Boy!!! giúp mình nào!!!

Thảo luận trong 'Chat chít - Tán gẫu' bắt đầu bởi cuongx8.dh, 9/1/12.

  1. cuongx8.dh Thành viên

    Em muốn biết ko???
    Câu trả lời là khi em lấy chồng... chồng em sẽ trả lời ;;)
  2. penhoQT90 Thành viên

    Cái đó tuỳ thuộc mỗi người chứ bạn, chứ bạn hỏi rứa boy nào mà chẳng trả lời là yêu hết mình, yêu chung thuỷ,....
  3. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Câu hỏi của bạn hơi khó hiểu ^^, mình chia 2 vế để trả lời cho bạn nhé:

    1/ Mối tình đầu : Mối tình đầu đa số của con trai thường bất đầu khá sớm(theo đa số nhé, có cả mình), trong cấp 2 hoặc cấp 3, mối tình đầu của con gái thì mình không rõ nên không dám bình loạn =)), nhưng với con trai thì rất im đậm, khó quên, mối tình đầu với con trai rất trong sáng, hồn nhiên(Với mình là vậy), cầm tay người mình yêu đó thôi mà củng run rồi, nói chung với con trai mối tình đầu là sự va chạm đầu đời, nó rất quan trọng, quyết định đến tính cách của người con trai khi yêu sau này. (Không biết teen bữa nay có giống mình không @@). Kết bài:
    - Nếu thành công trong mối tình đầu thì tính cách của người con trai đó : Trong sáng, hồn nhiên, rất đẹp và lãng mạn, chung tình,.....
    - Thất bại hay do một yếu tố nào đó tác động dẫn đến chia tay: Chán nản, sa sút học tập, mất hết lòng tin vào con gái hay nói cách khác là chán đời(tính cách giống dân chơi như teen bữa nay nói^^).

    2/ Còn về vế 2 thật sự yêu một người con gái thì mình chưa trãi qua, chỉ có mối tình đầu của mình thì mình đã trãi nghiệm và đã nói ở vế trên, tiếc là nó thất bại ^^. Đến giờ vẫn chưa yêu ai thật lòng nên không thể giúp bạn :).

Chia sẻ trang này