có 2 người, trong đó có một người là đàn ông, một người là phụ nữ, cả hai đều không mặc quần áo đi ra đứng gọi xe buýt, đố các bạn vì sao người đàn ông vẫy đc xe buýt mà người phụ nữ không vẫy đc đố vui thôi nhe>-
trời ơi,vậy mà còn đố,người phụ nữ tay đâu mà vẫy,còn người đàn ông thì vô tư đê,akaka,làm phụ nữ thiệt là khổ.
Ha ha, người đàn ông thì chỉ có 1 chỗ cần lấy bàn tay che nên vẫn còn thừa 1 tay để vẫy. Còn người đàn bà, 2 tay che còn không đủ lấy mô ra tay mà vẫy. Mình phục mình quá >>
Theo ý của Xu thì hành khách muốn bác tài lúc lái xe phải nhìn đường trước mặt chứ không phải ngoái đầu sang bên ngắm nghía cho nên phản đối người phụ nữ lên xe. Cũng có một đáp án khác, nếu ai có nhiều tay hơn để vẫy thì người đó được lên xe, nên người đàn ông được lên.
miềng mà như người phụ nữ. Miềng chỉ cần lấy 1 tay che cái mặt lại là ổn. còn tay kia thì vẫy xe. kaka