Buồn vì anh quay về

Discussion in 'Nhật ký...' started by trần thị mỹ dung, Nov 17, 2008.

  1. trần thị mỹ dung Thành viên

    Vậy là anh đã quay về . Đó là điều mà em đã hằng mong muốn bấy lâu ,từ khi anh đi, cuộc sống của em như chìm vào một màng đêm u tối, em đã thực sự tuyệt vọng. Lúc nào em cũng nhớ anh và hi vọng rằng một mai anh sẽ về bên em , để em có thể lấy lại niềm tin vào bản thân mình . Và rồi ngày đó cũng đã đến anh đã thưc sư trở về , nhưng em không hiểu tại vì sao ngay anh về lại là ngày em buồn nhất. Em nghĩ rằng ngày anh về thì tình cảm của chúng ta sẽ lại như xưa , nhưng lời đầu tiên anh nói với em sau bao ngày xa cách rằng: chúng ta chia tay nhau. Lời nói vừa đưoc anh cach lên , cũng là lúc nươc măt em rơi ,em đã không tưởng tượng đươc lời nói dó chính anh đã nói ra. Vậy là anh không còn yêu em như trươc nữa , bên cạnh anh giờ đã có một người con gái khác luôn ở bên cạnh anh mà không phải là em.Niềm vui vì có anh bên cạnh đã không còn , ngày anh về không còn là niềm vui của em, nhưng có lẽ anh sẽ không bao biết đươc rằng vẫn mãi có một người con gái yêu anh không bao giờ phai .Và em hi vọng là khi anh quay về em sẽ không phải buồn vì anh

Share This Page