Câu chuyện của đại bàng

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi Applegriin, 6/11/08.

  1. Applegriin Thành viên


    Truyện kể rằng...

    Bên sườn núi nọ, có một tổ chim đại bàng, trong tổ có bốn quả trứng. Một hôm, một trận động đất lớn làm rung chuyển ngọn núi và tất nhiên là cả cái tổ nữa, một quả trứng lăn ra khỏi tổ và rơi xuống dưới chân núi. Một con gà mái đi qua, nó ngỡ là trứng của mình, nó liền tha về tổ và ấp...

    1 thời gian sau...
    Quả trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp và đương nhiên, nó được nuôi nấng như một con gà. Chẳng bao lâu sau, bản thân đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Nhưng chỉ có điều nó trông xấu xí hơn và nó cũng to hơn rất nhiều các chú gà khác. Cũng chính vì thế mà nó yêu mẹ nó nhất. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, yêu mẹ nó, yêu anh chị em của nó, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn mơ ước một điều gì đó cao hơn, xa hơn là cái chuồng gà nó đang sống.

    Một ngày...
    Trong khi đang chơi đùa ngoài sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.“Con chin oai hùng xinh đẹp kia là chim gì vậy? - Đại bàng kêu lên "Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó" Bầy gà cười ầm lên: “Đó là một con đại bàng, vua của loài chim. Bạn không bao giờ có thể giống được đại bàng đâu. Bạn là một con gà và gà thì không thể bay cao".

    Đại bàng tiếp tục nhìn lên trời. Mặc cho lời nói của bầy gà kia... Nó vẫn mơ ước có thể bay cùng với những con chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước đó của mình, bầy gà lại bảo là mơ ước đó không thể xảy ra. Nó vẫn không tin, nó quyết tâm làm cho bằng được...

    Rồi 1 hôm...
    đại bàng quyết tâm trèo lên núi, sau bao nhiêu gian khó, nhọc nhằn, cuối cùng nó cũng đã lên được tới nơi... Nó phóng tầm mắt ra xa ... Nó thấy thiên nhiên thật là hùng vĩ... Khao khát đợc bay của nó càng trở nên cháy bỏng. Nó lấy đà... nó chạy... chạy... chạy thật nhanh... nó lao thẳng về khoảng không trước mắt... Rồii nó giang đôi cánh bé nhỏ của mình ra......

    ... Nó ngã

    Khi tỉnh dậy nó thấy mình thật đau, nó nằm , bên cạnh nó là mẹ nó .

    Nó không còn nghĩ đến ước mơ đó nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian làm gà, đại bàng chết...
    Bạn nghĩ đại bàng có thể bay được không?
    Nó bay được chứ!


    Một con vật lẽ ra có thể bay cao trên bầu trời, Nhưng lại không nhận ra mình là ai, bởi thế nó đã sống đời của một con gà!
    Trong cuộc sống cũng vậy thôi, nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống vô vị, đúng như những gì bạn tin. Nếu bạn từng mơ ước một điều gì đó vượt ra khỏi cuộc sống hiện tại, bạn hãy theo đuổi ước mơ đó, đừng nản, cho dù bạn có thất bại đi chăng nữa... Đừng là con đại bàng sống cuộc đời của một con gà!
    Chiếc Nhẫn Cỏ thích bài này.
  2. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Đúng như bài chị Táo viết. ! kon người ta luôn có ước mơ nhưng có nhiều người nghĩ ước mơ đó thật đơn jản. ! Và rồi phải trả já khá đắt
    Bài viết của chị Táo rất ý nghĩa
    Applegriin thích bài này.
  3. Applegriin Thành viên

    Đó là bài chị lượm của người ta về thui :d
    Nhưng một bài viết ý nghĩa.
    Người ta rốt cuộc vẫn phải sống cơ mà?
    :d:d:d:d
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Bà Táo còn có thâm ý sâu xa hơn nữa kia: anh Rain nếu cứ nuôi con Đại bàng Nam Mỹ trong lồng thì rồi có ngày nó cũng sẽ thành 1 con gà mà thôi. Nếu muốn nó mãi là Đại bàng, tốt nhất là đem thịt nó rồi đãi QTN một trận (vì dù sao cũng nhỡ mua rồi, thả thì tiếc)!:d
    Nhỉ, bà nhỉ?!
  5. Applegriin Thành viên

    Khà khà, bà nói thật đúng ý tôi, lúc nãy có đề nghị anh ý roài
    Hok biết đã hồi âm chưa nhể?
    Chứ nuôi con đại bàng trong chuồng thà làm quách chục con gà mái còn có trứng mà ăn. Bà nhể?
  6. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    kô bík mình có chân nào trong dĩa Chim đại bàng của anh Rain kô nhở
  7. Rain Thành viên

    Thú thực thấy nó tội quá, vì được biết đại bàng là giống chim thích tung hoành ngược gió, thích bay vào tâm bão, mà giờ nhốt nó trong khoảng không chưa được 10m2 nghĩ cũng tội, rủ ông anh thả mấy lần mà ông ấy không chịu

Chia sẻ trang này