Thuật dê gái (đây ko fải la cẩm nang, nên ai bị gái hốt xác...thì ráng chịu nghe) Máy anh...anh nào quan tâm thì đọc hết từ đầu tới đuôi...còn người nào ngại đọc thì thôi........anh ko dám cấm con gái vô...nhưng mà nếu có vô thì đừng nổi điên mà ném dzép tụi anh...tội nghiệp đời trai 13 ben^' nước....14 bến sông...15 bờ biển của anh lắm nghen.... . +Nguyên tắc thứ nhất: Biểu hiện chỗ yếu kém Thực tế các đại ca lady-killer lừng lẫy như James Bond, Alain Delon, JFK, Cage, .. đều ít nhiều bộc lộ một chút buồn thảm. Ví dụ JFK có những bức ảnh nổi tiếng chụp hồi nguy cơ chiến tranh hạt nhân với LX ở cuộc khủng hoảng Cu Ba, nhìn hết sức là thê thảm, tóc tai rối bời, mặt mũi ủ ê. Gái hết sức là mê say các tấm ảnh này.Gái nhìn thấy những hình ảnh thê lương, đọc các bài tự cảm đói khát mềm yếu xúc động như vậy, thường tự dưng nổi lên bản năng người mẹ, chỉ muốn ôm chặt tác giả vào lòng, cho uong^' cho ăn, thương cảm không thể nào mà tả thành lời được. Đương nhiên làm được thế mà không có chút giả dối thực là hết sức gian nan. Ranh giới giữa sự ủy mỵ em chã và sự yếu đuối đầy chất đàn ông là vô cùng mong manh. Nhiều kẻ cho rằng hành xử như vậy thật là đáng hổ thẹn, họ cho là đàn ông không nên phơi bày ra công chúng những mặt yếu đuối của mình. Nhưng chính những người nghĩ như vậy là không hiểu chút nào về lòng dạ gái hết. +Nguyên tắc thứ 2: Không bao giờ chỉ trích gái Gái và chúng ta có những quan niệm hơi khác nhau về lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chúng ta bắt nguồn từ nghề nghiệp, địa vị xã hội, tài sản, thậm chí từ con vẹo mà chúng ta đang sở hữu. Có lẽ vì thế, nên chúng ta có thể mất đi một trong những thứ ở trên, chúng ta có thể dùng cái khác bù đắp lại. Gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình. Họ rất tự hào khi được khen là "Mắt nai"; "Môi hồng"; "Xinh xắn, dễ thương"; "Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con". Chính vì thế, khi đẽo gái mạng, tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ. Đừng có dại nói họ là gái già, xấu như ma, ngu như lợn, lùn tịt, gầy nhom không thể đẻ được, vân vân và vân vân. Viết như vậy sẽ nhận được những phản ứng mãnh liệt đến mức không thể hiểu được theo quan niệm của đàn ông. Để cổ vũ lòng tự hào của gái, thật ra hết sức đơn giản. Bọn chã vẫn nghĩ rằng, nếu gái không có gì đáng để ca ngợi, thì làm sao có thể ca ngợi? Rất là sai lầm. Đã gọi là người đàn ông biết dê gái, thì không cần bất cứ lý do gì, cũng có thể ngợi ca gái được. Ca ngợi là điều không thể không làm khi dê gái. Có thể nói, ba việc lúc nào cũng phải làm khi dê gái là: "Ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi". Hiểu được mình, hiểu được gái, thì xông pha chỗ trăm gái nghìn gái mà vẫn như không. Đi đến đâu, gái lăn như bi, bẹp như gián đến đó. Thế mới gọi là người đàn ông ... +Nguyên tắc thứ 3: Phải là chính mình Gái có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với chúng ta. Như đã biết, lòng tự trọng của chúng ta không đặt trên bản thân mình. Gái thì lại chỉ lo lắng về những cái trực tiếp liên quan đến bản thân. Thực tế thì cả chúng ta và gái đều có những quan niệm rất ngu dốt về lòng tự trọng. Biết được tâm lý gái như thế rồi, chúng ta sẽ thấy để làm cho gái hạnh phúc là việc hết sức giản đơn. Chúng ta hãy nhiệt tình ngợi ca gái, thường xuyên kể các trường hợp bất hạnh cho gái nghe. Gái có thể cảm thấy lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang, nhất là gái xấu, họ được nghe các trường hợp bất hạnh của phụ nữ đẹp, trong lòng sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc: "Mặc dù mình xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện đời sống tinh thần, mình là người phong phú biết mấy!" Nhưng không phải chúng ta nói thế nào gái cũng nghe, tính gái hay đa nghi, cư xử mọi chuyện cho được tự nhiên phải là người có nhiều kinh nghiệm mới có thể làm. +Nguyên tắc thứ 4: Luôn luôn nhường gái một bước Thực tế cho thấy, trong tất cả các cuộc tranh luận, gái luôn là người nói câu cuối cùng. Không phải vì gái luôn luôn đúng, mà vì tất cả những gì chúng ta nói sẽ là nguyên nhân cho một cuộc tranh luận nữa. Đã làm thằng đàn ông đi dê gái, không thể không biết bí quyết quan trọng nhất để làm xúc động gái là luôn luôn nhường bước cho chúng. . Đạo lý phong kiến quy định như vậy để khẳng định vai trò làm chủ của đàn ông trong gia đình ... Trong quan hệ tình dục thời đó, gái cũng phải tỏ ý thẹn thùng, nào là tắt đèn, nào là đắp chăn, phủ chiếu, ra vẻ ta đây nô lệ, chứ chẳng ham muốn gì. Xã hội bây giờ khác xưa nhiều rồi. Ngày xưa đi cuốc đất, trồng lúa, nuôi lợn để nuôi sống gia đình. Ngày nay chúng ta kiếm tiền bằng kiến thức, phong cách và quan hệ. Ngày xưa chúng ta nuôi chó để coi nhà, để dọn phân cho thằng cu, cái hĩm. Bây giờ chúng ta nuôi chó vì chúng ta thích chó, vì chó đẹp, chó tình cảm. Chó bây giờ cũng chả mấy khi phải ăn cờ nữa. Ngày xưa chúng ta nuôi gái để đẻ, để nấu cơm, dọn nhà. Loại gái như vậy bây giờ không cần thiết nữa, và chúng cũng ít khi phải làm những việc như vậy. Ngày nay, gái phải là bạn đi cùng chúng ta tay trong tay trên đường đời. Phải biết phi ngựa, thổi kèn; vào mạng cãi nhau, chứ không phải chỉ biết nằm kềnh ra như Thị Nở. Cái gì cũng phải đi hỏi bà cô. Quay lại chuyện phải luôn luôn nhường gái một bước. Bọn chã sẽ thắc mắc: Tại sao phải như vậy? Tại sao khi chúng ở nhà, mẹ và chị chúng luôn luôn nhường bước chúng? Thậm chí đi Mỹ rồi, mẹ chúng còn gửi mail qua khuyên chúng nên đi kiếm các loại gái sau này cũng luôn luôn nhường bước, luôn luôn hầu hạ chúng? Chúng ta phải lùi một bước với gái, vì gái không đủ lý tính như chúng ta. Chúng ta có thể cúi đầu nhận lỗi sau khi suy nghĩ kỹ càng và thấy là cái sai thuộc về mình. Gái thì khác, gái không bao giờ quan tâm đến thực chất đúng sai của vấn đề, gái chỉ quan tâm đến chuyện bị mất mặt trước mắt nhiều người. Cưỡng bức gái đến cùng để chúng nhận ra cái ngu dốt của mình là một hành động rất dại dột, vì hai nguyên nhân: Nguyên nhân thứ nhất là gái không bao giờ chấp nhận sai trước mặt nhiều người. Nguyên nhân thứ hai là làm thằng đàn ông, phải tự tin rằng mình đé o hơi đâu đôi co với gái, gái đương nhiên là ngu dốt và đáng thương rồi. Các chú thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, mình biến thành gái, xem thấy có thiết sống nữa hay không? Vậy mà còn đi đôi co với chúng, thật không đáng gọi là người nữa. Khi tranh luận với gái mạng; bọn chã ngố, chã ngọng thường lắc đầu quầy quậy: "Làm sao mà như thế được"; "Không được, không được đâu": "Sai quá". Nói chung là hoàn toàn phủ nhận quan điểm của gái. Đó là một cách cư xử thật hết sức ngu dốt. Gái thì làm đé o gì có quan điểm? Nên chúng ta cứ chấp nhận hết những gì chúng luyên thuyên, sao đó từ từ nói lại luận điểm của mình, thực tế, gái bao giờ cũng chấp nhận phương thức tiếp cận này. Không như chúng ta, gái cãi nhau không cần quan điểm, không cần đi đến một kết luận nào cả; chúng cãi nhau chỉ vì chúng thích như vậy; bản thân việc được cãi nhau đã mang đến khoái cảm.Nói chuyện với gái phải thật khéo léo. Đánh đúng vào tâm lý nhõng nhẽo, ưa nịnh của chúng, tránh đối đầu trực tiếp. Làm thằng đàn ông phải tự tin rằng mình là chủ nhân của muôn loài Một đặc điểm của gái là hay buôn dưa lê với nhau. Chúng chia xẻ thông tin với nhau còn nhanh hơn cả internet. Chúng dùng Dial-Up còn trước khi nhà nước cấp giấy phép cho các ISP. Thực tế thì trước khi các mạng máy tính ra đời, con người vẫn dùng gái để lưu trữ và truyền nhận thông tin. Tất nhiên là gái không thể hoạt động tốt và chính xác như các thiết bị mạng của Cisco, nhưng nói chung là chúng rẻ tiền hơn, có thể biến đổi thông tin theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Với cả chúng ta fukcing các router thế đé o nào được, các server cũng không thể thổi kèn cho chúng ta. Phỏng ạ? +Nguyên tắc thứ 5: Biết cách phân loại gái Một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển" chia cá ra thành hai loại: ăn được và không ăn được. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực tế, đàn ông cũng rất hay chia gái thành hai loại: chơi được và không chơi được. Loại gái không chơi được thường là xấu xí gàn dở, già quá hoặc còn nhỏ quá, ốm yếu bệnh tật, hoặc có quan hệ huyết thống. Loại chơi được là tất cả bọn gái còn lại. Chia như thế cũng không phải là sai, nhưng gái không phải là cá, chúng phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều khi, bọn gái tưởng là không chơi được nhưng lại chơi rất hay; và cũng nhiều khi bọn gái chúng ta cứ tưởng là chơi rất được, nhưng thực tế lúc chơi lại k đâu và đâu cả.. Vì thế, làm thằng đàn ông dê gái là phải biết cách phân loại chúng. Các cụ chẳng nói: "Mắt đen chân trắng, mẹ mắng cũng chơi. Mắt trắng chân chì, chơi chi giống ấy". Chọn gái để chơi là việc quan trọng, không biết không được. Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng cách phân loại thích hợp nhất để dê là chia chúng thành bốn loại sau đây: 1. Dạng A: (dạng hiếu thắng): có đặc điểm là tâm thần hung hăng, thích tranh đua, hay ghen ghét, vui giận thất thường, tâm tư tình cảm luôn luôn dao động, nóng nảy, hướng ngoại. 2. Dạng B: (dạng ổn định): Tâm tư tình cảm ổn định, có khả năng thích ứng cao với môi trường xã hội. Năng lực trung bình, làm việc mạch lạc, không giỏi giao tiếp và sống tương đối bị động. 3. Dạng C: (dạng tích cực): Có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, khéo giao tiếp, hay giúp đỡ người khác. Hoạt bát vui vẻ, hướng ngoại. 4. Dạng D: (dạng thụ động): Không có khả năng thích ứng với hoàn cảnh; không biết cách giao tiếp, thích sống một mình, nội tâm phong phú, có sở thích riêng. Tất nhiên là bọn gái có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai thì không tính làm gì. Nhưng trong số những đứa có nhan sắc, thì dạng A rất thích hợp để làm người tình. Dạng C là để cưới làm vợ lúc còn trẻ. Dạng D để cưới làm vợ lúc mình cảm thấy đã đủ giàu. Dạng B thì chỉ nên nhận làm thư ký. Thực tế thì lúc bắt đầu yêu, chúng ta nên chọn dạng A. Lúc lấy vợ, tuỳ theo túi tiền của mình mà chọn loại C hay D. Lấy xong rồi thì nên tiếp tục chọn dạng A làm người tình, dạng B làm thư ký. Thuật dê gái nhiều thì nhiều thật, nhưng tóm lược lại thì chỉ gồm mấy nguyên tắc trên đây. Nhìn thì đơn giản, nhưng ngộ được hết không phải là dễ. Bình thường, người ta nghĩ gái là gái. Hiểu thêm chúng một chút, tự nhiên người ta hay băn khoăn, hay gái d... phải là gái. Nhưng đến lúc đã ngộ được rồi, thì gái lại là gái mà thôi. ( bài này tui chôm của thằng Sói bên hoahoctro, chính xác 100% là thía..còn nó tự sáng tác hay chôm của ai thì tui kobit :10: . Vì thía tui ko chịu trách nhiệm về bài post này của mình đâu nha)
:iou: Nhằm tránh tình trạng cut va copy :20: FOL lập box này cho những bài viết hay về tình bạn và tình yêu mà các bạn sưu tầm được trên các web khác . Hy vọng chúng ta sẻ có được 1 ebook hay đúng với chủ đề của chúng ta. Mong mọi người hưởng ứng .
Làm thế nào để biết bạn đang yêu? Khi yêu, chính ánh mắt, nụ cười sẽ 'tố cáo" bạn ngay Khi ai đó trúng tên của thần ái tình, chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra ngay qua các cử chỉ, hành động. Còn nếu bạn đang phân vân về tình cảm của mình, hãy đọc 13 dấu hiệu sau đây để xem mình đã thực sự yêu hay chưa? 1. Khi đọc đến tiêu đề bài này, hẳn đã có người nào đó đang xâm chiếm tâm trí bạn rồi. 2. Bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người ấy. 3. Bạn tự nhận thấy mình hay cười mỉm một mình khi nghĩ về chuyện tình cảm của bạn. 4. Bạn sẽ nhận ra ngay mùi hương cơ thể của người ấy khi đối tượng đến gần. 5. Người ấy trở thành tất cả trong suy nghĩ của bạn. 6. Bạn bắt đầu nghe những bài hát hay bản nhạc chậm rãi, dịu dàng khi nghĩ đến người trong mộng. 7. Khi bạn nhìn thấy đối tượng, bạn không thể để ý đến ai xung quanh mình vì mắt bạn chỉ tập trung vào anh ấy/cô ấy. 8. Bạn cười khi nghe thấy giọng nói của người ấy. 9. Khi bạn nghĩ đến người mình thầm yêu trộm nhớ, tim bạn sẽ đập nhanh hơn. 10. Bạn cảm thấy xấu hổ bất cứ khi nào ở cùng một nơi với người ấy. 11. Bạn rảo bước thật chậm khi đi cùng với đối tượng. 12. Bạn đọc đi đọc lại những dòng chữ của anh/cô ấy viết cho bạn. 13. Khi nói chuyện điện thoại với người ấy vào lúc đêm khuya và bên kia đã gác máy nhưng mãi đến 2 phút sau bạn mới nhận ra. Đơn giản bởi khi ấy, bạn thấy nhớ giọng nói của bên kia và đang đắm chìm trong cảm xúc dâng trào. Theo VnExpress Câu số 2 ,3 và 12 nói lên tâm trạng của LFU bây giờ cho người ý rùi bà con à híc ( đúng thế) :iou:
<div align="center">Danh ngôn tình yêu</div> - Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này - David Levesque - Bắt đầu yêu một người, bạn ngốn ngấu hết tất cả những điều ước từng “để dành” trước đó - Elizabeth Bowen - Tình yêu giống như một dòng sông, sẽ rẽ sang nhánh mới khi gặp chướng ngại vật - Crystal Middlemas - Cuộc đời có duy nhất một niềm vui, đó là yêu và được yêu - George Sand - Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêu - Stephen Packer - Hôn nhân không phải một thứ lễ nghi, càng không phải dấu chấm hết. Đó là vũ điệu dài hơi, phức tạp mà vô cùng gần gũi. Ở đó chẳng có gì quan trọng cho bằng khả năng giữ thăng bằng và độ khéo léo trong lựa chọn người bạn nhảy - Amy Bloom. - Ta bên nhau dưới ánh bình minh, và cùng dõi về một tương lai phía trước - Brian Andres. - Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vào điều tươi đẹp - Daniel Monroe Tuttle. (dantri.com.vn)
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy. Hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta. Nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối món quà mà mình không thể đáp lại, đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường của chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên đổ lỗi hay níu kéo mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó... Và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì chúng ta có thể thực sự làm là hãy đón nhận tình yêu với tấ cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng cũng hãy giang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, và mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm, sống trong một cuộc sống không tình yêu lâu ngày họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim chỉ là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy. Họ nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là tình yêu là một món quà, chỉ có thể đâm chồi nãy lộc khi được trao tặng đi. Hãy ghi nhớ và giữ gìn nó trong trái tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình <div align="center">Thông điệp tình yêu </div> Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa. Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể. Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó... Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..." Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào. Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì. Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn. Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ. Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường... Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.
Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may. Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may. Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may. Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn. Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn. Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn. Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật". Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Tối nay người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao giữa 1h và 4h sáng. Nếu bạn không gửi tin nhắn này cho 10 người thì ngày mai bạn sẽ gặp 1 cú shock và chuyện tình cảm sẽ không gặp may trong vòng 3 năm. Còn nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ bất cứ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn, hoặc ít ra là một nữa mà bạn đang tìn kiếm. GỬI ĐI, ĐỪNG LƯỜI Có ai đó đã nói rằng : - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! Bạn hãy gửi câu chuyện này đến những người bạn của mình. Nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều không may nào đến với bạn cả. Nếu bạn gửi - sẽ có một ai đó mỉm cười !!! Và đó mới là điều quan trọng nhất trong tình bạn... ^.^
Đó là lúc anh í lóng ngóng bấm chuông cửa nhà bạn để chào và khẩn khoản xin phép phụ huynh cho bạn được đi chơi với anh í Đó là lúc anh í nằng nặc đòi dạy bạn bơi để bạn ko còn lo quýnh lên mỗi khi thấy nước mà ko có anh í Đó là lúc anh í đổi password từ e-mail đến nick trong các diễn đàn yêu thick thành tên bạn ! Đó là lúc anh í lóng ngóng hâm nóng phần bún bò để "tẩm bổ" cho bạn khi bạn ốm... Đó là lúc anh í im lặng ngồi cạnh bạn thật lâu chỉ vì "em có chuyện bùn !" Đó là lúc anh í buộc bạn đừng nghĩ đến "học" nữa và dẫn bạn đến một nơi thật "hay ho" để xả "stress" Đó là lúc anh í dời thời gian cho bài tập của anh í vào lúc khuya chỉ vì tối hôm đó bạn cần anh í Đó là lúc anh í "chu mỏ" thổi phù phù vào phần cánh gà chiên của bạn bởi vì nó nóng wá, mà bạn thì đang đói...hii Đó là lúc anh í ngồi vào yên sau của chiếc xe đang để ngoài nắng để làm mát nó trước khi bạn ngồi lên.... Anh í luôn là nguoi` gác máy đien. thoai. sau bạn bởi vì anh í biết rằng bạn rất ghét nghe âm thanh "tút tút"...
Anh se~ la` ng`.....chuc' em ngu? ngon..... mo^~i khi dien. thoai. xong..... Anh se~ la` ng` ........lo lang' da^u tie^n cho em mo^i~ khi em o^m'.... Anh se~ la` ng`...... su*o*?i a^m' cho em .. trong nhu*ng~ ngay` .do^ng gio' ret'....... Anh se~ la` ng`......-di ta(m' cun`g em trong nhu*ng~ ngay` he` oi uc'...... va` an kem cun`g em trong nhu*ng~ ngay` d-o^ng lanh. gia'...... Anh la` ng` .... lang' nghe em ta^m su. moi. phie^n` phuc'...... ma`hok he` bie^t' chan........ La` bo*` vai cho em tu*a. mo^i~ khi.... em ro*i nuoc' mat'..... Anh se~ la` n`g...... em ... ye^u...nha^'t..........vvv..............vvv..... Nhu*ng anh o*iiiiiii............. Co' 1 die^u` em chu*a the? hie?^u he^t'............D'o la` :... Anh La` Ai .....???
mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến ... và bạn đã yêu 1 chút rồi đó đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện,gọi xong mà chẳng biết nói gì đơn giản là gọi điện ko biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả ... (chẳng đơn giản tẹo nào) đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà ko ai có thể hiểu được đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà ko hiểu lí do tại sao đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười,mọi người tưởng bạn bị hâm...có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa ? tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó,vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa
Tình đến tình đi mấy ai giữ được đâu !!! Nên khi đang yêu hãy cố gắng gìn giữ tình yêu của mình để không phải hối tiếc khi tình ra đi . Và hãy luôn mỉm cười để đón nhận một sự thật phũ phàng nào đó xảy ra đối với mình . Hãy nghỉ đó là điều tất yếu của cuộc sống mà thôi !!!
Vừa hôn vừa quét dọn gọi là tảo hôn Ðứng hôn nhau trên cầu là cầu hôn Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn Hôn người nào đó gọi là hôn nhân Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú Hôn vợ gọi là hôn thê Hôn chồng gọi là hôn phu Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước Mới hôn xong gọi là tân hôn Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là thoái hôn Không cho hôn cũng hôn đại gọi là cưỡng hôn Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là ngoại hôn Hôn ké gọi là phụ hôn Hẹn ngày sẽ hôn gọi là hứa hôn Vua hôn người ta gọi là hoàng hôn Hôn từ giã gọi là từ hôn Rình rình hôn một cái gọi là hôn thầm Tính hôn người mà hôn trúng mẹ người gọi là hôn má Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít Hôn có giấy phép gọi là hôn lễ Hôn cuốn sách gọi là hôn thư Khoái hôn gọi là hôn mê Chỗ nào cũng hôn gọi là hôn bậy hoặc hôn bạ Hôn cách không gọi là hôn gió Hôn anh lính chiến gọi là hôn quân Hôn tập thể gọi là hôn phối Mới ngủ dậy mà hôn gọi là HÔN THỨC( hình thức hôn nhân) hai người cùng phái hôn nhau gọi là "trùng hôn" Hôn người không cùng chủng tộc gọi là dị hôn Hôn người mà hợp với mình gọi là hợp hôn Hôn xong rồi lại xua đuổi người ta đi gọi là từ hôn Hôn liên tù tì không chịu ngưng gọi là "liên hôn" Không muốn người ta hôn mình gọi là "miễn hôn" Người Pháp hôn gọi là "hôn kiểu Pháp" (French kiss) Hôn đại một người rồi bỏ chạy gọi là "đại hôn".
<div class='quotetop'>(_.:*baby_shock_9x*:._ @ Nov 2 2006, 11:01 AM) [snapback]23514[/snapback]</div> Hôn kỉu này thì nghẹt thở chết mất ah <div class='quotetop'></div> Còn người Anh hôn gọi là " hôn kỉu anh " hả bé ??? Như vậy trên thế giới này nhiều kỉu hôn nhỉ ???
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng.Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.Chỉ cần thơi gian 1 chút là bạn có thể thích 1 người , 1 giờ để mà thương 1 người , Và 1 ngày để mà yêu 1 người . Nhưng mà bạn sẽ phải mất đến cã đời để mà quên 1 người. . Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ yêu 1 người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai . Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng vì những cái đó đề dễ bị tan theo mây khói . Bạn hãy tìm 1 người mang lại nụ cười trên đôi môi của bạn vì chỉ có nụ cười đó mới đủ quyền lực xua đi màng đêm u tối trong bạn....... ! Đề nghị ông KHD và bé xóc đi chỗ khác mà 8 nha..ko đọc những dòng của người mở topic viết hử..
<div align="center"> Một kiểu tỏ tình qua ánh nến. </div> Cách đây ít lâu, cư dân 8X không ngớt xôn xao về lời tỏ tình lãng mạn 1.000 bông hồng của chàng sinh viên Đại học Bách Khoa. Để bày tỏ được "chân tình" của mình, không chỉ nam nhi mà cả các nàng cũng quyết không chịu tiếc sức tiếc tiền. Ngay từ năm đầu vào đại học, Hoàng, sinh viên một trường thuộc khối kinh tế đã được các anh chị khóa trên truyền lại cho một cách tỏ tình chịu chơi khá tốn kém. Để gây ấn tượng với một nàng cũng đang học tại trường, Hoàng đã quyết định đưa đón nàng hằng ngày. Nhưng xe máy, kể cả các loại tay ga, thì "xoàng" quá, tới các dân chơi cấp 3 giờ cũng vi vu khắp nơi rồi. Bởi thế, Hoàng quyết định bán chiếc xe ga mới mua, gom tiền từ mọi khoản kể cả vay mượn, vừa đủ tiền để mua một chiếc xế hộp loại xịn để hằng ngày tới đậu ở cổng trường đón bằng được nàng đi chơi. Sự chịu chơi của chàng đã khiến nàng đổ gục một tháng sau đó. Không chỉ hoành tráng khi muốn chinh phục, các đôi còn muốn tình yêu của mình phải ấn tượng với càng nhiều người càng tốt ngay cả khi họ đã thuộc về nhau. Một chàng sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội từng thuê cả một chiếc ôtô chở đầy hoa hồng tới khiến cô người yêu quá cảm động, còn các bạn cùng trường phải sững sờ. Với nhiều dân 8X, 9X, "đã nói yêu là không được nói tiếc tiền, tiếc sức". Chính bởi thế, những cửa hàng hoa, hàng lưu niệm với giá cao trên trời vẫn đông khách không kịp tiếp trong những dịp lễ dành cho phụ nữ. Những bó hoa giá gần bạc triệu vẫn được đặt mua. Chàng chịu chơi đã đành, các nàng cũng không kém. Có cô học trò đã không ngại rút ví ra 4 triệu đồng để mua ngay một chú gấu bông hàng nhập để tặng cho bạn trai. Nhưng không phải ví của chàng, nàng nào cũng đủ dày để chơi sang như thế. Nhưng không phải vì thế mà giới sinh viên phải chịu thua, nhất là trong thời tin tức trên mạng và các blog được lan truyền nhanh hơn điện. Ngay sau chuyện 1.000 bông hồng, giới sinh viên Bách Khoa còn xôn xao thêm về vụ tỏ tình vào ban đêm với ánh nến khắp nơi được quay video clip đàng hoàng trên Youtube. Cùng với hình ảnh là những lời tình yêu của chàng trong nền nhạc với nàng mà theo chủ nhân là: "Anh không thể tin anh có thể nói được những lời này". Dịu dàng hơn nhưng lời tỏ tình mà một cô gái có nickname là piglet nhận được cũng lãng mạn không kém. Trong nền nhạc du dương, anh người yêu ngồi với một tập giấy, lần lượt chuyển từng tờ một, mỗi tờ là một câu yêu thương thổ lộ. Dù kiểu tỏ tình này có vẻ gợi tới bộ phim "Love Actually", nhưng người xem ai cũng phải hồi hộp đợi chờ xem tờ giấy tiếp theo sẽ nói gì. Và chàng cũng quay video clip để post lên YouTube khiến nhiều cư dân mạng cũng phải phát ghen với cô nàng piglet.
Hảo hảo ! quá đỉnh luôn.Nhưng em nghĩ tình yêu thực sự không cần phải chứng tỏ nhiều như thế. Trái tim là thứ quý nhất, không phải là vật chất. Tiêu nhiều tiền thế mà trái tim không chân thật thì cũng vứt đi thôi !!!!!!!!! Hảo hảo ! quá đỉnh luôn.Nhưng em nghĩ tình yêu thực sự không cần phải chứng tỏ nhiều như thế. Trái tim là thứ quý nhất, không phải là vật chất. Tiêu nhiều tiền thế mà trái tim không chân thật thì cũng vứt đi thôi !!!!!!!!!
Tình yêu có rất nhiều ý nghĩa - không ai phủ nhận. Và tình yêu gây ra nhiều mệt mỏi - cũng không ai có thể phủ nhận. Yêu 1 người là... 5. Tình yêu gây nhiều ảo tưởng, và ảo ảnh. Tất cả là do trí óc nhạy cảm và giàu tưởng tượng của con người. Những điều hoàn hảo nhất được hình dung ra chỉ qua 1 ánh mắt, 1 lời nhận xét lịch thiệp (dù chẳng có mấy ý nghĩa) hay 1 cử chỉ nhã nhặn...Thế rồi 1 lời thề "chỉ có cái chết mới chia rẽ chúng ta" lại vẫn có thể tiêu tan trong vòng 48h. Nếu không tin, bạn cứ thử hỏi Briney Spears và Jason Allen Alexander! 4. Tình yêu nhiều khi rất...mất mặt. Bạn có bao giờ đếm hết được những điều kỳ cục mà con người làm vì tình yêu? Từ 1 anh chàng ôm con gấu bông cao 1m60 đi dọc thành phố để tặng cho người yêu, mặc dù anh ta chúa ghét thú bông, cho đến 1 cô gái cũng đi khắp thành phố chỉ để tìm được 1...cái bật lửa mà cô nghĩ là người yêu mình sẽ thích, mặc dù bản thân cô chưa bao giờ hài lòng về việc hút thuốc lá? Đấy là chưa kể những lần các cô gái ôm gối nằm khóc cả đêm mỗi khi 2 người cãi nhau và cả nhà ai hỏi gì cũng không nói... 3. Tình yêu có rất nhiều đòi hỏi. Những bông hoa và những món quà bạn cần phải tặng (tất nhiên, có những khi là bạn muốn tặng, nhưng xin đừng phủ nhận là có những khi bạn "phải" tặng, không thì không xong đâu!) Những bài thơ bạn phải sáng tác. Và đôi khi cái tôi "vĩ đại" của bạn cũng phải dẹp! 2. Tình yêu là mù quáng. Lúc mới yêu, con người thường mù quáng. Những điểm khác biệt được coi là đáng yêu. Những nhược điểm cũng trở nên ngộ nghĩnh và dễ chấp nhận. Và qua thời gian thì [đa số] những gì mà một thời là "dễ chấp nhận" ấy lại trở thành "sự lập dị và khó ưa". 1. Tình yêu dễ gây tổn thương. Dù nóng hay lạnh, tình yêu là điều dễ gây đau khổ nhất. Nhưng... 5. Tình yêu là được thoải mái. nếu 1 người yêu bạn thật sự, bạn sẽ không bao giờ phải giả vờ trước mặt người đó. Nếu bạn buồn bã, cáu giận..., bạn không cần phải giả vờ tươi cười. Người bạn yêu biết rõ điều đó, chỉ có điều họ sẽ không đánh giá bạn nghiêm khắc như những người bình thường khác. 4. Tình yêu tạo nghị lực. Tình yêu như "châm ngòi" cho 1 cỗ máy tự động. Những người mới yêu nhau có thể làm những điều mà trước đó họ không làm được, 1 người chuyên đi ngủ sớm có thể thức khuya để nói chuyện điện thoại hàng tiếng với người yêu; 1 người chuyên dậy muộn có thể dậy sớm chỉ để đi chạy bộ cùng người yêu (thậm chí trước đó còn không bao giờ chạy bộ). Đối với những người đang yêu, mọi điều dường như đều có thể. 3. Tình yêu giúp hàn gắn. Tình yêu có thể giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống. Làm nhẹ bớt những gánh nặng. Làm giảm bớt căng thẳng. Bạn có thấy rằng chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi? 2. Tình yêu giúp đỡ bạn. Như Melvin Udall (Jack Nicholson) nói với Carol Connelly (Helen Hunt) trong As good as it gets: "Em làm anh muốn trở thành người tốt hơn". Tình yêu thật sự giúp cho bạn tin tưởng và tích cực, làm cho bạn phát hiện và phát triển được những điều tốt nhất trong con người bạn. 1. Tình yêu làm giàu cho bạn. Vì bạn càng cho đi nhiều thì bạn càng nhận được nhiều.