vậy là đến ngày mồng 5 tháng 5 rồi,,,nhớ cái ngày này ở quê quá,,ở quê miềng coi ngày ny như ngày tết vậy việc vàn nghĩ hết,,lo cho việc tổ chức ăn nhậu,,tập hợp đại gia đình rồi bạn bè lại vui chơi,vui đáo để,,,rồi đi tiếp tăng 2 là đi biển,đi picnic ,ôi nhớ quá những ngày đóa,,,Nhưng những sinh viên xa quê như tụi miềng và ở Sài Gòn này họ cũng biết đến ngày nhưng kô hào hứng,nhộn nhịp đón ngày này như ở quê miềng nhỉ,! Qua đây chúc bà kon trong QTN ở quê đón ngày này vui vẻ bên bạn bè và người thân nhé,,,và tất cả những ai đã là thành viên của QTN nhé,,,và nhớ đừng lái xe quá nhanh,đừng mua đường,vui có chừng dừng đúng lúc nghe bà kon QTN nhà miềng nhé,,,chúc mọi người vui vẻ
Nhắc đến mồng 5.5 là miềng nghĩ ngay đến biển, và nghĩ ngay đến việc... sắp phải "lăn vào bếp". Làm con gái khổ thiệt, cứ lễ lạc cúng quảy kỵ giỗ chi việc cũng đến tay, nấu nướng rồi dọn dẹp, xong việc thì chân tay rã rời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chẳng còn sức mà đi chơi nữa 5.5 năm ni ko đi biển được, dẫn mấy đứa em lên ĐTS tắm bể bơi cũng gặp trục trặc. Đành hẹn năm sau... :-< Ở SG mọi người có tổ chức gì ko?
eo ui moong 5 nay pà Nghi đi biển hay ĐTS thế. ra chơi mà hẻm mời đi nhớ đó nha. hì moong 5 ni đi trằm chơi củng tạm tạm nhưng đập bậy nhiều quá. hì
hu hu jo là gần hết ngày 5-5 rùi,sao cái ngày này mấy năm trước vui lắm,sao năm ni chán wa,chắn mọi người đi vui vẻ lắm he,