Tình hình là tối nay, box Sài Gòn nhận lời mời của mụ Nghi đi cà fe cà pháo để mai mụ nớ mò về quê lấy chồng. Mặc dù thời gian mụ Nghi vô đây không có nhiều nhưng rất nhiều zai xinh của box Sài Gòn muốn mụ nớ ở lại hẳn đây luôn. Sau một thời gian chỉ đường cho "mụ Nghi định cư" lại bằng vô khối cái nghề nghiệp từ trên cầu Thị Nghè tới qua sông Sài Gòn mà mụ nớ không chịu. Cuối cùng anh em phải bịn rịn chia tay bà Nghi yêu dấu. Chúc o Nghi về quê sớm lấy chồng nhé, để box Sài Gòn còn có cơ hội ra thăm quê nữa chớ Sau đây là tình hình chiến sự với những anh con zai đang tập "điệu" chảy nước, mà điển hình là Mr Cương. Show hàng nè bà con miềng ơi!!! Nhân vật chính - cười toe toét dễ sợ - cười vì vui hay thấy zai QTN SG mới cười như ri ta? Ặc ặc - đề nghị 2 eng đi chỗ khác mau - điệu chi mà điệu kinh rứa khung biết Nham nhở! Thay mặt box Sài Gòn chúc chị Nghi ngày mai thượng lộ bình an nhé!!! Hẹn gặp lại chị vào ngày sớm nhất!!! Khuyến mãi thêm bức ni nữa cho mụ Nghi về quê mụ chiêm ngưỡng vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của mình!!!
hix, o nghi về quê mà không thông báo cho bikute 1 tiếng , đi uống cafe mà quên bi lun , bùn o rứa , bắt đền o đóa , về mà gặp chị châu thì đừng có méc là bi trong ni tham gia nhiều hoạt động nghe ,ko là bị xửt đẹp lun
Răng mà thấy toàn caffe ăn nhậu không à, sướng thấy ớn! Ngoài lề: @Rùa: Thế nào rồi em, có tiến triển chi không, hi vọng là có.
Cám ơn tất cả bà con anh chị em box SG đã ưu ái trong suốt thời gian \^o^/ ở SG (đến khi lên tàu về rùi vẫn còn rất nhìu người nhớ đến và đt, nt hỏi thăm làm \^o^/ cảm động đến mức mún nhảy tàu quay lại với mọi người quá ). Cho \^o^/ gửi lời xin lỗi đến các bạn không có mặt trong buổi cafe chia tay, vì thời gian gấp gáp quá nên không liên lạc với tất cả được, hơn nữa list điện thoại của \^o^/ cũng bị hạn chế, tiếc là không xin được số của tất cả mọi người. Tình hình là \^o^/ đã về đến nhà, báo cho mọi người yên tâm nhé. Mấy ngày ăn chơi ở SG đúng là vui thật nhưng về nhà vẫn thấy thích nhất, hihi. Home sweet home!!! @Rùa: chơi ác quá, còn chêm vô cái ảnh cuối nữa ! Cái ảnh đó đúng là "kiệt tác" của chú Thế, xem xong thấy mình đúng là "đẹp tàn bạo" như mọi người đồn thật . Hèn chi có em ku vô visitors' messages hỏi \^o^/ "có phải cái chị đóng cải lương đây kô?". Huhu, hại tui đã ế lại càng ế!
heheh! Kiểu này chị Nghi nhà ta sắp choa bọn em ăn bánh kẹo rồi chứ sau một vong đi chơi thoải mái thì bây giờ nên cóa.... phải không chị!