Buổi sáng

Discussion in 'Nhật ký...' started by John Nguyen, Jun 4, 2009.

  1. John Nguyen Thành viên

    "Bước xuống phô sáng tinh mơ dạo qua góc công viên...". sáng hôm nay bắt đầu đúng như vậy. 5h sáng dậy xách giầy ra công viên Thống Nhất chạy 2 vòng. mọi khi toàn chạy chiều, hôm nay tỉnh dậy sớm chả ngủ đc nữa nên đi tập thể dục. Mà mỗi lần đi chạy là thấy yêu đời hơn. Chả biết tại hôm nay đẹp trời hay vì tâm trạng thoải mái mà phong độ chạy cao hơn hẳn (hết có 20 phút mà vẫn ko thấy mệt). chạy xong đi lại thả lỏng quanh đảo dừa. Nhiều người già tập thể dục quá. Vui thật! Đúng như Nguyễn Đức Cường nói: "nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên...". Quá chuẩn! Nhìn các cụ già thấy vui ghê! Người già sáng ra công viên tập thể dục nâng cao sức khỏe vừa gặp gỡ nhau trò chuyện ngày mới. Thanh thư thật! Về già chắc mình cũng thế!
    Ra chỗ cây đa Bác Hồ, ngồi xuống 1 ghế đá nghỉ, thấy 1 chiếc điện thoại dđ và 1 chùm chìa khóa xe ko biết của ai để đây. điện thoại Nokia khá mới nhưng ko rõ đời gì vì chả biết của ai nên ko dám cầm lên xem. lúc đầu nghĩ là của ai đó để đây và tập thể dục quanh quẩn gần đó nên cũng chẳng để ý lắm. sau ngồi mãi chả thấy ai ra lấy. chắc là ai để quên rồi. vậy là ngồi chờ xem có ai ra lấy ko, coi như trông hộ họ luôn. biết đâu chủ nhân lại là cô gái nào đó rất xinh thì sao. hehe! và một lúc sau thì có 1 ông khoảng 60 tuổi vội vã chạy tới tìm và nhận lại. cảm ơn mình rối rít. hehe! may cho ông ý là từ lúc bỏ quên chắc chỉ có mình ngồi ghế này. là thằng nào đó chắc bỏ túi rồi ra về mang lên Đặng Dung rồi. mình mà cầm về thì cũng chẳng ai biết nhưng chả bao giờ làm thế. mình bị mất thì cũng bực thôi. trả đồ cho ng ta, ra về mà thấy vui ghê. cảm giác như vừa làm đc 1 việc tốt.
    Thời tiết Hà Nội hôm nay rất tuyệt! Trời nắng nhẹ và gió mát. tâm hồn ta cũng phơi phới. 1 ngày mới bắt đầu thật tuyệt! hôm nay thực sự là rất vui! tâm trạng lúc này gói gọn trong 1 từ: PHỞN!
  2. *BÉ* Thành viên

    Ước một lần sáng sớm tinh mơ được lang thang công viên mà khó khăn đến vậy . Ngôi nhà mộng mơ của nó ngày xưa giờ sao xa vời với nó. Phải chăng một thoáng mộng mơ đã tan vỡ .

    john Nguyen : Bữa nào thăm hộ em con đường dẫn vào vườn cây từ chiếc cầu cạnh vườn hoa anh nhé. Đó là nơi em thích nhất.

Share This Page