Cán bộ quân y nặng lòng với dân bản

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 5/5/12.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Vượt hơn 100km đường từ TP Đông Hà, rồi men theo những quả đồi uốn lượn, vất vả lắm chúng tôi mới tới được Đồn BPCK La Lay, BĐBP Quảng Trị để tìm gặp Trung úy Trần Minh Vũ, người mà bà con các dân tộc thiểu số ở đây thường gọi thân mật là: Thầy thuốc quân hàm xanh.
    5805b.jpg
    Trung úy Trần Minh Vũ đang hướng dẫn bà Rươi cách dùng thuốc.

    Do hẹn trước nên vừa bước xuống xe, Trung úy Trần Minh Vũ đã ra đón. Sau cái bắt tay thân mật, chúng tôi theo anh đi khám bệnh cho bà con. Anh Vũ cho biết: “Từ sáng đến giờ chúng tôi đã khám và phát thuốc cho mấy chục người rồi. Do thời tiết chuyển mùa và thay đổi đột ngột nên có nhiều người bị cảm cúm và ho”.Nơi đầu tiên đoàn chúng tôi đến là gia đình bà Kăn Rươi, thôn ARông Dưới, xã A Ngo, huyện Đăkrông. Vừa thấy anh Vũ, bà Rươi reo lên: “A, thầy thuốc Vũ đến rồi. Mừng lắm, mừng lắm!...”. Bà Rươi năm nay gần 70 tuổi, là người nhiều lần được Trung úy Trần Minh Vũ đến khám, chữa bệnh. Bà Rươi khoe: “Cán bộ Vũ giỏi lắm, tốt bụng lắm. Về với bản 5 năm nhưng đã mấy chục lần, cán bộ tới chữa bệnh cho mẹ. Lần nào bệnh của mẹ cũng đỡ. Nhờ bộ đội mà đồng bào được chữa lành bệnh, có sức khoẻ, để cuốc đất làm ăn cho no cái bụng”.
    Trần Minh Vũ nhập ngũ vào lực lượng BĐBP Quảng Trị năm 1993. Sau một khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Vũ được phân công về Đồn BP Cửa Tùng. Sau đó, anh được tổ chức cho đi học lớp Trung cấp Y tại trường Dạy nghề số 11 Bộ Quốc phòng. Năm 2007, Trung úy Trần Minh Vũ được phân về phụ trách phòng khám quân dân y tại Đồn BPCK La Lay, đóng tại xã A Ngo, với nhiệm vụ trực tiếp khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 2 xã biên giới A Ngo và A Bung.
    Xã A Ngo và xã A Bung có 90% đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, là địa bàn hiểm trở, nhiều đồi núi, sông suối, giao thông đi lại khó khăn, nhất là mùa lũ. Đời sống người dân nơi đây còn khó khăn, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, chăn nuôi gia súc, gia cầm phần lớn thả rông làm nguồn nước ô nhiễm. Trong khi đó, gần 80% người dân dùng nước suối để ăn uống, sinh hoạt nên đã phát sinh nhiều dịch bệnh như: Tả, lị, thương hàn... Bên cạnh đó, khí hậu thời tiết phức tạp, mưa nắng thất thường, độ ẩm cao đã kéo theo các dịch bệnh sốt rét, quai bị.
    Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh còn thiếu thốn, nhưng Trung uý Vũ vẫn không nản chí, tìm mọi cách để vượt qua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh tâm sự: “Cái khó khăn nhất trong khám, chữa bệnh cho dân là bất đồng ngôn ngữ. Có những người lớn tuổi không biết tiếng Kinh, khi họ nói về triệu chứng bệnh, mình không hiểu được nên rất khó để chẩn đoán bệnh. Do đó, điều cần thiết là mình phải tự học tiếng của bà con...”.
    Chị Hồ Thị Thủy, cán bộ Trạm y tế xã A Ngo cho biết: “Anh Vũ nhiệt tình lắm. Anh thường xuyên phối hợp với chúng tôi làm công tác phòng dịch, khám chữa bệnh cho dân; đồng thời là người rất tích cực trong tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường. Anh nặng lòng với dân bản, mỗi lần gặp ca bệnh khó, anh lo lắng trăn trở, cố gắng tìm mọi giải pháp để chữa trị hữu hiệu trước lúc chuyển lên tuyến trên”.
    Cùng với khám, chữa bệnh cho cán bô, chiến sĩ và đồng bào 2 xã A Ngo, A Bung, anh Vũ còn tham gia nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con các bộ tộc Lào, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh. “Trung úy Vũ là một cán bộ khá toàn diện. Ngoài việc chăm lo xây dựng đơn vị, Vũ còn là một người thầy thuốc có tay nghề giỏi, nhiệt tình với công việc, tận tâm với người bệnh” - Trung tá Trương Văn Duế, Chính trị viên Đồn BPCK La Lay chia sẻ.

    Hải Ba

    Báo biên phòng





  2. BaoChau Quản lý Diễn đàn

    Bin bổ sung nguồn gốc của tin này nhé, tên tác giả chưa đủ đâu. :d
  3. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Người ta trích tên là Hải Ba thôi được rồi anh Rôm ơi :) .

Chia sẻ trang này