Vào một ngày cuối tuần. mọi người trong xóm tôi ai cũng kinh hoàng chuyện" kinh thiên động địa". Hôm đó anh B cùng mấy người bạn trong xóm ngồi lai rai vài ly. Chưa tan cuộc thì anh B chào mọi người về trước với một cầu chào sanafkhi vụ việc xẫy ra người ta mới nghĩ đến câu chào của anh nhưng một lời tuyệt mạnh. Trước khi anh B chào bằng một câu: " Vĩnh biệt mọi người" . Lúc đó mọi người chẳng ai nghỉ gì về câu chào đó cả. Sau khi chào mọi người ra về, khi về đến nhà vợ thấy chồng có uống rươu lại cắn nhằn chồng. Hai vợ chồng xung đột nhau lúc đó mọi người trong xóm chẳng ai quan tâm cả. Sau đó người ta thấy người vợ bồng đứa con út đi sang nhà hàng xóm chỉ nghỉ rằng đợi chồng ngủ hoặc qua cơn nóng giận về thôi (lúc đó còn đứa con đầu của anh chị thì về ở lại nhà bà ngoại của nó). Không ngờ lúc một sau chị vợ bồng con về đang bỏ màn cho con, người chồng từ phía sau đâm vợ bằng một cái lưỡi lê (xin nói rằng cái lưỡi lê này người chồng vừa đi rà sắt được vào mấy ngày trước đóvà được chồng mái rất sắc, không phải là có mục đích từ trước hay không). Không đâm chỉ một nhát thôi mà rất nhiều sâu có cạn cũng có, sau này khi đưa người vợ về Bệnh viện Hà Lan (Bệnh viện đa khoa tỉnh) Bác sỷ cho biết chị vợ bị đâm 37 nhát. Người chồng sau khi đâm vợ xong và nghĩ vợ đã chết anh quanh lại tự đâm mình hai nhát do đâm sâu và đúng gần tim nên người chồng đã chết ngay tại chổ. Khi mọi người trong xóm phát hiện mà tìm đến thì mọi việc đã quá muộn rồi, người chồng đã tắt thở và chỉ kịp đưa chị vợ đi cấp cứu và được cứu sống và hiện giờ đã qua cơn nguy cấp hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Câu chuyện trên đã làm cho mọi người trong xóm không khỏi bàng hoàng và thương cho ba mẹ con hiện đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. (khi viết bài viết này xin phép bạn đọc được dấu tên các nhân vật trong chuyện) Nhưng câu chuyện trên là thật 100% (còn nữa)