Nhậu thì không mời, mở mồm ra là lâu lắm anh em không gặp, không lọ ko chai. Tụ tập tụi QT ở Hà Nội nhậu 1 bữa hoành tráng đi. Điểm danh xem ai làm gì, ở đâu, xem có hợp tác đc vụ gì ko nào! He he, nhân tiện post luôn cí ảnh đồng hương tình cờ gặp lúc làm chương trình. hổng bít cô giáo này bi h ở đâu rồi!
Nhưng mà nó cứ to mồm mới đau. Đâu đó 2 năm ko gặp, lần cuối nó rủ đi uống là vào khaỏng 21 h tối thứ 7, lên tận Sheraton uống beer khai. Vật vã!
Hic, xin lỗi vì em bon chen, nhưng cụ CNC đâu mà ko phản pháo à! vào "chứng tỏ" đi anh! @mad: hic, chị ấy ở QT hả anh? xinh thế!
Hờ, darl lại bon chen tranh thủ quảng cáo rùi. Không đưa ảnh vợ con lên thì thôi, kéo "cô giáo đồng hương" của anh vào đây làm gì?:11: Có cần em nhắn tìm cô giáo lạc giùm cho không? @langtu: có xinh thì anh i' mới đến nhận đồng hương em ạ!^^
Thì người QT nhà mình chứ ở đâu nữa. Hôm đó mải làm, ghi hình xong mới để ý là người QT. Bon chen ra làm 1 kiểu ảnh mà quên phéng ko hỏi địa chỉ. @ hunnie: anh ko cần nhắn nhủ ai hết, có hunnie là đc rùi:6: @ langtu: Thằng CNC nó thấy anh chửi là ko dám phản pháo đâu.
Cái em trong ảnh mới nhìn thấy ngờ ngợ, chắc là gặp rồi, có khi là đồng hương thật @a.Sor : show hàng đây mừ, cái em kia chắc chỉ làm background thui. Đại ca có cái nào cách đây 1 tháng lúc chưa "cắt tóc thề" thì post lên luôn thể đi "Thằng CNC nó thấy anh chửi là ko dám phản pháo đâu" <~~ không phải đâu, nó phản pháo ngay ấy chứ. Nhưng mà cái tối hôm trước cạn với anh xong là nó nằm bẹp chiếu đến giờ luôn, đã ngóc đầu dậy nổi đâu :mt1:
- Híc lấy vợ rồi có khác, "bể" hết rồi anh zai ơi hê hê. - CNC bao nhiêu công lực dồn cho "chuyện khác" rồi. Còn đâu sức mà chiến bia với riệu nữa
Ho ho, DC Soceress vao roi a. he he, hom nay la thu 7, vay chu nhat tuan sau anh em ta di nhau phat nhi? lau lam roi CNC chua an thit cho' he hekhakha
Cho em hỏi đây có phải là chị đã tham gia chương trình "Tôi yêu thể thao" ko ạ? Giống quá! Hình như cô giáo tên Lan, người Huế?
Chính là chị ấy đó em. Răng mà người Huế cũng nhận nhầm thành đồng hương QT được rứa không biết, hay thiệt á! Hay darl xa QT lâu quá nên quên mất giọng QT rùi?:11:
Huế đâu mà Huế, em này tên là cô giaó Loan (tên đầy đủ là Thanh hay Kim Loan gì đấy, nhưng gọi thế cho .. tự hiểu), trường trung cấp nghề Quảng Trị
lạy chúa tin tức chú nabito nhanh nhạy nhỉ? khi naò về quảng trị phôn anh tiếng nhé? @CNC: hồi xưa anh cũng mê thịt chó tuần đi hai lần từ lúc tuổi trẻ làm bài phóng sự về cầy anh bỏ tiệt, tham khảo của vnexpress vậy
<center></center> ka ka, cái chị này nói giọng đặc sệt àd, nhưng được cái mẫu người cũng ưa nhìn...ka ka. Mình mà có dịp là nói chuyện luôn... khỏi chờ
Tên là Xuân Lan, tự giới thiệuu là ngườii QT, làmm việcc ở QT thì ra nhậnn đồnngg hương thôi. Quan tâm làmm gì cho mệtt. Mà ông thầnn CNC, đầuu thánngg ai ăn thịtt chó, gom tiềnn làmm 1 bữaa ăn sốnngg nuốtt tươi ở quánn hảii sảnn naòo đó đi! Thịtt thà mãii, chánn! Mà cí font chữ làmm sao ấyy nhẩyy?