 với đội bạn. Hiệp 2 có đá đâu :-", đội bạn thấy thua nên giả vờ chấn thương ko đá. Còn bàn thắng gỡ hòa do anh làm trọng tài nên công nhận bàn thắng . Đội bạn cay cú nhưng không làm gì được trọng tài .
Quên mất hôm trước hứa sẽ ăn bánh uống sữa với Nhok mà chưa thực hiện được. Lúc anh ăn hộp sữa chua không biết Nhok là đứa nào nên ko mời được . Lúc thành viên đang giới thiệu về nhau là lúc anh đang lặn đi giấu trứng nên chả biết ai lại ai .
botay với anh luôn. nếu anh có ý muốn nhậu sữa với em thì anh đã hỏi rồi.nan? Nh0k74 không phải Nhok74 nha
bài tường thuật sinh động ghê.có hình ảnh minh họa nữa.không biết mọi ng vô karaoke hát mà có nhớ đến katy QTN ko???