Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, box ĐN đã tổ chức buổi tất niên cho thành viên vào tối ngày 30/01 (nhằm ngày 16 tháng chạp âm lịch). Khi Mas và No.1255 đến chỉ mới có mặt CôngHoài…74 và Katy. Và sau đó Siêu ngốc cũng được triệu tập đến góp vui chương trình sau những tháng ngày vắng bóng. Một lúc sau, khi gần hết nửa con cá đuối nướng thì Candy xuất hiện cùng 1 người lạ hoắc, té ra là Hoan_Boss, mem box SG muốn “bon chen” ở ĐN cuối năm. Không khí thêm phần đông vui khi cutan và 1 ăn mới của box xuất hiện (cu Rốt), và không biết tài “đe dọa” của Candy hay đến thế nào cuối cùng bạn hv525 cũng phải có mặt. Titanic đến trễ và thêm 3 người bạn mới nữa (2 người QT và 1 người ĐN). Và hình ảnh đây bà con: Và cuối cùng là những màn tự sướng của bà con: Kính mát Gu xì của bác Tàu gãy được mọi người mượn để chộp hình: Kết thúc chương trình tại quán Cúc, mọi người tiếp tục hát hò ở Cỏ lạ. @ Hoàn: Có cí hình tự sướng của em với cá chìa vôi nướng (cho bằng anh bằng em ) ko biết ở đâu roài, sẽ send cho em sau hi.
ảnh thế này đây Mà kiện, đáng nhẽ phải ghi là, Candy với Công Hoài đến trước chờ ở cửa quán, mà ko thấy " bóng dáng ai đẹp xinh cả" ..nên rút điện thoại ra điện tứ tung lung xèng, chưa kể bạn Hoài với nổ lực hết sức để em Sam sung cố lết vô QTN mà ko đc . Một tý than vãn, lo lắng đã thấy bóng dáng dễ thương của anh Kờ ty, sau đó là em đi đón bạn Hoàn Chị Mas tề, em điện thoại " thông báo" nhẹ nhàng chứ có " đe doạ" anh Vũ mô nờ, anh Vũ hi?! Nhìn các anh tự sướng với cí kính " mét in chì na" của lão Hồng thiệt mắc cười quá , cười xong khóc liền vì ko bon chen đc tấm mô ! Khúc sau cà rà kề rề, thì "lạc mất nhau rồi từ đây em hỡi", nên các đồng chí rụng rơi hết ..còn 1 số ít hát hò...Candy cũng cáo về trước.
ox hoan_boss của tui đúng là ham vui thiệt mới ra đà nẵng chơ mấy mà cũng bon chen nữa.pó tay..sao box đà nẵng tất niên j buồn wa!
ui, có gì đâu, vì đã hứa là sẽ đi mà..."Vui là chính". Chúc mọi người về đón tết bên gia đình vui vẻ nhé!
chỵ mas ơi...chỵ cắt tóc ngắn rùi, mà răng lại cắt ngắn dữ ry chỵ...bữa trước chỵ nói cắt tóc e tưởng chỵ cắt cũng vừa thôi ai dè giờ thấy ngắn ghê lun à...e tiếc cho chỵ quá...mà thấy chỵ cũng trẻ hơn đó, dễ thương hơn nè:>
hôm đó em chạy về ĐN định đi off rồi. Về sớm quá nên ghé vào phòng bạn chơi. Thế là nó rủ đi chơi nên đi luôn quên cả off