Câu 1: Hai con cua , một con màu đen, một con màu gạch thi chạy maratoon. Hỏi con nào về đích trước? Câu 2: Một con sên leo từ đáy giếng lên. Khoảng cách từ đáy giếng lên miệng giếng là 30m. Ban ngày con ốc sên leo lên 3m, tối nó tụt xuống 2m. Hỏi bao nhiêu ngày thì con ốc sên lên tới miệng giếng. Mời quý vị giải đáp, câu đố sẽ được tiếp tục cập nhật.
Câu 1: con cua màu gạch thì chuẩn bị mấy chai bia là nhậu được rồi, nên con màu đen thắng. Câu 2: sau 28 ngày thì tới nơi.
theo bé Đen thì 1 : con kua đổ là con " nghẻo rồi " còn đâu mà đua hè ?? :JFBQ00125061225b:==> cua đen thắng 2 : 30 ngày( buổi ngày bò đc 3m tối tụt 2m==> 1ngày bò đc 1m ==? 30:1=30:anhga29: ko biêt có đúng ko trời :04: nếu ko anh chị cô bác bỏ qua :anhga30:
Câu 1: Con cua màu gạch thì bị luộc rồi, đem cho các bác nhậu. Đáp an là con cua đen chạy được thôi nên nó thắng. Câu 2: Ban ngày của ngày 28. Vì mỗi ngày lên 3 m, tụt 2m -->1m/1 ngày.Vậy đến hết ngày 27 nó bò được 27m. Ngày 28 nó bò cái nữa là 27m+3m = 30m tức là tới miệng giếng rồi. Xe Ôm + Candy: trả lời đúng câu 1. quanghaivl đúng câu 2. Em sẽ biên soạn tiếp đây. Mà sao hok ai thank cho công của em vậy?
Câu 3: Có 3 con khỉ: Khỉ mẹ, khỉ bố, khỉ con. 3 con này đang chơi đùa trên cành cây. Bỗng nhiên có hai con rơi xuống nước. Hỏi trên cây còn con khỉ gì? (Không được nghĩ bậy). Câu 4: Có 3 thanh niên + 3 con quỷ đứng trên bờ sông nhưng chỉ có 1 chiếc ghe. Làm thế nào để đưa tất cả qua sông mà không bị "tèo". Giả thiết đặt ra như sau: Chiếc ghe chỉ chở được 1 hoặc 2 nhân vật một lần. Nếu ở bờ bên nào có số quỷ nhiều hơn thanh niên thì các con quỷ này sẽ ăn thịt thanh niên và xem như bạn thua. Ví dụ: 2 thanh niên nhảy lên ghe qua bờ bên kia, như vậy ở bờ bên này còn lại 3 con quỷ và 1 thanh niên -->bị ăn thịt --->thua.
Câu 3: Có 3 con khỉ: Khỉ mẹ, khỉ bố, khỉ con. 3 con này đang chơi đùa trên cành cây. Bỗng nhiên có hai con rơi xuống nước. Hỏi trên cây còn con khỉ gì? (Không được nghĩ bậy). <~~~~ còn con khỉ khô:anhga6: Câu còn lại nhờ pà con giúp đở .
Câu 3 : Nếu hỏi thế thì mỗi lần chở 2 nhân vật, 1 người và 1 quỷ. Như thế lúc nào cũng cân bằng. Đơn giản thế thôi sao? Chắc câu hỏi đó thế nào ấy chứ?
@Apple: Nếu như 1 người quỷ cùng qua sông thì ai chèo ghe về lại bờ bên kia? Nên chắc ko dễ như em nói đâu
Câu 4: Ta chọn bờ đi là bờ A, bờ đến là bờ B có: A--------------------->B Lần 1: 1 Người và 1 Quỷ qua sông, Quỷ ở lại bờ B, người quay về. Lần 2: 2 Quỷ qua sông, 1 Quỷ quay về. Khi đó bên bở B có 2 Quỷ. Bờ A có 3 người và 1 Quỷ. Lần 3: 2 Người qua bờ B- Khi đó bờ B có 2 người, 2 quỷ. Một người và một Quỷ quay về. Khi đó bên bờ B có 1 người và một Quỷ. Bờ A có 2 người, 2 quỷ. Lần 4: 2 người qua bờ B. Lúc đó bờ B có 3 người và 1 quỷ. 1 Quỷ quay về. Sau đó 3 con quỷ lần lượt đưa nhau qua sông. ( Câu trả lời hơi rắc rối vì tui bùn ngủ quá:JFBQ00125061225b:. Khó diễn đạt ngắn gọn hơn được, ko bít mọi người đọc xong có hỉu ko nữa?)
Câu trả lời của Apple đúng rồi ạ. Sau đây là các câu tiếp theo: Câu 5: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này? Câu 6: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)? Câu 7: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Câu 8: 2 con chó đi trước 2 con chó, 2 con chó đi sau 2 con chó, 2 con chó đi giữa 2 con chó. Hỏi có mấy con chó? Câu 9: Có 1 người kia không biết bơi, xuống nước là người đó chết. Một hôm người đó đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng không chết.Tại sao (ko ai cứu hết)? Mời các anh chị tiếp tục thử tài
Câu 5: Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?<~~~ cách tốt nhất là còn vài fút nữa thì cố mà chèo vô đến bờ. Câu 6: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)? <~~~ giả sử cây cầu dài 10m thì bác tài kiếm cái dây 10m cột hàng vào sau rồi cho xe qua. khi xe qua hết cầu thì hàng mới qua.:anhga6: Câu 7: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? <~~~~ tại vì mổi con chỉ có 2 chân. ( bò ở đây là " lăn lê bò choài chứ hok fải là con BÒ nuôi ) Câu 8: 2 con chó đi trước 2 con chó, 2 con chó đi sau 2 con chó, 2 con chó đi giữa 2 con chó. Hỏi có mấy con chó?<~~~~ 4 con Câu 9: Có 1 người kia không biết bơi, xuống nước là người đó chết. Một hôm người đó đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng không chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?<~~~~ có mang phao Đúng thì thank cái nha ! câu hỏi trc hok thank oài !!!!
Chỉ có Câu 8 là anh chị trả lời đúng. Các câu khác chưa đúng , hihh. to anh vovong: Em đã thank cái trước rồi,hihhh. Kiếm thêm cái thank nữa nha anh.
Câu 5: stop, không tưởng tượng nữa là ukie! Câu 6: chỉ có mình bác tài qua cầu thui chứ đâu phải là cả chiếc xe cũng qua cầu phải không kưng? Vậy thì bác tài cứ ung dung mà đi qua cầu thui, hehe... Đúng thì thank phát nhé!